Menu Close

Vào mùa Tết Việt

alt

Xe đò về quê, mua vé trong xa cảng Miền Đông, lên xe tại quận 1 Sài Gòn.

Tháng Chạp, Miền Bắc có hôm chỉ vài độ . Trời mù mịt mưa, tuyết, sương muối, sương mù. Miền Nam cũng chuyển lạnh. Trong một ngày, Sài Gòn hội đủ bốn mùa. Quá nửa đêm về sáng, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C, lạnh giá như đông. Sáng tới mười giờ, mát mẻ như xuân. Trưa tới ba bốn giờ chiều, nóng rát như hè. Chặp tối, se se như thu. Thời trang cận Tết năm vẫn complet công sở, quần jeans áo thun đi học, đi chơi. Sang chút nữa thì váy hoa áo kiểu. Lạnh lắm người Sài Gòn cũng chỉ khoác áo gió, áo len mỏng bên ngoài đồ tây, áo dài, đồ bộ, đồ đầm chứ không mớ ba mớ bảy, khăn len, mũ len, vớ tay vớ chân dầy cộp như người ngoài Bắc.

alt

Bưởi hồ lô, được coi là độc đáo nhất trong các loại trái cây chưng Tết năm nay (NGUỒN: INTERNET)

Ở thời điểm chỉ còn một tháng nữa là Tết, dân trồng hoa kiểng trong nước khá bận rộn với  đặc sản của mình. Tây Tựu, Nhật Tân – Hà Nội với cây đào cây quất, Sapa – Lào Cai với địa lan, Đà Lạt với cúc, hồng, ly thơm, Thủ Đức, Tiền Giang với mai vàng, Cái Mơn với cây kiểng hình thú, Hậu Giang ép khuôn bưởi hồ lô, dưa hấu hồ lô… Trên thị trường trái cây Tết hiện nay, dưa hấu hồ lô, bưởi hồ lô được đánh giá là độc đáo nhất và giá cũng trên trời nhất, từ vài trăm ngàn đồng tới hai triệu đồng một quả do số lượng ít, kỹ công. Cũng là nông dân nhưng tình cảnh người trồng cây công nghiệp, người chăn nuôi có vẻ bi thảm hơn người trồng hoa kiểng. Ông cạo mủ cao su Đồng Nai than cao su rớt giá, công ty làm lơ thưởng Tết. Ông trồng mía Gia Lai than nhà máy đường mua mía nhưng không trả bằng tiền mà trả bằng đường (sau đó tổ chức mua lại bên ngoài nhà máy với giá rẻ hơn giá bán cho nông dân). Bà nuôi bò sữa Lâm Đồng bực bội vì giá sữa tươi bị mua lại với giá thấp khiến nhiều chủ bò thay vì bán rẻ đã đổ bỏ sữa trước cổng nhà máy, chấp nhận về tay không. Chị nuôi gà Đồng Nai kêu giá thức ăn gia súc cao, trứng gà, thịt gà không thể cạnh tranh với  gà đông lạnh nhập cảng, phải bỏ nghề.

alt

Hoa cúc, bán quanh năm. Dịp Tết, một chậu cúc, giá rẻ nhất cũng 50 ngàn đồng.

Tại các tỉnh nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp như Sài Gòn, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Dương, Bà Rịa…công nhân vừa làm việc vừa nghe ngóng xem “lương tháng 13” năm nay bao nhiêu, vé tầu xe về quê thế nào. Có mặt ở Bến xe Miền Đông, nhiều công nhân, người lao động nhập cư cho biết vé đi miền Bắc, miền Trung những ngày cận Tết hầu như “cháy” hết từ tuần trước. Nhiều nhà xe còn tăng giá vé, bất chấp xăng đã giảm tới 30%. Cũng dính tới tầu xe, dù không về quê giới buôn sĩ. Mặt hàng Tết họ kinh doanh luôn bị cảnh sát, “quản lý thị trường”, công an cửa khẩu đêm ngày rình rập, bắt bớ. Và không ngày nào tên tuổi mặt mũi họ không xuất hiện trên báo đài với những cây thuốc lá lậu nhập từ biên giới Long An, Tây Ninh, những bánh heroine, pháo lậu, những thùng rượu lậu, vải vóc, gà thứ phẩm, nội tạng gia súc mua từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh…bị niêm phong, lập biên bản.

alt

Nông dân bận thu hoạch nông sản, chưa bán được hàng chưa thấy “vị” Tết

Không cần quảng cáo giảm giá hấp dẫn như dịch vụ tân trang nhà cửa, tiệm bánh mứt, shop thời trang hay studio ảnh cưới mà vẫn có khách, có lẽ là các tiệm bán đồ thờ, đồ phong thủy. Hồi xưa, hàng đồ thờ thường tập trung ở Chợ Lớn, do người Hoa đứng chủ. Gần Tết, người ta tới đó mua nhang đèn, trang thờ thần tài, khung ảnh, tượng Phật, lư đồng, bát bộ binh khí…Bây giờ, những hàng đồ thờ này có mặt khắp thành phố, bán nhiều mặt hàng mới lạ cho nhu cầu thờ cúng Thần, Phật theo nhiều hệ phái khác nhau. Bà chủ tiệm đồ thờ vừa giới thiệu cho người khách này chiếc thùng đốt vàng mã có vung, bằng inox, cỡ thùng luộc bánh chưng, trên thân thùng đục nhiều lỗ thoát khí, giá 15 đô la, lại quay qua chỉ cho người khách khác khung hình Phật Dược Sư “luy mi nơ”  3D, bộ chén cúng mạ vàng, đèn hương thơm (đèn bằng gốm, mặt trên trũng, đổ nước, nhỏ tinh dầu hoa vào sẽ tỏa mùi thơm). Bà Lan cho biết, người Việt bây giờ làm ăn có tiền, đi nước ngoài nhiều, gặp duyên theo Phật, về lập bàn thờ rất “hoành tráng”. Do vậy, bán đồ thờ, ngoài mặt hàng truyền thống, còn phải có đủ kiểu Nepal, Tây Tạng, Ấn Độ, Trung Hoa. Khách mua thường không cò kè chê bai (sợ mất phước!)Bán đồ thờ, chẳng cứ dịp Tết âm lịch mà quanh năm không lúc nào sợ ế…

alt

alt

Phố lịch đường Nguyễn Thị Minh Khai, dù nhiều hàng, trưng bày rực rỡ, vẫn ít khách vào mua

XH