Menu Close

Vấn đề giày và mũ

Mang giày, đội mũ là việc làm bình thường của mỗi người mỗi ngày. Thế nhưng cũng có chuyện phức tạp: lúc nào thì được và lúc nào phải bỏ ra.

 


Trước hết xin nói về việc đi giày. Tất nhiên ta có thể đi giày mọi nơi mọi lúc. Thế nhưng có những nơi chúng ta không được đi giày vào – chẳng hạn lúc vào lễ Phật trước điện thờ, mọi người đều phải bỏ giày bên ngoài để ngồi xuống chiếu tụng kinh, đảnh lễ. Ngoài ra, ở một số tư gia, chủ nhân cũng yêu cầu khách bỏ giày vì sợ dơ sàn nhà, bẩn thảm.

Một độc giả hỏi tác giả Peggy Post của sách “Excuse Me, But I Was Next…”: Tôi có thể yêu cầu các vị khách bỏ giày ngoài cửa khi bước vào nhà không. Vì tôi sợ đất, muối và bùn vướng trên giày khách sẽ làm hư sàn nhà mới lát gỗ và những tấm thảm mới của tôi.

Trả lời: Được – chừng nào mà bà quan tâm tới vấn đề này. Hãy đưa cho khách những đôi dép hoặc những đôi vớ, loại vớ mang vào đi không trượt chân, để họ mang cho khỏi lạnh chân hoặc phải xấu hổ vì để lộ đôi chân trần của họ. Bà có thể nói với khách như thế này: “Xin lỗi, mong rằng ông/bà không lấy làm phiền phải bỏ giày ra vì mùa này giày đi ngoài đường có thể dính đất, bùn và mang theo vào nhà. Xin ông/bà dùng đôi dép này để đi lại.” Tuy nhiên nếu bà không biết rõ những người khách ấy và đang tổ chức một bữa tiệc lớn thì xin quên chuyện giày dép này đi để khách được tự nhiên, thoải mái.

Còn bạn, bạn sẽ nghĩ sao khi được chủ nhà yêu cầu bỏ giày ngoài cửa trước khi bước vào nhà? Kỳ sau chúng ta bàn tiếp nhé.  

alt

Bảo Huân

MH