Menu Close

Ngày truyền thống Hội Phụ Nữ Quốc Gia Việt Nam DFW

Dalworthington Gardens- Ngày Truyền thống lần thứ 27 của Hội Phụ Nữ Quốc Gia Việt Nam Dallas/Fort Worth (HPNQG) đã được tổ chức tại trụ sở cộng đồng người Việt tại Tarrant County, thành phố Dalworthington Gardens vào tối Chủ Nhật 16 tháng 11 năm 2014 với gần 150 người tham dự.

alt

Bên ngoài trời giá rét với cơn mưa lất phất lạnh làm không khí bên trong hội trường thêm phần ấm áp với sự có mặt các vị đại diện hội đoàn, như Bác sĩ Phạm văn Chất Chủ tịch cộng đồng Tarrant County và các thành viên trong Ban chấp hành, Giám sát viên Tarrant County Andy Nguyễn, Hội trưởng Hội Cao Niên TC Nguyễn Thanh Thúy, Hội trưởng Võ Bị Đà Lạt Ngô văn Tuận, Hội trưởng Thủy Quân Lục Chiến Phạm văn Tiền, Đoàn trưởng Đoàn Thanh Niên Đinh Tiên Hoàng Bảo Vinh, Cố vấn Hội Ái Hữu Bình Định Hồ văn Toại, Chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị DFW niên trưởng Lê Chu, và một số anh em Sĩ quan Thủ Đức, các cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ.

alt

Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang- Chủ tịch Hội Phụ Nữ Quốc Gia

Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang, Hội trưởng HPNQG, trong phần chào mừng quan khách đã nói đến Ngày Truyền thống của Hội trước đây tổ chức vào ngày cuối năm dương lịch để tiễn năm cũ đón mừng năm mới, nhưng vì thời tiết giá lạnh cuối năm, nên tổ chức vào dịp Lễ Thanksgiving là ngày sum họp gia đình hay hội đoàn, rất hợp với truyền thống Tạ Ơn. Tạ ơn Tổ quốc và công ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc sinh thành, cũng là dịp để tỏ lòng nhớ quê hương của người Việt tị nạn cộng sản, dầu ở chân trời góc biển nào nhưng lòng lúc nào cũng hướng về quê hương cầu nguyện cho dân tộc sớm được tự do dân chủ, thoát được ách độc tài cộng sản. Sau đó bà Hội trưởng đã tóm lược một số công tác của hội trên các phương diện đấu tranh sát cánh cùng các hội đoàn bạn, tham gia vào việc tổ chức các lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Hai Bà Trưng… Bà cảm tạ các hội đoàn, nhân sĩ, và giới truyền thông báo chí luôn yểm trợ cho HPNQG từ 27 năm nay.

alt

Cụ Cao Mai Lý 86 tuổi, với nhạc phẩm “Việt Nam Tôi Đâu”

Phần hai của chương trình là văn nghệ dân tộc và chúc thọ 9 cụ bà trên 80 tuổi. Cụ Cao Mai Lý 86 tuổi, bằng giọng hát cao vút đã hát bài “Việt Nam Tôi Đâu” của Nhạc sĩ Việt Khang được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Chương trình văn nghệ được gói ghém trong chủ đề quê hương và dân tộc với các nhạc cảnh yêu nước như tâm khúc “Bước Chân Việt Nam”, “Bốn Màu Áo”, “Triệu Con Tim”, Nhạc cảnh “Đêm Nguyện Cầu”, các vũ khúc do đoàn thanh niên Hương Đạo trình diễn như “Bay Lên”,  “Gặp Mẹ Trong Mơ”, “Đạo Làm Con”, “Con Rồng Cháu Tiên” đã được tập luyện hàng tháng trời.

Chương trình tiếp tục với phần văn nghệ và dùng cơm tối do Hội khoản đãi.

alt

alt

alt

Nhạc cảnh “Đêm nguyện cầu”

alt

Các em thiếu nhi bày tỏ nhớ ơn Cha Mẹ

alt

alt

Các em trong ban vũ và bà Nguyễn Hữu Đoan Trang

alt

alt

Các em trong vũ khúc “Gặp mẹ trong mơ”

alt

alt

alt

Các cụ trên 80 tuổi trong bữa cơm thân mật.

alt

Quan khách tham dự

alt

PT