Người ta vẫn thường bảo “Họa vô đơn chí” tức là … ngồi bứt tóc vò đầu, viết vô tờ đơn, thấy chí rơi tùm lum (còn sách vở thì biểu nó có nghĩa là điều rủi không xảy ra một lần, mà bị hết cái này đến cái khác). Đó là chuyện của Adam Wisneski tại Chicago vậy, hiểu theo nghĩa “viết đơn” hay gặp xui thế nào cũng được. Ngày đầu năm, thay vì gặp được một em “Eva” tóc vàng bốc lửa thì đằng này Adam (tân thời) bị thằng nào “chôm” mất cái điện thoại iPhone, bèn đến bót cảnh sát Chicago’s Shakespeare District để tìm “Ông Cò Quận Chín” mà cớ mất. Dựng xe đạp trong đồn cảnh sát, Adam ngồi cặm cụi điền tờ đơn cớ mất iPhone. Nhưng khi điền xong thì Adam lại (vò đầu bứt tai)… xin thêm tờ đơn cớ mất thứ hai để điền tiếp vì chiếc xe đạp đã không cánh mà bay tự bao giờ. Cảnh sát xem lại máy thu hình thì quả nhiên chiếc xe đạp đã bị một người “homeless” bị bắt về đồn trước đó, “chôm” và trốn khỏi đồn. Xui vậy mới đúng là xui, đã vô đồn cảnh sát mà còn bị mất đồ.

Giặc Tàu… cuổng trời
Phụ huynh tại Việt Nam đang xôn xao vụ Nhà Xuất Bản Giáo Dục vừa phát hành cuốn sách lịch sử “Trưng Nữ Vương khởi nghĩa Mê Linh” cho học sinh, có đoạn như sau: “Thấy khí thế quân Hai Bà Trưng quật cường, liệu bề khó thắng, Mã Viện liền hạ lệnh bắt quân sĩ cởi truồng mà giao chiến. Các đội nữ binh của hai Bà trông thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng quay mặt đi, nhuệ khí vì thế suy giảm rất nhiều. Lợi dụng tình hình đó, Mã Viện thúc quân xông lên làm cho quân hai Bà phải thua. Trưng Vương buộc phải rút quân về giữ Cấm Khê (nay thuộc Vĩnh Phúc). Lực lượng quân Mã Viện quá lớn, lại giở trò quỷ quyệt khiến các đội nữ binh phải bỏ chạy. Mã Viện thừa thế xua quân truy đuổi ráo riết”. Nghe dư luận xôn xao, đại diện nhà xuất bản cho biết vì phần lớn học sinh ngán môn lịch sử nên nếu cho thêm chuyện “cuổng trời” (tào lao) này vào cho các em… dễ học. Nghe biểu trước đó họ đã “kiểm duyệt” bớt chuyện cho nữ quân Hai Bà … cởi áo để đánh giặc, chứ không thì nhìn vào sách lịch sử chỉ thấy… cởi áo với cởi quần.

Vụ cướp thương tâm
Theo tin tức tại Wichita, Kansas, một vụ cướp thương tâm vừa xảy ra hồi tháng trước. Một tên cướp xông vào tiệm tạp hóa trên đường East Harry Street tại Wichita và chỉa súng vào người bán hàng để đòi tiền. Tên cướp (thương tâm) này kể khổ rằng, vì hoàn cảnh (không neo đơn) nên hắn ta mới đi ăn cướp vì còn có… sáu con nhỏ (và không biết mấy vợ) ở nhà. Người chủ tiệm chỉ nhếch mép, bảo rằng “tao còn thương tâm hơn mày vì đi làm để nuôi… 10 đứa con”. Hổng biết tay chủ tiệm có xạo không nhưng nghe hoàn cảnh còn (thương tâm) hơn mình, tên cướp (thương tâm và lương tâm) này thở dài rồi bước ra khỏi tiệm mà không hề lấy đi thứ gì. Chính vì vậy mới bèn kêu… vụ cướp thương tâm.

Bảo Huân