Có lẽ từ ngàn xưa, con người đã đi tìm chân lý của hạnh phúc trong thế gian này. Chứ hạnh phúc trên Thiên Đàng hay ở Niết Bàn thì… không tính! Thực sự mà nói, dù biết trước được lên Thiên Đàng, bình thường ai cũng muốn nấn ná ở lại. Hạnh phúc nào, nếu không mong manh thì cũng chỉ tạm thời, không mãi hoài được. Có cách nào đạt được vĩnh viễn (trong khi còn ở thế gian này)? Đấy chính là câu hỏi mà Thái tử Tất Đạt Đa (con vua Tịnh Phạn) bên xứ Ấn Độ băn khoăn từ thời niên thiếu. Ngài được vua cha ban cho mọi tiện nghi vật chất, kể cả… gái đẹp, mà bất cứ người (đàn ông) bình thường nào cũng thèm muốn. Vậy mà Ngài vẫn không thấy được đâu là chân hạnh phúc trên cõi đời này. Cuối cùng Ngài từ bỏ mọi thứ, kể cả vợ con, lên đường đi tìm và mấy năm sau thì đạt được. Tiếc rằng phương pháp của Ngài không… dễ đối với người thường; nhất là những người còn phải sống cho cha mẹ già, con thơ, và vợ… dại (hoặc quá khôn). Đấy là chưa kể những người còn lâu mới trả hết… nhà (mà việc làm thì bấp bênh). Vậy thì có cách nào thiết thực cho tất cả mọi người đạt được hạnh phúc trọn đời mà không cần phải đi tu, dù chỉ… tại gia? Một câu chuyện mới đây về cô Cara Anaya ở tiểu bang Arizona có thể giúp chúng ta hiểu được nguyên lý của sự hạnh phúc mang tính vĩnh hằng trong đời sống thường nhật.
Cô Cara Anaya và chồng – nguồn mirror.co.uk
Cô Cara năm này đã 30 và mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Trung bình cứ mỗi giờ cô sung sướng… tột đỉnh 90 lần. Chỉ cần một lực ma sát rất nhỏ (chỉ đo được trong phòng thí nghiệm) cũng đủ làm cho cô… sung sướng. Những tưởng ai mà được sung và sướng như thế thì chắc phải hạnh phúc lắm! Một giờ có 60 phút mà cô có tới 90 lần. Vậy mà lâu nay cô rất… khổ vì chuyện đó. Khổ vì xấu hổ một phần; cái chính là nó làm trở ngại cho cô nhiều chuyện trong cuộc sống hằng ngày, ở sở làm cũng như ở nhà. Đấy là chưa nói đến những sự nguy hiểm như đang lái xe chẳng hạn. Ngay cả chồng cô cũng cảm thấy khổ lây; nhất là không thể làm ăn gì được. Tương tự như mới mở cửa xe chưa kịp vào trong ngồi thì xe đã kêu vang inh ỏi như có gắn… alarm! Hoặc chưa gài số mà xe đã giật giật rung rung, hết muốn lái! Tự nhiên cô phát bệnh này đã 3 năm nay mà bác sĩ nào (đi khám) cũng bó tay. Thành ra, trên đời này, cái gì mà mình không kiểm soát được đều gây ra sự phiền khổ. Nói khác đi, nếu mình tự chủ được, dù khổ hay sướng, thì dễ dàng cho mình tránh được khổ đau và tìm được (cảm giác) hạnh phúc. Suy rộng ra, nếu con người có khả năng điểu khiển được tâm sinh lý của mình thì rõ ràng hạnh phúc hay đau khổ do chính bản thân lựa chọn bất cứ lúc nào họ thích. Thực ra nguyên lý này đã được biết đến từ lâu, qua một câu chuyện thiền bên Ấn Độ.
Cũng có một ông vua nọ muốn gì trên thế gian đều có nhưng vẫn thấy thiếu một thứ. Ngày nọ, ông cho gọi hết các quan trong triều và ban lệnh cho họ phải tìm ra một vật gì đó khi ông nhìn vào, đang vui, thấy buồn hoặc đang buồn thì vui. Đấy chính là vật giúp ông làm chủ được tâm sinh lý của chính mình. Các quan họp bàn với nhau suốt mấy tuần lễ mà không biết đấy là vật gì; chưa nói là tìm nó ở đâu. Cuối cùng họ kiếm một chiếc nhẫn, bình thường thôi, và khắc trên đấy dòng chữ: RỒI CŨNG SẼ QUA!
Có lẽ đấy là cách thiết thực nhất cho những người bình thường (nhất) có thể đạt được hạnh phúc trong những lúc… đau khổ vì mọi thứ trên đời. Cứ sắm cho mình chiếc nhẫn, bình thường thôi, và khi cần cứ nhìn vào đấy mà nhớ đến câu “(chuyện gì) cũng sẽ qua”. Hoặc nghĩ đến người chồng của cô Cara Anaya cũng được!
Cô sung sướng… tột đỉnh 90 lần trong một giờ – nguồn mirror.co.uk
HNH – chuyenkhongdau@gmail.com