TRẦN PHƯƠNG
Orlando – Tháng 11, tháng của những quả Bí Ngô, của những con Gà Tây, của những chiếc lá nâu vàng rơi đầy sân, của những lời tạ ơn Trời đã ban phước lộc, cảm ơn người đã chia sẻ ngọt bùi cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp. Tháng của những lời cám ơn.
Cùng trong ý nghĩa mùa tạ ơn, Giáo dân thuộc nhà thờ Thánh Philipphê Phan Văn Minh đã tổ chức long trọng buổi lễ kỷ niệm 25 năm thụ phong Linh Mục của cha Chánh Xứ Giuse Nguyễn Thanh Châu như một lời cảm ơn đến người chủ chăn, một người lãnh đạo biết nghe, biết làm và biết sống theo Thánh ý Chúa.
Ngoài giáo dân còn có đại diện cộng đồng người Việt trung tâm Orlando, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ; đại diện BCH Chùa Long Vân, Mục Sư Hoài Đức đến tham dự. Không một chỗ trống, ngôi giáo đường đầy ắp người đến dâng lời cầu nguyện cho Cha sức khỏe dồi dào, trí óc minh mẫn để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Trong 25 năm sống đời linh mục thì đã hết 18 năm Cha Châu phục vụ cộng đoàn giáo dân tại Orlando.
Trước khi bước vào cuộc đời tu hành, Nguyễn Thanh Châu là một chàng thanh niên xứ cao bồi đang theo học ngành Computer tại Đại Học Texas. Thế rồi được ơn kêu gọi, người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đã bỏ cuộc sống bình thường, rời gia đình để bắt đầu sống đời tận hiến. Khi trả lời câu phỏng vấn “Tại sao muốn trở thành Linh Mục” trong buổi vấn đáp tuyển sinh, Nguyễn Thanh Châu đáp “vì muốn thấy Chúa trong mọi người”. Thế là được nhận vào tu tập trong Dòng Ngôi Lời. Để rồi năm 1989, được thụ phong Linh Mục và nhận lãnh cùng một lúc hai công việc: phó xứ của người Mỹ và trách nhiệm hướng dẫn cộng đoàn Kitô Giáo Việt Nam. Từ một cộng đoàn nhỏ bé, phải nương nhờ nhà thờ Saint Charles, con số giáo dân càng ngày càng tăng dần khiến Đức Giám Mục chấp thuận cho ra riêng năm 2004 với danh xưng Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh mà chánh xứ chính là Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Châu.




Sau 10 năm thành lập, Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh đã phát triển về đủ mọi mặt. Với 700 gia đình ghi danh và nhiều sinh hoạt của các hội đoàn như Liên Minh Thánh Tâm, Các Bà Mẹ Công Giáo, Đạo Binh Đức Mẹ Legio Maria, Cursillo, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca đoàn.. Thêm vào đó là các lớp Giáo lý xưng tội, Thêm Sức, Hôn Nhân, lớp Việt ngữ.. khiến sinh hoạt giáo xứ luôn năng động. Mọi giáo dân đều biết những thành quả này là do công sức của Cha Châu. Nhưng với tính khiêm nhường, Cha đã chia sẻ trong bài giảng: “Đời sống ơn gọi tu trì đòi hỏi con người phải luôn mở rộng tâm hồn để vươn tới tình yêu đích thực chính là Chúa KiTô. Không phải chỉ học hỏi trong công việc nhưng cũng phải thăng tiến trong công việc..




Tiệc ngân khánh linh mục 25 năm
Nhìn lại 25 năm qua tôi xin tạ ơn Chúa đã thương mời gọi và dìu dắt tôi trên con đường Thánh Hiến. Nếu không có Chúa phù trì thì làm sao còn sống trong hồng ân Chúa đến hôm nay.
Xin cám ơn từng người mà tôi đã gặp gỡ, đồng hành và cho tôi cơ hội để phục vụ. Xin tạ ơn Chúa đã cho tôi cơ hội để phục vụ những người đồng hương của tôi để tôi học hỏi và yêu mến những cái đẹp, cái hay của văn hóa Việt Nam..”
Đẹp thay, ôi thật đẹp thay. Buổi tiệc cám ơn của giáo dân đến người lãnh đạo lại cũng chính là buổi tiệc cám ơn của người lãnh đạo đến mọi người. Một sự cộng hưởng quý giá. Linh mục sẽ không là Linh mục nếu không có nhà thờ và giáo dân. Buổi tiệc liên hoan đã được tổ chức ngay sau Thánh Lễ tạ ơn.
TP