Lễ Tạ Ơn này đi đâu, làm gì? Xin thưa rằng không có gì vui thú bằng… cắm trại, nhất là cắm trại ngay tiệm bán đồ điện tử Best Buy. Theo tin trên đài truyền hình ABC 7 tại California, Vicky Torres và Juanita Salas có thể được xem là những người “cắm trại” canh mua đồ đại hạ giá ngày Black Friday sớm nhất năm nay. Vicky và Juanita đã dựng lều, mang đồ ăn, nước uống, cà phê trước tiệm Best Buy tại Beaumont, CA từ Thứ Tư tuần trước, tính ra thời gian cắm trại xếp hàng tổng cộng… ba tuần lễ để mua đồ “sale”. Hai phụ nữ không quen biết này thay phiên ngủ lại trước tiệm để “giữ chỗ” dù cho đến nay chưa có ai vào sắp hàng hay giữ chỗ. Nếu cả hai cần phải đi vắng thì có chồng đến sắp hàng giữ chỗ. “Mụt đích” sắp hàng sớm mùa lễ năm nay của họ là mua được cái TV 50 inch với giá $199. Quá rẻ so với ba tuần cắm trại.

Ăn lễ trên trời
Không phải ở trên trời là không có lễ, không ăn lễ. “Trên trời” ở đây không phải chốn quyến dụ huyền ảo thường nghe mà là trạm du hành không gian ISS. Mùa Tạ Ơn năm trước, hai phi hành gia của Mỹ đang làm việc trên ISS là Mike Hopkins và Rick Mastracchio đã gởi về trái đất tiệc Tạ Ơn của họ từ trạm không gian, bao gồm gà tây, đậu, bắp… vốn thường gặp tại các tiệc Tạ Ơn truyền thống. Chỉ có điều các thức ăn này là đồ cho phi hành gia, không phải tươi ngon, bóng bẩy như người thường. Xem ra tiệc lễ của phi hành gia còn “khiêm tốn” hơn nhiều người thường. Chưa biết mùa lễ này thì các phi hành gia sẽ ăn lễ ra sao.

Ân xá thường kê vô tội
Gã “thường kê” dành “vương miện” Gà Tây Quốc Gia mùa Tạ Ơn năm nay tên là Popcorn, sinh ngày 8 tháng 7 năm 2013 tại Ohio, không ai khác hơn là chú gà Tây được Liên Hội Gà Tây Quốc Gia NTF tặng cho Tổng Thống Obama như thông lệ hàng năm và được Tổng Thống… ân xá, cho hưởng vinh quy phú quý trọn đời. Popcorn trống (không bị thiến) đã qua mặt đối thủ là Caramel để dành danh hiệu “Thường kê Quốc Gia 2014”, dù cả hai đều được ân xá và dự chung lễ vào ngày lễ Tạ Ơn. Thông lệ NTF tặng cho Tổng Thống đương nhiệm một cặp gà Tây có từ lâu nhưng được TT George W. Bush chính thức tạo tiền lệ ân xá cho đến nay, chứ trước đây, không ít Tổng Thống cương quyết… không ân xá và giao cho bếp trưởng Bạch Ốc xử vạc dầu sôi dù cho chúng chẳng có tội tình chi.
