Menu Close

Những giai điệu đặc biệt của cuộc đời

Mỗi ngày trên trái đất có hàng muôn vạn thông tin. Có những bản tin người ta đọc rồi quên, nhưng cũng có những bản tin còn vương vấn mãi trong lòng. Tôi gọi những bản tin ấy là những giai điệu đặc biệt, thường hằng ngân vang giữa cuộc đời. Chẳng hạn như trong ngày 11 tháng 11- Ngày Lễ Độc Thân ở Trung Quốc, một chàng thanh niên nghĩ rằng đã đến lúc phải kết hôn với cô bạn gái thân yêu, để tránh cả hai không phải tham gia bất kỳ ngày 11-11 nào nữa trong tương lai. Chương trình cầu hôn được tổ chức công phu với một vòng tròn hình trái tim xếp bằng 99 chiếc iPhone 6, mà theo Nhật Báo The Nanfang, trị giá khoảng 82,000 Mỹ kim, tổng số tiền lương hai năm của chàng trai si tình. Thế nhưng bằng chứng tình yêu ấy cũng chưa đủ. Nàng đã không nhận lời cầu hôn của chàng. Ôi! Hãy nghĩ xem làm sao có thể hàn gắn một tấm lòng tan vỡ? Cho dẫu chúng ta có từng là một người tỏ tình đầy hy vọng rồi thất vọng như vậy hay không, xin mời các bạn hãy xem những hình ảnh được đăng trên trang blog Weibo. Hiển nhiên là với biểu tượng của những chiếc iPhones 6, chúng ta tin rằng chàng trai sẽ không bị thất tình quá mức chịu đựng đến độ liều thân tuyệt mạng. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, trong số năm chàng trai sẽ có một người thích làm chủ chiếc iPhone 6, hơn là có bạn gái. Cuộc khảo sát năm ngoái về iPhone 5, cũng có kết quả không thua kém. Trong số tám chàng trai sẽ có một người thích chiếc điện thoại cảm ứng mới của hãng Apple, hơn là thích tận hưởng cảm giác dịu dàng của người phụ nữ. Thế nên, cho dẫu chàng trai si tình nói trên có bán từng chiếc iPhone để tinh thần phấn chấn trở lại, hay chỉ đơn giản nghĩ rằng 99 chiếc iPhone 6 đáng giá hơn một người vợ thực sự, chúng ta tin rằng cuối cùng anh ấy cũng sẽ an lạc. Nhưng nên nhớ, thà mất 99 chiếc iPhone 6 vì đã từng có tình yêu, hơn là cả đời chưa bao giờ yêu ai.

Bạn còn nhớ nhà thiết kế lừng danh Pierre Cardin không. Ông vừa thành lập một viện bảo tàng mới tại Paris, để trưng bày tất cả những gì liên quan đến sự nghiệp suốt 70 năm trong ngành thời trang của ông. Theo lời ông Cardin, những điều thuộc về công trình sáng tạo không thể thảo luận, cho dẫu công chúng ưa thích hay ghét bỏ cũng vậy. Nhưng tất cả những điều này tiêu biểu cho những gì tâm hồn và ý lực của ông nhìn thấy và cảm nhận, sau đó thể hiện  ra bằng hình dáng, bằng đường nét, bằng màu sắc, bằng các loại vải. Nửa thế kỷ qua Pierre Cardin nổi tiếng là nhà thiết kế độc đáo, một thương gia không biết mệt mỏi dù đã 92 tuổi. Ông thường nói sẽ chết bên cạnh bàn thiết kế thời trang. Trong khi những thương hiệu lớn thường hướng đến thời trang cao cấp, thì Pierre Cardin ngược lại, bằng những thiết kế đời thường ông đã khiến cả thế giới biết đến tên tuổi. Ông đã thiết kế những bộ vest hình hộp, những chiếc váy hình hoa tulip, áo khoác có cổ buộc khăn, đặc biệt những kiểu váy bong bóng và áo lót không có khung. Năm 1959 Pierre Cardin là người đầu tiên cho ra đời bộ trang phục may sẵn tại Paris. Chính vì sự kiện này, ông bị trục xuất ra khỏi Hội Thời Trang Cao Cấp của Pháp. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, Pierre Cardin được mời trở lại nhờ sự thắng lợi và thành công vang dội của thời trang may sẵn.

Để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn thời trang đặc biệt, người mẫu Karlie Kloss tập mang đôi cánh thiên thần trước khi chính thức bước vào chương trình biểu diễn thời trang lần thứ tư của cô. Bởi vì  Karlie Kloss sẽ phải mang đôi cánh trong suốt chương trình, và điều này thật không dễ dàng. Lần đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu Victoria Secret, chương trình được quay ở hải ngoại, một nỗ lực nhằm nâng cao vị trí toàn cầu của công ty. Chính vì thế ngoài 40 người mẫu, còn có những người thiên thần kỳ cựu của Victoria Secret như Adriana Lima, Doutzen Kroes, và Candice Swanepoel cũng tham gia trình diễn thời trang. Bà Monica Mitro  trong vai trò giám đốc điều hành cho biết, đây là một thách thức lớn vì chỉ riêng việc vận chuyển y phục và đạo cụ đã là một điều khó. Có tất cả 77 bộ trang phục, phải đóng gói sao cho mọi thứ nguyên vẹn, và thủ tục hải quan cũng là một vấn đề. Được biết chương trình của Victoria Secret được phát sóng trong khoảng 200 quốc gia, và được phát sóng trên mạng lưới của đài truyền hình CBS vào ngày 9 tháng 12 vào lúc 10 giờ tối, tính theo giờ miền đông.

