Menu Close

Buồn vui cuối năm Tây

Ngày thứ Năm 10/12, tại Việt Nam, hai sự kiện xảy ra, một khiến rơi nước mắt, một khiến thở phào nhẹ nhõm. Sự kiện xảy ra khiến rơi nước mắt là sự thất bại ê chề về tỷ số 2-4 của đội tuyển đá banh quốc gia trong trận bán kết lượt về với Mã Lai tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội. Trước màn ảnh nhỏ, nhiều triệu người yêu môn đá banh trong nước đã chung một tâm trạng ngỡ ngàng, tê điếng trước bốn bàn thua chóng vánh, khó hiểu của những tuyển thủ con cưng. Một nhóm thanh niên Hải Phòng, bỏ công ăn việc làm, lặn lội lên Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển chuẩn bị vào chung kết, ẵm cúp vô địch Đông Nam Á, đã tủi hờn khi cuốn khăn, áo, băng rôn, cờ quạt. Họ cho rằng “Tiếc tiền của công sức để có tấm vé vào xem một mà tiếc niềm tin bị sụp đổ tới mười.”

alt

Tối ngày 11 tháng 12, Sài Gòn chăm chú theo dõi trận bán kết Việt Nam – Mã Lai (cả người phu quét đường cũng dựng chổi, đứng coi) để rồi thất vọng não nề.

Còn sự kiện không xảy ra khiến thở phào nhẹ nhõm là trận bão Hagupit sau khi vượt Philippines vào Biển Đông, và được dự kiến là với sức gió mạnh cấp 11, 12 sẽ gây thiệt hại nặng nề cho một vùng duyên hải rộng dài từ Quảng Ninh tới Cà Mau.

Lệnh cấm biển đã gấp rút được ban ra. Các tầu thuyền tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tầu, Kiên Giang, Cà Mau đều không được ra khơi. Các hoạt động mua bán cá biển tạm ngưng. Cách mỗi giờ đồng hồ, trên các phương tiện truyền thông, diễn tiến của bão Hagupit được loan báo một lần.

alt

Sài Gòn Centre của mùa Noel năm qua với đông khách mua sắm.

Ngày cuối tuần, hai sự kiện kia nguôi dần. Không khí mùa Giáng sinh nhộn nhịp trở lại. Không chỉ khu vực Nhà Thờ Đức Bà, Nhà Thờ Tân Định, Ba Chuông, Huyện Sĩ, Cha Tam, Ông Tạ… mới nhộn nhịp mua bán thiệp, đồ trang hoàng, cây thông Noel, mà các họ đạo quận 8 (đường Phạm Thế Hiển), quận 11 (Phú Bình, Phú Trung) cũng tưng bừng không kém. Tại đây, người ta có thể dễ dàng tìm mua những nguyên liệu làm hang đá (đèn mầu, sơn nhũ, giấy bồi, bọt tuyết…) với giá rẻ, cả những loại đèn ngôi sao lớn và đẹp giá hai trăm ngàn một cái. Tại các chợ, siêu thị Sài Gòn, quần áo, thực phẩm, bánh trái ăn theo Giáng Sinh hiện tại còn im ắng, nhưng giá cả sẽ tăng vào ngày cận lễ. Chi tiền nhiều nhất vào dịp lễ này, đa phần vẫn là giới trẻ. Công việc làm thêm của sinh viên không thiếu chỉ sợ không đủ sức lái xe, thức đêm, hay nhịn đói, chịu nóng. Thu nhập của họ, những công nhân thời vụ – không dưới 200,000 đồng/ ngày, bao cơm và xăng xe đi lại.

alt

Ngày 11 tháng 12, thuyền nhỏ Bình Châu vẫn có thể ra khơi

Xa Sài Gòn vài giờ ngồi xe đò, Đà Lạt cũng đang vào mùa. Đà Lạt sương mờ trong tiết trời lạnh giá nhưng ở thời điểm này, Đà Lạt nóng nảy vội vã hơn bao giờ hết. Tuy vẫn có ngàn hoa, triệu hoa (Đà Lạt dự trù đưa ra thị trường 20 triệu cành hoa ly thơm vào dịp Tết Ất Mùi sắp tới). Hoa Đà Lạt đang bị làm tình làm tội với đủ thứ phân bón, thuốc kích thích, thuốc sâu, cả những thủ thuật tàn nhẫn của con người (hãm nở, thúc nở, chống tàn, chống gẫy rụng, tạo dáng, nhuộm mầu, ép khô, “sắp đặt nghệ thuật”) để trang hoàng đường phố, khách sạn, tiệm quán vào dịp festival.

Dù đời sống khó khăn nhưng người dân khắp nơi vẫn gắng tươi vui với những ngày lễ cuối năm…

alt

Hàng Giáng Sinh rẻ tiền bán vỉa hè thu hút đông người mua bình dân

XH