Menu Close

Cón bị bá

Nếu lần đầu bạn nghe “cón bị bá”, ắt sẽ tự hỏi nó là cái con khỉ khô gì vậy? Thưa đó không phải là khỉ mà là chuyện cá, “cón bị bá” tức là “cá bị bón”, chắc cũng lần đầu bạn được nghe phải không? Một người đàn ông thấy con cá vàng (thương yêu) của mình ba bốn ngày mà không… “hành sự” gì cả (nước cứ trong vẻo, trong veo) nên đoán rằng chú cá của mình bị … bón, bèn đem đến bịnh viện… cá y Toll Barn Veterinary Center để nhờ chữa trị. Nếu là người thì chỉ cần uống vài ly nước cam (theo toa thuốc dân gian) là nó… té re, đàng này là cá nên “bịn viện” đòi 500 đô để… gây mê và mổ lấy các “khối u”. Ca mổ thành công, cá bình phục, hai bên dzui dzẻ trao nhận tiền. Nữ “bác sĩ” Faye Bethell cho biết phẫu thuật cứu cá không phức tạp, chỉ có “gây mê” thì hơi vất vả và cô đã từng mổ cho các trường hợp cá quý hiếm, đắt tiền bị bón trước đây, chứ loại cá vàng rẻ tiền mà tốn 500 tiền thì… chưa và phí.      

 alt

Tự nộp mình

Cảnh sát đồn Frodsham tại Cheshire bên Anh có lẽ cũng không cần đi tuần tra gì cho mệt giữa đêm khuya vì các tay nhậu cứ tự mình đến đồn mà nộp mạng, như chuyện một “con Ngọc Hoàng” vừa làm vậy. Bản tin không cho biết tên, chỉ biết chàng năm nay 49 tuổi, đang bị “hạn” nặng mà chưa dương sao nên (tự) xui (chớ không phải “tự sướng”). Nửa khuya đi lai rai ít ly (y lít) về, thay vì lái không nổi thì ủi vào trụ đèn hay bờ rào gì đó còn đỡ, đàng này chàng ủi luôn vô bờ tường của sở cảnh sát để cả hai bên khỏi phải tìm nhau chi cho xa. Có lẽ để “khuyến khích” các công dân (nhậu) khác làm theo, cảnh sát đã tweet hàng tin nhắn rằng, “Một con nhạn (gương mẫu) lái xe say rượu vừa bị bắt vì ủi vô đồn cảnh sát Frodsham”.

alt 

Chơi bổng

Thưa rằng không phải nói lái kiểu cá bị bón như mẩu tin bên mà “chơi bổng” là từ mới (chế) của Chuyện Khó Tin, vì nếu học giỏi thì được học bổng, thì chơi giỏi mà nhận được học bổng ắt phải gọi là “chơi bổng” chớ còn gì. Số là mùa học tới này, lần đầu tiên đại học mỹ thuật University of Pikeville tại Kentucky sẽ trao “chơi bổng” cho các học sinh chơi trò chơi điện tử giỏi để theo học tại trường của mình. Đại học sẽ tổ chức cuộc tranh tài video game cho trò chơi “League of legends” và sẽ cho đến 20 học bổng cho những học sinh và đội thắng cuộc. Giám Đốc Truyền Thông của trường bảo rằng, đây là học bổng tương tự như các học bổng cho các em chơi thể thao xuất sắc. Có ít nhất là đại học Robert Morris tại Chicago cũng đã coi game điện tử như thể thao để trao học bổng. Quên, phải là “chơi bổng” chớ.

alt