Bạn có biết giải đua xe NASCAR bắt nguồn từ những người chuyển giao rượu lậu? Thật vậy, không thể phủ nhận gốc rễ của giải đua xe NASCAR bắt nguồn từ lệnh cấm rượu xa xưa, mặc dù một số người cho rằng đây chỉ là huyền thoại. Vào cái thuở còn cấm bán rượu, những chàng trai chuyên giao rượu bất hợp pháp, có biệt danh “moonshine runners” đã lái xe như điên để tránh sự truy đuổi của cảnh sát liên bang. Những tay lái cừ khôi này rất nổi tiếng, vì cảnh sát không thể nào lần theo dấu vết của họ. Chẳng ai nhớ chính xác những “moonshine runners” bắt đầu thi đua với nhau từ bao giờ, chỉ biết rằng khắp mọi nơi trên xứ Mỹ đều nói đến tài lái xe “thần sầu quỷ khốc” của những chàng trai giao rượu lậu. Năm 1948 Bill France hay còn được gọi là Big Bill – một trong số những tay lái nổi tiếng – đã triệu tập tất cả các “moondshine runners,” chủ xe hơi và chủ xưởng kỹ thuật, thành lập Hiệp Hội Quốc Gia Quản Trị và Điều Hành Việc Đua Xe của Hoa Kỳ – National Association for Stock Car Auto Racing (viết tắt là NASCAR), và những điều còn lại đã trở thành lịch sử.

Fanta – thương hiệu toàn cầu của loại nước ngọt có ga màu cam mang hương vị trái cây, do hãng Coca Cola sản xuất. Fanta có hơn 100 hương vị trên toàn thế giới, rất phổ biến tại Châu Âu, và tại một số quốc gia Á Châu, Phi Châu, và Châu Mỹ La Tinh. Nhưng bạn có biết, loại nước ngọt này được sản xuất trong thời Đức Quốc Xã hay không. Biến cố Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941, đã khiến Thế Chiến Thứ Hai xâm nhập bờ biển của Hoa Kỳ. Nhưng Trân Châu Cảng cũng đóng vai trò quan trọng, giúp hãng Coca Cola sản xuất ra một loại nước giải khát mới. Sau khi Hoa Kỳ bị tấn công, hãng Coca Cola ngưng vận chuyển syrup đến Đức, để bảo vệ công thức tuyệt mật của hãng. Điều này khiến ông Max Keith  – giám đốc của hãng Coca Cola tại Đức –  không thể sản xuất nước ngọt có ga, và thương hiệu giải khát Coca Cola nổi tiếng khắp thế giới bắt đầu cạn kiệt. Ông Max quyết tâm phải duy trì nước ngọt tại Đức, đã tập hợp một số thành phần ngẫu nhiên, trong đó có sản phẩm của một nhà máy làm pho mát địa phương, những phần còn lại của táo sau khi đã làm rượu táo, và một khối đường nhân tạo; kết quả tạo thành nước ngọt Fanta – một loại giải khát nhanh chóng được Đức Quốc Xã ưa chuộng không chỉ vì mùi vị khá ngon, mà bởi vì Fanta còn là loại nước thay thế tuyệt vời cho nước súp. Khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, Fanta ngưng sản xuất,  sau đó lại được xuất xưởng với mùi vị cải tiến đặc biệt hơn để cạnh tranh với Pepsi.

Một bản tin đặc biệt khác có liên quan đến ngày Black Friday sau Lễ Tạ Ơn Năm 2014 sắp đến. Walmart và Target – hai nhà bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ đang “so găng” với nhiều cửa hàng danh tiếng khác, nhằm thu hút khách hàng trong ngày Black Friday – một ngày mua sắm truyền thống và lớn nhất của toàn thể dân chúng Hoa Kỳ. Để chuẩn bị cho ngày Black Friday, các cửa hàng Walmart loan báo hạ giá bán xuống thấp chưa từng có, bởi vì họ không muốn bị mất một xu nào trong cuộc chiến mua sắm tưng bừng nhưng vô cùng khắc nghiệt sắp xảy ra. Lo ngại thất thu trong mùa lễ, Walmart đã thông báo trước một chương trình giảm giá tích cực, đầy đủ, gồm nhiều mặt hàng lớn hơn so với năm ngoái. Danh sách chi tiết sẽ được niêm yết trước ngày Black Friday một tuần. Chỉ riêng mùa Lễ Tạ Ơn, cửa hàng giảm giá hơn  3.700 mặt hàng trong suốt một tuần lễ, và sẽ bán hàng 24/24 trên on line trước ngày Black Friday. Với chiến dịch này, Walmart hy vọng sẽ là cửa hàng bán lẻ đạt doanh thu cao nhất trong 6 quý. Ngày Black Friday, được xem là ngày quyết định “vận mệnh ” của Walmart trong cả năm. Nói vậy thôi chứ chẳng cửa hàng nào có thể ế ẩm, trong cơn sốt mua sắm vào ngày truyền thống Black Friday. Target mong ước  có được doanh thu tốt đẹp, cũng tích cực chuẩn bị giống như Walmart. Target giữ lại các mặt hàng giảm giá bán trên on line trước ngày Black Friday, đồng thời hủy bỏ mọi chi phí vận chuyển kể từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12 – một kế hoạch nhằm “hốt bạc” trong mùa Lễ Tạ Ơn và Lễ Giáng Sinh, theo phong cách “databreach” như những người khó tánh và hẹp hòi thường gọi.

Bài viết này của tôi – như một tổng hợp những giai điệu đặc biệt của cuộc đời trong tháng mười một.

HV – 2:39am Thứ Hai ngày 17 tháng 11 năm 2014