Menu Close

Ai thông minh hơn?

Tổ chức nghiên cứu YouGov vừa làm một cuộc thăm dò trên mạng để xem người Mỹ tự đánh giá về mức độ thông minh của mình như thế nào thì có 55% cho rằng họ thông minh hơn người, chỉ có 34% người khiêm cung cho rằng mình cũng như người khác và 4% thì “bi quan” hơn, cho rằng mình kém hơn người. Thông minh bạo nên nếu được hỏi về bảo hiểm y tế ObamaCare thì đến 46% người chống đối nhưng nếu sử dụng tên gọi “Affordable Care Act” (cũng y rứa, tên đạo luật của ObamaCare) thì chỉ có 37% chống đối. Nếu thăm dò này dành cho người Mỹ gốc cây thì dám có thấp nhất cũng 90% tự cho mình thông minh hơn người, nhờ có chỉ số IQ (I Quack – tự cạc-cạc) cao.

alt

Nghỉ hưu trễ

Một số người cứ canh đến 62 tuổi là về hưu non để an hưởng tuổi chưa già (chứ để đến già thì còn “hưởng” được gì nữa), có người lại là quá tuổi về hưu, đến “thất thập” răng rụng cũng chưa muốn về hưu vì so sánh công việc của mình còn ngon cơm hơn chị em sinh đôi Martine và Louise Fokkens – 71 tuổi mới về hưu. Số là cả hai làm nghề mại dâm tại phố đèn đỏ tại Amsterdam bên Hà Lan hơn 50 năm và cũng mới về hưu vì bị thấp khớp (bèn không dám làm đến 80 tuổi lắm nghe). Trả lời trên “phin”, bà Louise than “cái nghề ấy” thay đổi nhiều quá, bây chừ phần lớn là dân nhập cư trẻ đẹp mần việc chứ không như thế hệ của các bà là “phục vụ chu đáo với tất cả niềm kiêu hãnh”.

alt

Truy tìm khủng bố ISIS

Là khủng bố hay đi theo khủng bố thì bị bắt đã đành, mà chống khủng bố cũng bị bắt luôn. Đó là chuyện của Lisa Roche, 41 tuổi tại Mississippi vừa bị cảnh sát bắt giữ trong khi Lisa đang thực hiện “điệp vụ” tấn công bọn khủng bố ISIS. Lisa đến bãi đậu xe trường trung học East Central High school tại Jackson và mở cửa ăn cắp mắt kính, vật dụng, đồ đạc của học sinh để trong xe. Bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ, Lisa bảo rằng bà đang… truy lùng “bọn khủng bố ISIS” và thu thập… các tang vật của khủng bố chớ có “làm gì đâu”. Nghe biểu cảnh sát đã đưa Lisa vô bót để tha hồ mà điều tra khủng bố (đang bị nhốt trong tù).

alt