Trời đông u ám, 3 ông ngồi lập cập cạnh nhau ở một văn phòng bác sĩ.
Một ông than thở:
– Tuần trước, chỉ một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, gắp ra mất toi $500.
– Nhằm gì! Tuần trước, cái áo lông chồn lọt vào mắt vợ tôi, $5000!
Ông thứ ba chen vào:
– Đừng có mà than thở. Năm ngoái một tên cao 1 mét tám, nặng 160 lbs, lọt vào mắt của vợ tôi, thế là đi tong một nửa gia tài!
Tuấn Vũ (N.C sưu tầm)

Bảo Huân
Thực dụng
Một anh chàng vừa lễ nhà thờ ra, gặp bạn mình đang khệ nệ bê một chiếc tivi màn hình mỏng to tướng, vẻ mặt hí hửng. Anh hỏi:
– Mới mua được hàng giảm giá sao?
– Đâu có…
– Thế đâu ra?
– Tôi mới làm quen với một cô gái và chúng tôi rất yêu nhau. Sau một thời gian theo đuổi, tình yeu của tôi được cô ấy chấp nhận. Hôm nay, khi hai chúng tôi đi chơi Noel về, cô ấy rủ vào nhà, khép cửa lại và thầm thì vào tay tôi: “Nhà em đây, bây giờ em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn.”
TAV NHAN (Dunedin-FL, sưu tầm)

Bảo Huân
Bền lâu
Trong một cuộc gặp gỡ những đôi vợ chồng hạnh phúc, phóng viên phỏng vấn một cặp nọ:
– Nghe nói cuộc tình của anh chị kéo dài đến 15 năm mới đi đến hôn nhân?
– Đúng vậy. Chúng tôi yêu nhau chính xác là 15 năm 2 tháng 1 ngày.
– Anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy?
– Chúng tôi đều lập gia đình riêng!
CÔNG CÔ NƯƠNG (lượm từ net)
Ưu tiên
Ông Dean Chụp X-Quang Xong, ngồi xếp hàng chờ kết quả ở phòng khám. Chợt cô y tá ló đầu ra:
– Mời ông Dean vào đi ạ.
Ông Dean ngần ngại:
– Nhưng những người này xếp hàng trước tôi cô à?
– Nhưng tôi bảo ông có thể vào trước được mà.
– Không cần đâu, tôi có thời gian mà.
– Thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu, tôi vừa xem qua phim X-Quang Của ông xong.
TRƯƠNG TÁM (Universal City-TX, lượm lặt)
Cân nhắc
Một ca sĩ trẻ chập chững vào nghề đến biểu diễn ở thị trấn nhỏ ở một tiểu bang heo hút. Bầu show khích lệ anh ta:
– Khán giá ở đây nhìn xuề xòa vậy chứ kỳ thực họ rất giàu đấy, vùng này chuyên trồng cà chua đóng hộp mà…
Chàng ca sĩ ngập ngừng:
– Nếu vậy chú cho cháu miễn hát hôm nay. Cháu sẽ hát bù cho show tới ở Texas. Cà chua ở đó đắt hơn ạ.
HƯƠNG MIÊN NAM (Randolph-MA)

Bảo Huân