Menu Close

Happy New Year – Ca khúc tiên tri của thập niên

Hình như mỗi ca khúc đều có một duyên phận. Như người con gái về bến đổ yên bình hay sóng gió. Có ca khúc rộn ràng nơi này thì lại không xao động ở nơi kia. Trường hợp của ca khúc không thể thiếu vắng trong dịp xuân về Tết đến – Happy New Year cũng tương tự như vậy. 

Happy New Year là một khúc nhạc trẻ phổ thông của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Ban nhạc mang ký tự đầu của 2 cặp vợ chồng Agnetha – Bjrn và Anni-Frid – Benny. Ra đời năm 1980 trong album Super Trouper. Khi đang kỳ nghỉ ở Barbados một hòn đảo vùng Caribe, 2 thành viên nam Benny Andersson và Bjrn Ulvaeus khởi đầu những khuôn nhạc cho ca khúc với tựa đề hài hước và bóng dáng lễ hội Daddy Don’t Get Drunk On Christmas Day. (Cha ơi! Đừng say sưa trong ngày Giáng Sinh.) Với ý định soạn cho một vở nhạc kịch chủ đề về đêm giao thừa. Ý định dang dở nhưng trong lòng của Benny vẫn còn những dư âm tan tác của cuộc ly dị với ca sĩ Agnetha vào năm trước đó; và dự báo về những bất hòa dẫn đến chia tay của Benny và Anni-Frid vào năm sau 1981, nên một ca khúc muôn thuở cho New Year ra đời lại là một ca khúc buồn. Buồn nhiều hơn vui, lắng đọng nhiều hơn sôi nổi, cho đôi lứa nhiều hơn cho nhân loại. Ca khúc không được phổ biến và thành công lắm trong các nước phương Tây. Ấy vậy mà ca khúc lại trở nên kinh điển cho giới trẻ Việt qua nhiều thập niên vào dịp lễ hội vui nhất trong năm – Tết.

alt

Từ trái: Benny Anderson, Bjorn Ulvaeus, Anni Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog

Giáng Sinh là ngày lễ hội lớn nhất, là mùa của ân sủng và phước lành, mùa cho yêu thương và dâng hiến. Thế nên ngày Mừng Năm Mới chỉ là nối tiếp cho mùa Giáng Sinh rực rỡ những hân hoan. Nhạc Giáng Sinh thì ngập tràn với muôn sắc màu, trong khi nhạc ca tụng về Năm Mới thì thật ít ỏi. Khác với Việt Nam, khi ngày Tết là ngày thiêng liêng nhất. Do vậy ca khúc Happy New Year dù chỉ với cái tựa, cũng đã làm chúng ta yêu thích và ngân vang trong dòng nhạc ngoại quốc tại quê nhà. Chúc Mừng Năm Mới!

Cùng với giai điệu tuyệt vời dịu dàng, cấu trúc hòa âm sang trọng mà thiết tha, nhịp điệu khoan hòa quyến rũ, mở đầu bằng tiếng chuông nhạc như tiếng chuông thánh đường còn vang vọng trong ngày đầu năm. Một buổi sáng đầu năm xám mờ, trong khung cửa kính căn hộ cao ốc của đôi tình nhân. Chàng đứng yên bên khung trầm tư, nàng ngồi bên ghế sô-pha, áo quần trang nhã cho năm mới, trên sàn nhà những bông giấy vụn confetti ngập tràn như xác pháo và hoa mai vàng. Chiếc bàn nhỏ cạn trơ ly tách. Và nàng cất tiếng hát:

Sâm-banh đã cạn, pháo hoa đã tàn
Giờ chỉ còn anh và em. lạc lõng và buồn bã
Tiệc đã tan và bình minh quá xám, không như ngày hôm qua
Giờ là lúc chúc mừng, mừng năm mới hạnh phúc
Chúc mình tràn ước mơ, mọi láng giềng là bằng hữu
Mừng năm mới hạnh phúc
Chúc nhiều hy vọng và nghị lực
Nếu không thế, chúng ta sẽ ngã gục, cả anh và em
Đôi khi em thấy một thế giới can trường
Vươn lên trong tro tàn của đời mình
Ôi! Nhân loại có khờ không khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn
Lê lết những bàn chân đất, mãi đi lạc lối
Những giấc mơ xưa đã chết
Như những bông giấy vụn trên sàn
Cuối một thập kỷ và 10 năm sau nữa
Mình sẽ tìm được gì, chuyện gì sẽ đón chờ mình
vào cuối năm 1989?
Chúc mừng năm mới!

Ngày đầu năm hiu hiu cơn mưa bụi và gió xuân lây lất, trong chút trầm hương và lời nguyện cầu phước hạnh còn vấn vương trong căn phòng mang dấu tích hạnh phúc của quá khứ. Thì chúng mình vẫn  luôn cầu chúc nhau, mong cho nhau hạnh phúc. Rồi chúc cho mọi người láng giềng xa lạ trở nên gần gũi. Chúc một năm mới tràn trề nghị lực, cho một thế giới mới đầy can trường. Vì rằng cuối thập kỷ 80 chuyện gì sẽ xảy ra?

Ca khúc Happy New Year của ABBA như một lời tiên tri về một thập niên đầy sóng gió đổi thay cho toàn nhân loại. Mở đầu thập kỷ là về sự ra đi của John Lennon năm 1980, một ca nhạc sĩ mộng mơ nhất hành tinh khi ước mơ một thế giới không có biên giới, không có thiên đàng và địa ngục (Imagine). Rồi đến tai họa nạn dịch AIDS đầu tiên như một cảnh báo về sự buông thả tình dục năm 1981. Năm 1984 nạn đói ở Ethiopian đã giết gần triệu người. Nhưng có lẽ thay đổi đất trời nhất là sự sụp đổ của bức tường Bá-Linh 1989 dẫn đến tan rã cho khối Liên Bang Sô Viết, kết thúc chiến tranh lạnh dài nhiều thập kỷ…Và cả sự kiện Thiên An Môn.

Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, khúc hát Happy New Year vẫn âm vang trong ngày xuân năm mới. Âm nhạc của thập niên 80 dường như vẫn quyến rũ thế hệ xa xưa và thế hệ trẻ hôm nay bằng giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng.

alt

ABBA 1971

SB