Menu Close

Trăng non

Tôi ngẩn ngơ thấy tháng 10 chợt bay vút như một cơn lốc. Thời gian ơi thời gian, sao không chậm rãi thêm một chút để tôi được hưởng thêm vài sát na của sức trẻ?

 Sáng sớm đi làm, lui xe ra khỏi garage, thói quen đầu tiên của tôi là nhìn trời. Ô kìa, trên mảng trời xanh nhạt của buổi ban mai, một mảnh trăng khuyết trắng cong cong thật xinh xắn, và xa hơn một chút là ánh sao Mai lấp lánh. Đẹp làm sao! Thế là tôi mở camera chụp vội vài tấm rồi mới ra đi. Mảnh trăng non làm tôi nhớ đến logo của hãng phim Dreamworks: cũng là hình trăng non lưỡi liềm có một chú bé ngồi đung đưa chân tay cầm cần câu cá.

Trăng non mong manh, mảnh khảnh, làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình, nhớ đến một thuở nào hồn nhiên đầy ắp tình yêu tuyệt vời của trẻ thơ, nhớ đến tuổi thơ của 2 con mà may mắn thay, chúng cũng được Mẹ đong đầy tình cảm bé thơ. Tôi sinh chúng ra trong những năm 90, thời buổi nước nhà mở cửa hội nhập với thế giới mang đầy bất cập nên tôi rất lo. Tôi muốn tuổi thơ các con mình cũng được tuyệt đối vô tư hồn nhiên như tôi ngày trước nên dốc lòng chăm sóc và đặt để chúng vào những hoàn cảnh thơ ngây tinh khiết nhất. Và cũng nhờ chúng có bà Ngoại, các Dì các Cậu vây quanh nên bầu trời thơ ấu của chúng thênh thang những niềm vui tuổi nhỏ rất dễ thương, vang tiếng cười đùa nghịch ngợm với những trò chơi tưởng tượng rất thần tiên. Để giờ đây tôi có thể quay lại nhìn quãng đời vô gía ấy của chúng mà thở phào nhẹ nhõm.

Trên trời cao bao la, trăng non nằm song song với vì sao Mai sáng rỡ. Sao Mai chiếu sáng mảnh trăng non trắng tinh khôi mềm mại dịu hiền. Không có một áng mây nào hôm nay để chạm vào trăng sao. Tôi ước gì mình có thể bay vút lên ngồi trên đường cong lưỡi liềm ấy để nhìn xuống thế gian. Tôi tưởng tượng ngồi trong vòng cong ấy giống như trẻ con nép mình ấp ủ cuộn tròn trong vòng tay Mẹ hiền mà ngủ thật ngon. Con ơi ngủ đi, có bầu trời là mái nhà canh giấc ngoan cho con, có ông mặt trời mỉm cười ngắm con, và không chừng có các cô Tiên tí hon là những vì sao đang bay qua bay lại để mang đến cho con một giấc mơ đẹp .

Ước gì tôi được sống lại một lần với ngày xưa còn bé. Ngày xưa còn bé của tôi tuy trong thời binh lửa nhưng hết sức ngọt ngào trong sự nghèo khó của một gia đình đông con nhưng vô cùng hạnh phúc. Sự hồn nhiên thơ trẻ mạnh mẽ đến nỗi bây giờ đã nửa đời người, tôi vẫn là “muộn phiền xưa vất bỏ sau lưng, nhắm mắt ngủ trong vườn kỷ niệm” !!! Trong khi hai con tôi lớn lên và do hoàn cảnh sống, chúng thực tế hơn tôi rất nhiều .

Hôm nay trăng non khơi lại trong tôi dòng đời ngọt ngào thời thơ ấu, một thiên đường đã mất của tôi. Một mai kia hai con của tôi sẽ xa rời Mẹ. Cuộc đời luôn có nhiều ngả rẽ cho con chọn lựa. Nhưng tôi sẽ luôn ấp ủ trong lòng 2 mảnh trăng non vô giá của mình.

alt

Hai con của tác giả

LTN