“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.” Câu thơ này thì hầu như người con nào cũng đã từng nghe qua. Nhưng lúc mình còn nhỏ thì mình không hiểu cho lắm. Điều đầu tiên mình ghi nhớ nhất là ba mẹ thường hay nhắc nhở mình về chuyện lễ phép và đạo đức. Họ lúc nào cũng nghĩ về con cái, và đã hy sinh rất nhiều cho anh em mình. Lúc nhỏ thì mình thường tâm sự với ba mẹ hơn vì thời gian bên nhau rất nhiều. Khi lớn lên, hoàn cảnh cuộc sống ngày càng thay đổi, và tất nhiên suy nghĩ mình cũng có khác đi so với ngày xưa. Sự thay đổi lớn nhất bắt đầu từ lúc mình giao tiếp với xã hội và hiểu được môi trường cuộc sống ở quanh mình.

Ba mẹ và em của Nghĩa
Lúc mình bước vào tuổi thanh niên thì mình không còn tâm sự với ba mẹ như mấy năm trước nữa.Có lẽ vì lối suy nghĩ của hai bên càng ngày càng khác nhau và làm cái đơn giản như tâm sự với ba mẹ đã trở thành khó khăn hơn. Đôi lúc dường như có một khoảng cách nào đó mà mình không giải thích được.Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, mình trưởng thành hơn, tính tình đã thay đổi và sự hiểu biết của mình cũng mở rộng thêm một chút. Mình hiểu ra rằng vì ba mẹ mình không sống trong hoàn cảnh của mình nên không hiểu được tâm trạng của mình. Điều quan trọng là người cha mẹ nào cũng muốn những gì tốt đẹp nhất cho con cái họ. Mình cũng sẽ không bao giờ hiểu rõ ba mẹ mình vì mình không trải qua những gì mà họ đã từng trải qua. Cho nên vì vậy mình phải coi trọng những lời mà cha mẹ mình nói cho dù có lúc mình nghĩ đó là sai. Ít nhất mình phải tìm hiểu lý do mà ba mẹ mình đã nói những lời đó với mình. Nhiều khi bây giờ mình không hiểu mà mai sau mình sẽ nhớ lại và trân quý những lời mà mình đã từng cho là không có giá trị.
“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, điều này thì ai cũng biết. Nhưng nhiều khi tính tình của một người con không hợp với cha mẹ và cũng vì vậy mà tình cảm của hai bên có lúc nhạt nhòa. Đôi lúc con cái và cha mẹ mâu thuẫn nhau cũng vì hai bên đều không thấu hiểu nhau. Nhưng những điều đó từ từ rồi cũng qua đi theo thời gian. Thời gian là một người thầy rất tốt. Thời gian sẽ làm mình thay đổi lối suy nghĩ của mình. Càng ngày mình sẽ hiểu được nhiều chuyện, trong đó bao gồm nhận thức về bổn phận và trách nhiệm của một người con. Thời gian trôi qua càng nhiều thì mình càng hiểu được sự lo lắng và nỗi khổ mà cha mẹ mình đã trải qua. Nhưng thời gian cũng có một quy luật nghiêm khắc vì khi thời gian qua rồi thì sẽ không làm sao lấy lại được. Với những gì đã mất đi rồi, người ta sẽ nuối tiếc vì không thể bù đắp được. Vì vậy mình muốn nói với các bạn trẻ là cho dù tính tình và suy nghĩ của mình có khác với cha mẹ mình cách mấy thì cũng phải nên tôn trọng và lắng nghe những lời cha mẹ dạy. Cho dù hoàn cảnh thế nào, và cho dù mình có lớn bao nhiêu thì trong mắt ba mẹ, mình mãi mãi vẫn là một đứa con bé nhỏ.

Nghĩa Lê