Menu Close

Tại một nơi của lễ Tạ Ơn

Bài: Cẩm Tú – Ảnh: Phương Đặng

Orlando – Tạm gác lại những bận rộn ngày thường, nén nỗi háo hức của ngày Black Friday nhiều cám dỗ. Tạm gác những ngày đầu khởi động lại chương trình bảo hiểm sức khỏe Obama Carea nhiều người mong đợi… mọi người nô nức đón Lễ Tạ Ơn, những ngày cuối cùng của tháng Mười Một nhưng lại là ngày bắt đầu cho những lễ hội lớn cuối năm.

Bầu trời hôm nay trong xanh và tràn ngập ánh nắng, bỏ lại sau lưng những ngày mưa ảm đạm đầu tuần. Tôi được đi dự Lễ Tạ Ơn năm nay ở Barber Park, một nơi lý tưởng để tổ chức các buổi sinh hoạt ngoài trời. Ngoài khung viên rộng rãi, thoáng đãng bên cạnh chiếc hồ nhỏ đầy thơ mộng là các sân cỏ dành cho các môn thể thao lúc nào cũng tấp nập người chơi. Khi tôi đến các sân banh đã lấp kín người. Khắp nơi tiếng nói cười rộn rã.

Chiếc lều nơi tổ chức mọi người cũng đã khá đông đủ. Cũng những con người thân quen gặp nhau hàng tuần, nhưng hôm nay giữa không gian rộng lớn tôi thấy ai cũng dường như nhỏ lại (chắc tôi không là ngoại lệ).

Mượn đỡ bàn ăn tham dự chương trình

Một góc bàn ăn

Một nhóm bạn trẻ

Tận hưởng nắng mai

Nụ cười dành cho những trò đố vui

Khu dành riêng cho các bé

 
Bên bờ hồ thơ mộng


Anh Hồ Thoàn ngâm thơ tặng mọi người


Chị Trinh đang làm chứng về quyến năng diệu kỳ của Đấng Tối Cao


Cô Mỹ Dung đang dẫn dắt cuộc chơi


Bóng chuyền trên cát


Vui chơi sau giờ nhóm

ThanksgivingFL (14)

Một, hai, ba…

ThanksgivingFL (12)
Nhảy dây, một trò chơi không dành cho những người lớn tuổi

Với những thông điệp tạ ơn Thượng Đế nhân ngày tạ ơn được lồng vào các trò chơi, đố thưởng và những bài hát ca ngợi danh Ngài đã kéo mọi người đến gần nhau hơn, ấm áp hơn trong tiết trời se lạnh và những cơn gió thu từng đợt theo về mặc cho mặt trời mỗi lúc một lên cao.

“Tháng tôi thích nhất trong năm là tháng Mười Một, vì là tháng không quá nhiều lễ hội, thời tiết mát mẻ và đặc biệt là tháng mà chúng ta cùng ngồi lại bên nhau để tạ ơn đấng tối cao đã cho chúng ta có đầy đủ mọi sự từ vật chất đến tinh thần, ơn của Ngài thật không sao kể xiết”. Có ai đồng ý với chia sẻ này của cô Mỹ Dung không? Lắng lòng mình vào cảm giác rưng rưng trong ngày có ý nghĩa đặc biệt này có lẽ không ít người đồng cảm với nhận định này của cô. Càng hạnh phúc hơn nếu chúng ta biết rằng để ở quê hương thứ hai này phồn vinh như ngày hôm nay, thì những người hành hương đi tìm tự do tín ngưỡng xa xưa đã trải qua những ngày giá lạnh nơi vùng đất hoang vu lạ lẫm với thức ăn cạn kiệt, nghĩ đến những mảnh đời khốn khó tại quê nhà và nhiều nơi đang bị bệnh dịch và nạn đói khổ hoành hành.

Tôi nằm trên cỏ, nhìn bầu trời xanh sâu thẳm, để thấy vũ trụ thật bao la, để thấy sự diệu kỳ của tạo hóa, để cảm nhận được ân điển của Người đã ban cho vạn vật và cảm nhận đầy đủ sự thiêng liêng của ngày lễ này. Tạ ơn trời đã cho chúng ta sự sống, hơi thở, sức khỏe, sự bình an và tràn đầy ân huệ.


ThanksgivingFL (17)

ThanksgivingFL (17)

Giờ ăn bắt đầu

ThanksgivingFL (9)

Thăm hỏi

ThanksgivingFL (9)

Chuẩn bị gà tây và các thức ăn truyền thống trong một gia đình người Việt

ThanksgivingFL (21)

ThanksgivingFL (21)

Một nhóm bạn mừng ngày Lễ Tạ Ơn ngoài trời


Sau giờ sinh hoạt người tham dự lần lượt xếp hàng để được thưởng thức các thức ăn tự làm (mỗi người một món). Nếu lúc này không vì sự hấp dẫn của đồ ăn, tôi dám chắc sự đa dạng của bàn ăn chẳng thua gì ở một nhà hàng buffet cả. Thậm chỉ còn đặc sắc hơn với ẩm thực nhiều hơn cả 3 miền.
Kết thúc buổi nhóm mừng Lễ Tạ Ơn là những trò chơi không bao giờ thiếu trong các sinh họat ngoài trời, thu hút rất nhiều người tham gia. Trong tiếng cười rộn rã và tiếng hò reo vang dội ấy, tôi thấy trên gương mặt mỗi người đều toát lên sự trẻ trung và chứa chan hạnh phúc.

CT