Menu Close

Không thể bán

Tại một cửa hàng tạp hóa. Chủ tiệm cố chiều một vị khách khá kỹ tính.
– Tôi mua 5 lb chuối nè. Gói riêng từng quả nhé!
Vài phút sau.
– Tôi lấy 5 lbs cam nữa. Gói giúp tôi từng trái một.
Vài phút sau.
– Cái gì đây? Hạt hướng dương à?
Chủ tiệm tái mặt:
– Thưa bà, cái này chúng tôi không bán ạ.

Dayna Diễm (Beaumont-TX)

alt

Bảo Huân

Khám bệnh

Hai vợ chồng về quê ăn Tết, chẳng may ông chồng trúng độc và đưa vào bệnh viện.
Bà vợ thấp thỏm chờ vị bác sĩ đang nghiêm trọng khám xét. Ông nghe mạch rất kỹ và lắc đầu:
– Chắc chết rồi.
Bà vợ rống lên:
– Trời ơi! Anh ấy chết rồi sao. Ảnh còn đang thở mà!
– Xin bà bình tĩnh nào. Chắc tôi nghe nhầm cái đồng hồ ông ấy.

Bê-Đen (Redan-GA, sưu tầm)

Gặp hoài

Trong giờ Sinh học, cô giáo giảng về những động vật bò sát và hỏi:
– Có em nào đã trông thấy thằn lằn?
Cả lớp giơ tay.
– Có em nào đã nhìn thấy tắc kè?
Cả lớp im ru.
Một lát, Nhân đưa tay:
– Em thấy hoài ạ?
– Ở đâu?
– Dạ, trong hũ rượu của ba em.

Nguyệt Nhi (Lâm Đồng, email)

Phản ứng

Viên chánh án hỏi một chứng nhân:
– Ông là nhân chứng duy nhất của vụ cướp. Ông đứng cách xa bọn tội phạm bao nhiêu, khi nghe tiếng súng đầu tiên?
– Khoảng 2 mét, thưa chánh án!
– Còn phát súng thứ hai?
– Khoảng hơn 200 mét, thưa ông.

Bùi Cương (Seattle)

Trùng hợp

Ông nọ tình cờ ngồi cạnh một phụ nữ trẻ và xinh đẹp trên chuyến tàu điện. Họ bắt chuyện, rồi ông khoe:
– Hôm nay là một ngày vui đặc biệt của tôi đó…
– Sinh nhật của ông à?
– Không. Tôi nuôi chó quý. Con giống của tôi vừa sinh một lũ con rất xinh. Cô không biết là nó không thể đẻ từ mấy năm nay…
– Thật trùng hợp! Mấy năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. À, thế sao con chó của ông đẻ được vậy?
– Tôi đã đổi con đực khác!
– Tôi cũng vậy!

Dương Thanh Hòang (email)

alt

Bảo Huân