(tiếp theo)
Kỳ trước, trong lúc bàn về giày và mũ, chúng ta có nêu lên câu hỏi: Bạn nghĩ sao, chúng ta nghĩ sao và có phản ứng như thế nào khi được chủ nhà yêu cầu bỏ giày ngoài cửa để bước chân vào nhà họ.
Trước khi nói ý kiến riêng của mình, người chủ mục xin ghi lại một số dư luận trên internet.
Một độc giả tên là Fiona viết: Nếu chủ nhà muốn tôi bỏ giày thì họ nên báo trước để tôi khỏi phải đi chân không trong một ngày mùa đông lạnh như thế này. Hay tệ hơn nữa là để tôi khỏi để lộ đôi vớ rách của mình ra… Ôi, dị hợm quá! Tôi đã từng tự động bỏ giày ra khi bước vào những nhà có trẻ thơ nhưng trường hợp này ít ra tôi cũng biết trước là ở đó có babies để tôi chuẩn bị.
Bảo Huân
Một độc giả khác tên Betty nói: Tôi đồng ý là chủ nhà nên báo trước cho khách để khỏi gây shock. Một lần nọ tôi đi dự đám cưới ở nhà cô dâu -trời ạ, tôi được yêu cầu phải bỏ đôi giày cao gót ra để lộ đôi chân trần đi trên sàn nhà buốt lạnh. Thật là khó quên được cái cảm giác khó chịu này. Riêng tôi không bao giờ chấp nhận cái thủ tục bỏ giày trong lúc dự tiệc. Có gì đâu, sau khi khách về chịu khó lau sàn nhà một chút là xong.
Một độc giả tên Anne cho biết ý kiến: Tôi nghĩ rằng theo phép lịch sự chủ nhà nên ghi trong thiệp mời chính sách bỏ giày để khách liệu trước mà xử sự, Và nên cung cấp cho khách những đôi dép êm chân – nên nhớ rằng có những người vì bệnh tật không thể đi chân không trên nền nhà lạnh lẽo được.
Về phần bạn, bạn nghĩ sao. Riêng người chủ mục này nghĩ rằng giá được đi giày vào nhà dự tiệc thì khoái hơn.
Kỳ sau xin bàn về việc bỏ nón, bỏ mũ.
MH – tổng hợp