Mấy tuần qua, anh Phi (Fidel Castro) đang thở (oxy) bỗng chuyển sang tắt thở mà không thấy mấy báo chí đưa tin gì nhiều, chỉ có đôi ba tờ đưa tin mà thôi. Anh Phi năm nay đã 88 tuổi, có mệnh hệ nào thì cũng là tự nhiên, nhưng nói nào ngay thì nắm quyền Cuba cộng sản vài chục năm mà có “đứt bóng” thì chắc cũng chiếm được vài cột tin trên báo chí thế giới. Đàng này chỉ có một hai trang mạng của người Cuba lưu vong đưa tin. Té ra cũng là Fidel Castro mà là Fidel Castro của… Kenya bên Phi Châu. Người mất là Fidel Castro Odinga (tên đầy đủ) này là con trai của cựu Thủ Tướng Kenya nên cũng có vài vị “có máu mặt” trên thế giới chia buồn khi mẩu thông báo từ gia đình là “Fidel Castro vừa qua đời” và “An nghỉ nghe Fidel (#RIPFidel)” được lan truyền trên Tweeter, làm lắm “bé cái lầm”.

Fidel Castro
Fidel Castro Odinga
Xăng hạ
Xăng hạ thì ai cũng biết và tất nhiên cũng mừng (trừ mấy cha tỉ phú dầu lửa hốt bạc bao nhiêu năm nay đang méo mặt). Xăng hạ quá không biết có ai xách xe chạy sang… tiểu bang khác để đổ xăng rồi chạy về không chứ như hãng hàng không Delta coi bộ chơi ngon. Hồi tuần trước, chiếc phi cơ hành khách 76 ghế bay từ Ohio sang New York trống trơn, chỉ có đúng… hai hành khách, làm chàng Chris O’Leary khoái tỉ, đi-đứng-nằm-ngồi cũng hổng đụng chạm gì ai nên làm ngay một “tuýt” (tweet) cho bạn bè tưởng mình bao phi cơ riêng. Số là chuyến bay bị trễ, hành khách được phân qua các phi cơ khác còn Chris tới… trễ (thành đúng giờ), nên chỉ bay “mình-ên” như vậy (phi cơ cần giữ lịch trình bay để có thể đón khách ở phi trường kế). Giá xăng rẻ có khác.

Bà Ngoại của…Ngoại
Nhạc của phe ta mà nhắc về Ngoại là thấy… “bắt rầu” vì toàn kiểu “Bao năm qua chẳng về quê, chắc Ngoại đã già, tóc bạc da mồi” (Về Quê Ngoại) hay “Ngoại ơi! Giờ đây tóc bạc lưng còng” (Ngoại tôi), chưa có bài hát nào bắt kịp… thời đại kiểu “Ngoại đi gym”, “Ngoại lái xe truck”, “Ngoại la… ông Ngoại”… Cứ coi cụ gương của “Ngoại của Ngoại” là bà Lauretta Taggert tại Minnesota, vừa sinh nhật 100 tuổi hồi tuần trước thì biết. Ngoại (bình phương) Lauretta còn đứng lớp dạy thể dục suốt 15 năm qua, vô internet mua sắm liên miên và “chit-chat” với con cháu qua facebook hàng ngày. Ngoại Lauretta biểu, “Có bí quyết chi đâu, sống phải biết ơn, tạ ơn những gì mình có thì sẽ sống lâu chớ có gì”. Bí quyết hay nghe Ngoại.

Bà Lauretta Taggert dạy thể dục