Menu Close

Người cao nhất thế giới gặp người thấp nhất thế giới

Ngày 13/11 đánh dấu lần thứ 10 Ngày kỷ lục Guinness. Hàng ngàn người trên thế giới đã tụ tập để cùng nhau chào mừng ngày lễ này cũng như phá vỡ mọi kỷ lục.

Trong sự kiện này, người đàn ông cao nhất thế giới Sultan Kosen và người đàn ông thấp nhất thế giới Chandra Bahadur Dangi đã lần đầu tiên gặp nhau.

alt

Hai người được các phương tiện truyền thông thế giới chào đón tại Bệnh viện St Thomas, London, Anh – nơi tổ chức kỷ niệm Ngày kỷ lục Guinness thế giới. Năm nay cũng là sinh nhật lần thứ 60 của Kỷ lục Guinness thế giới.

Sultan, 31 tuổi, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã phá vỡ kỷ lục người cao nhất thế giới mọi thời đại với chiều cao lên đến 2m51. Trong dịp đặc biệt này, anh chia sẻ: “Đây thực sự là điều đặc biệt khi tôi được tham gia vào Ngày kỷ lục thế giới Guinness 2014. Tôi yêu London và cuối cùng cũng được gặp Chandra trong quãng thời gian tuyệt vời này. Mặc dù ông thấp còn tôi thì cao lớn, chúng tôi đã cùng trải qua những thử thách giống nhau trong suốt cuộc đời mình. Khi tôi nhìn vào mắt Chandra, tôi có thể nhận thấy rằng ông thực sự là một người tốt”.

Sultan và Chandra đã đến bệnh viện St Thomas ở London trên một chiếc taxi màu đen để tạo sự bất ngờ cho mọi người. Họ đã cùng tham gia tiệc trà với Tổng biên tập của Kỷ lục Guinness thế giới, ông Craig Glenday.

Chandra, 75 tuổi, cao chỉ 54,6cm, đến từ Nepal, cho biết: “Tôi đã từng mơ ước trong suốt cuộc đời là được đi du lịch và trở thành một người giữ danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới. Họ đã giúp tôi thực hiện điều đó. Tôi rất vinh dự đến London, tôi đã luôn muốn đến thăm, và việc thực sự được gặp Sultan quả là điều đặc biệt. Tôi vô cùng tự hào được đại diện cho người Nepal trên toàn thế giới”.

alt

(Theo infonet.vn)