Trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, không biết môn võ công “Ngọc Nữ Tâm Kinh” của nàng Tiểu Long Nữ lợi hại ra răng nhưng khi luyện thì cả hai người nam nữ phải… thoát y, tức phải “cuổng trời”, bằng không sẽ phải bị “tẩu hỏa nhập ma”. Đồn rằng Kim Dung tiên sinh khi sang Nam Dương, có đến Dục Tình Sơn nên về mới “chế” ra “Ngọc Nữ Tâm Kinh” đưa vào tiểu thuyết vậy. Dục Tình Sơn (Sex Mountain) là ngọn núi linh thiêng Mount Kemukus tại Indonesia, hàng năm vẫn tụ tập hàng ngàn người đổ tới để tế lễ, cầu nguyện. Nghe bảo ai đến đây cầu gì được đó, có điều phải có đôi, có cặp (không phải vợ mình) để cùng cầu nguyện và ái ân với “tín hữu” lạ này trong suốt 35 ngày thì mới được may mắn (đúng là may). Nghe bảo vì thương tình nhiều “thiện nam” thiếu người “làm lễ” chung nên không ít “tín nữ” trẻ đẹp đã đổ xô về “tiền nguyện” cho cùng luyện “Ngọc Nữ Tâm Kinh”.

Cờ-lê nguyên tử
Muốn phóng đi một đầu đạn nguyên tử thì phải có cờ-lê, mỏ-lết… nguyên tử, kẹt cái là Hoa Kỳ tuy chế tạo được nhiều đầu đạn nguyên tử nhưng lại chế tạo cờ-lê thì quá ít. Theo các báo cáo được công bố từ Ngũ Giác Đài thì có một chi tiết làm bà con… tá hỏa tam tinh. Số là muốn gắn đầu đạn hạt nhân vào hỏa tiễn thì phải dùng một loại cờ-lê chế tạo đặc biệt, hổng phải loại Made in China xài được tám ngày. Một sĩ quan Không Quân “than” với New York Times là, tại ba căn cứ Không Quân có trữ 450 đầu đạn hạt nhân mà chỉ có… một cái cờ-lê gắn đầu đạn duy nhất, cứ phải chuyền qua chuyền lại bằng… Fedex. Ông than việc thiếu cờ-lê này bị đã lâu nhưng hổng biết có ai chú ý gì, chứ mùa lễ này nó gởi lộn nhà thì có mà khóc. Hơn nữa, lỡ Putin nổi điên bất tử thì cờ-lê ở đâu mà gắn đạn vô cho kịp. Chuyện khó tin à nhe.

Giáo phận “dzui dzẻ”
Giáo phận nào được xem là giáo phận “dzui dzẻ, xả láng nhất”? Xin thưa ngay là giáo phận Albenga-Imperia của Ý, gần biên giới Pháp. Dưới sự trông coi của Giám Mục Mario Oliveri, 70 tuổi, một số tu sĩ thuộc địa phận đã làm những việc mà người thường cũng hổng dám làm như… chụp hình selfie “nuy” đưa lên facebook, chụp hình xăm mình cho lên báo, vô quán bar, quán vũ sexy đùa vui ngả ngớn, chọc ghẹo vợ người khác, sàm sỡ trên du thuyền… Dẫn lời những người tại giáo phận này, tờ Daily Telegraph cho biết ước tính cũng khoảng một nửa trong số 175 linh mục này là có kiểu “vui chơi (xả láng) quên nhiệm vụ” này. Hồi tháng trước, Giáo Hoàng Francis đã cho điều tra giáo phận này và cách chức Giám Mục Mario Oliveri đã nhận cả các tu sĩ hư hỏng bị kỷ luật nơi khác và dung dưỡng tình trạng này.
