Chồng đang lúi húi ăn sáng thì cô vợ đến bên:
– Anh biết ngày này, tuần sau là ngày gì không?
Chồng nhíu mày lo lắng, gật đầu.
Trưa hôm đó, một bó hoa lớn được giao tận nhà cho cô vợ. Khoảng 2 giờ chiều, thêm một bộ váy và đôi bông đính hột xoàn được mang đến.
Chiều hôm đó, trên Facebook, người ta nhìn thấy những tặng vật đó và những dòng chia sẻ “Chưa bao giờ mình có những món quà Thanksgiving tuyệt vời như vậy…”
Công cô nương (sưu tầm)

Bảo Huân
Đổ rác
Một anh chàng đang vui vẻ với cô bồ thì nghe tiếng gọi cửa. Cô nàng hốt hoảng:
– Chồng em về!
– Làm sao bây giờ?
– Anh ra cửa sau…
Xong, cô nàng túm bịch rác, xăng xái ra cửa:
– Anh bỏ rác giùm em tí.
Người chồng vừa quay lưng, anh kia lẻn ra cửa sau chuồn thẳng. Trên đường về nhà, anh ta nhủ bụng:
– Con bồ mình thông minh gớm!
Về đến nhà, anh ta gõ cửa:
– Em ơi, mở cửa.
Phút chốc, vợ anh ta xuất hiện với cái bao rác trên tay:
– Anh đổ rác giùm em tí!
Trương Ngọc Thu Thủy (GA, lượm lặt)
Món quà
Một người Việt lớn tuổi muốn bày tỏ lòng biết ơn với nước Mỹ, cưu mang gia đình mình, bèn rủ một người bạn già leo lên đỉnh núi Mount McKinley, Alaska, cao nhất nước Mỹ.
Sau nhiều cố gắng và mấy lần trượt chân xém bỏ mạng, họ lên được chóp núi. Ông nọ thở hổn hển, vui vẻ nói:
– Để leo được lên đỉnh núi cao nhất thế giới này và cắm lá cờ VNCH và cờ Mỹ tại nơi này, tôi đã chuẩn bị hơn 40 năm nay. Cũng đáng thôi. Anh đưa cho tôi lá quốc kỳ!
– Quốc kỳ nào? Tui tưởng anh mang theo chứ?
Tư Ốm (Cocoa-FL)

Bảo Huân
An toàn
Tủ sắt công ty nọ thường xuyên bị mở trộm. Giám đốc nhờ thư ký tìm một loại khóa không chìa nào có thể mở được. Hôm sau, viên thư ký tươi tỉnh:
– Thưa Giám đốc, tôi đã lắp một ổ khóa mà thử hàng trăm loại chìa đều không được.
– Tốt lắm. Thế chìa đâu?
– Không có ạ.
– Vậy mở làm sao?
– Nạy bằng tuốc-nơ-vít!
Nguyễn Hải Sâm (Rockwall-TX)
Chú thích của người phụ trách: Tuốc-nơ-vít (tournevis, tiếng Pháp); tiếng Anh screwdriver

Bảo Huân