
Bạn đang nghĩ gì về Giáng sinh năm nay tại Paris? Vẫn là một ngày lễ lớn nhất trong năm với muôn vàn ánh sáng đèn điện rực rỡ trên các đại lộ rộn ràng nhất Paris. Đó là village Giáng sinh Champs-Elysées, lễ được tổ chức lần thứ sáu tại đây.Ở đây có nhiều gian hàng Giáng Sinh bán những đồ lưu niệm và những đặc sản địa phương. Cũng tại Hội chợ này, hơn 40 nghệ nhân trình bày tác phẩm của mình.
Trên «đại lộ Giáng Sinh » Champs Elysées nổi tiếng nhất Paris, bắt đầu từ Khải Hoàn Môn kéo dài đến Place de La Concorde với một chiều dài 2 cây số. Hai bên đường là khoảng một trăm nhà gỗ truyền thống được trang hoàng đẹp mắt vô cùng hấp dẫn du khách. Mỗi năm, hàng triệu du khách tham dự lễ hội Noel này. Phong phú với nhiều trò miễn phí, như trẻ em chơi xe trượt tuyết trên độ cao 20 mét, được kéo bởi tuần lộc và ngựa gỗ, trên đoạn đường 200 mét. Và để xem ông Santa Claus xuất hiện bay trên bầu trời trong chiếc xe trượt tuyết mỗi đêm. Cũng không thiếu những nhà hàng với rượu champagne, phòng trà, bia Bavarian, nhà hàng Brazil… trên đại lộ này.

Hội chợ trên đại lộ Champs Elysée
Bạn cũng có thể tham dự “một cuộc triển lãm trong bóng tối”, nghe những câu chuyện trong bóng tối, giới thiệu về ngôn ngữ ký hiệu, ăn trong bóng tối, và cho chúng ta có những cảm giác như của những người khiếm thị. và 14 viện bảo tàng ở thành phố Paris miễn phí chào đón các gia đình cho một ngày cuối tuần vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, trong viện bảo tàng của sự sáng tạo và vui chơi giải trí.
Không thể không chú ý tới, bánh xe Ferris ở Place de la Concord cao 65 mét, có từ 21 năm nay.Từ độ cao này nhìn toàn khu Champs Elysées với đèn hoa Giáng sinh rất đẹp. Mỗi năm chừng 300,000 hành khách trên Ferris này. Một sân trượt băng 190m², cao 57 mét, mỗi năm đón hơn 6.7 triệu du khách. Trượt băng trên tháp Eiffel, một cảm giác kỳ thú khó tả. Khách có thể thưởng thức những món chocolate nóng, súp nóng hay rượu đỏ tại đây. Trong khu hội chợ Giáng sinh tràn ngập người, đa số đi ngắm hơn là mua sắm, chỉ có những gian hàng khách phải sắp hàng dài chờ đợi đó là những tiệm bánh mì, bánh ngọt, và cà phê nóng.

Tiệm bánh trong hội chợ
Rời Paris, người viết đến thị trấn Licques cách 4 tiếng lái xe. Licques nằm về phía bắc, sẽ có lễ hội Noel Gà Tây lúc 11 giờ (a.m) và Hội chợ Noel ở Arras. Đường vào Licques nhỏ, hẹp, quanh co. Trên các con đường làng xe hơi của khách đậu chằng chịt, khó khăn lắm người viết mới tìm được chỗ đậu. Vừa đến nơi thì Đoàn gà tây bắt đầu diễn hành, có dàn nhạc hòa tấu với đoàn người nhiều sắc phục địa phương: tốp mặc áo xanh, biểu tượng của những người rau cải, tốp áo màu cam,đà,vàng tượng trưng củ hành tây (échalote), tốp khoai tây thì sắc phục màu như khoai tây. Sắc phục đen là loại sò đen v.v… Đoàn diễn hành đi quanh thôn làng, và dừng lại điểm chính gần chợ Noel, chương trình sau đó nhảy múa và thi đấu gà tây. Có hai người Pháp đứng bán gà nướng. Khách vừa xem diễn hành vừa nếm thị gà vàng giòn nóng hổi trong cái lạnh se da. Licques là một ngôi làng với dân số hơn 1500 người, trải dài trên những ngọn đồi sát bên biển Manche, nổi tiếng thịt gia cầm (gà, gà tây…) và vườn cây ăn trái.

Một gian hàng bia
Trên đường trở về Paris, người viết tạt vào thị trấn Arras, một trung tâm tôn giáo lớn và một thành phố thịnh vượng, thủ đô cổ xưa của Artois nhưng không còn thời gian để leo lên tháp chuông Boves chỉ đi xem Hội chợ Noel, với sáu mươi nhà gỗ làm gian hàng.
Về lại Paris thôi, chấm dứt một ngày làm du khách viếng hai thị trấn cổ kính của Pháp trong mùa Giáng sinh đi, về 800 cây số !
Kính chúc quý độc giả Trẻ tận hưởng đêm Giáng sinh êm đềm hạnh phúc bên gia đình.

Lễ hội Gà Tây tại thị trấn Licques
Bà Thị Trưởng Licques
Ban nhạc
Nồi cháo lớn mời mọi người thưởng thức
Quầy gà nướng
Nhóm khoai tây, một trong nhiều nhóm hóa trang của lễ hội