Mùa lễ cuối năm, trong vài tuần qua, cảnh sát tại một số tiểu bang đã bất ngờ dừng xe nhiều tài xế và vô cớ trao cho giấy (không biết có phạt không), gây nên sửng sốt và mừng vui cho các tài xế. Số là tại vài tiểu bang như West Virginia, Louisiana, Kansas, Iowa…, cảnh sát tuần tra đã chặn một số xe và tặng cho các tài xế một tờ $100 mới tinh trước sự ngạc nhiên của họ. Số là có những “ông già Noel” tốt bụng và ẩn danh mà có người tặng đến cả trăm ngàn đô la, đã tin tưởng vào các nhân viên công lực tại các tiểu bang này mà đưa tiền nhờ họ tặng giùm đến những người khó khăn, dựa vào hình dạng bên ngoài của chiếc xe họ đang chạy. Rất tiếc là “phe ta” có rất nhiều người dù khó khăn, nhận “queo-phe” tùm lum nhưng vì chạy toàn Lexus với Mercedes nên ít ai nhận được quà bất ngờ này.

Tái ông thất mã
Chuyện xưa kể việc Tái Ông Thất Mã, đại loại rằng có ông lão mất ngựa nhưng hổng buồn vì biết đâu là điềm may, về sau tìm được ngựa cũng hổng thèm vui vì cho là biết đâu là điềm họa, nói chung họa phúc luân chuyển bất lường, có chuyện gì đâu mà dzữ dzậy. Chuyện chàng Jordan Axani bên Canada cũng y chang. Đặt vé du ngoạn qua Châu Âu, về Châu Á với bạn gái Elizabeth Gallagher nhưng còn vài tuần đến ngày đi thì nàng… xù tình, coi như… mất con ngựa (cái). Buồn tình chàng thông báo um sùm rằng ai có trùng tên bạn gái cũ của chàng và có sẵn hộ chiếu Canada muốn đi du lịch miễn phí thì… mời em. Nghe biểu Jordan nhận được cả ngàn email người trùng tên, không kể có em còn đòi cấp tốc… đổi tên, nhưng rốt cục chàng chọn được một cô em sinh viên xinh xắn, biết thương người vì đang làm thiện nguyện tại một trại vô gia cư để cùng ngao du thế giới. Mai mốt có nghe “bả” hay “ẻm” đòi xù, đòi chia tay, nhớ chuyện Tái… anh mất ngựa này nghen.

Tiết lộ bí mật quốc gia
Trong thư ngày lễ gởi lãnh tụ Tập Cận Bình của Trung Cộng, cậu bé Niu Ziru viết như sau: “Lãnh tụ Tập kính mến, năm mới ngài có thể ăn kiêng cho bớt mập, không cần như Obama nhưng có thể cỡ… Putin (9 tuổi mà coi bộ rành thời sự quá hén)”.

Trong thư cậu bé còn viết: “Hoa Kỳ, Nga và Châu Âu, cả Ấn Độ có kế hoạch đổ bộ lên sao Hỏa, chúng ta cũng mau mau bắt kịp họ”. Lá thư kiểu một bài văn ở trường và được cha cậu bé đưa lên mạng vì thấy nó vui và ngộ nghĩnh nhưng bị chú ý và phát tán quá nhiều, làm các “đồng chí ta” hốt hoảng, bắt bỏ xuống và cấm báo chí đăng lại vì… tiết lộ bí mật quốc gia. Năm mới, nghe lời cậu bé mà bớt ăn lại nghe anh Tập.
