Menu Close

Nhớ Ngày Hoàng Sa 19 tháng 1

TRÂN PHƯƠNG
Ảnh: Đỗ Xuân Hùng

Sáng ngày 17/1/2015, lễ tưởng niệm 75 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 đã được tổ chức trọng thể tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Florida đặt trong công viên Baldwin, thành phố Orlando.

Nghi thức bắt đầu khi toán Quốc, Quân Kỳ trong quân phục Đại Lễ, tiến vào khán đài làm lễ Chào Cờ. Ngoài Hương, Hoa, Đèn, Nến trên Lễ Đài còn đặt những chiếc Mũ Trắng tượng trưng cho hương linh các sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ đã hy sinh vì tổ quốc. Tiếng kèn bi hùng của nhạc sĩ Mã Đình Sơn trổi lên cùng lúc với danh sách 75 chiến sĩ được xướng lên xin mời hồn thiêng anh linh tử sĩ về đây chứng giám. Tiếp theo đó, bài Văn tế Tử Sĩ Hoàng Sa do ông Nguyễn Quang Trúc, một cựu sĩ quan Hải Quân đọc lên thật hùng hồn:

“…. Nhớ chư linh xưa
Tung hoành dọc ngang – Biển Đông vùng vẫy
Lướt sóng kình ngư – Giữ gìn lãnh hải
Hỡi ơi
Nào ngờ biển Đông sóng dậy
Hải âu gẫy cánh giữa trùng dương
Các anh đi
Để nhớ để thương
Cho mẹ, cho cha, cho vợ, cho con
Cho bạn bè các cấp
Gương tuẫn quốc, muôn đời ghi công nghiệp
Lòng hy sinh, sáng mãi đến ngàn thu
Ở hải ngoại, muôn lòng tưởng niệm, ngày đầu năm thắp nén nhang thơm.
Nơi lưu lạc, vạn lời thương cảm, đêm ba mươi đốt nến nhớ người.
Ly rượu nồng tựa nước mắt muôn thu
Tưởng nhớ anh tài
Chén nước trong giống suối nguồn son tạc.
Thác chẳng cần đền miếu, sống muôn thuở lừng danh
Sống không kể gian nguy, thác ngàn năm nhang khói.
Ơi hỡi anh hùng tử sĩ  Hoàng Sa Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Về đây chứng giám.”

Trong lời phát biểu ngắn gọn, Hội trưởng hội Hải Quân, Hàng Hải Thương Thuyền, ông Phó Quốc Uy nói về mục đích buổi lễ. Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, nguyên Tư Lệnh vùng 1 chiến thuật cùng Cựu Thiếu Tướng Trần Bá Di cùng đặt vòng Hoa lên đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ.

Hiện diện trong buổi lễ có Bác Sĩ Đỗ Văn Hội, chủ tịch CĐVN Liên Bang Hoa Kỳ, các ông: Nguyễn Bảo, Phó chủ tịch CĐVN/TT/FL; Nguyễn Hữu Cang, đại diện TTCS vùng ĐNHK; Huỳnh Thanh Nhơn, chủ tịch Liên hội CQN; Phạm Đình Dũng, hội trưởng hội Không Quân; Võ Phú Hiệp, đại diện gia đình Mũ Đỏ; Nguyễn Lâm Viên, đại diện Nha Kỹ Thuật; Trung Vũ, đại diện hội Cảnh Sát Quốc Gia; Trịnh Ngọc Sơn, hội trưởng hội tế lễ; Dương Huy Long, hội trưởng hội Đức Thánh Trần; ông Chu Bá Yến, sáng lập Viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ; Nguyễn Trà, Cựu chủ tịch cộng đồng Nam Florida; bà Đồng Thanh, cựu chủ tịch cộng đồng Florida; Nguyễn trung Châu, cựu chủ tịch hội Tù Nhân Chính Trị; Vũ Hồng, cựu chủ tịch hội CQN; Bà Trịnh Thanh Thủy, NV Radio; Lê Phước Lâm, báo Gia Đình, Đỗ Xuân Hùng, báo TRẺ, ban vũ Hồn Việt Đặc biệt còn có Nữ ca, nhạc sĩ Nguyệt Ánh đến từ Washington DC, quân, dân, cán, chính và đông đảo đồng bào tham dự.

 

Sau lời phát biểu của niên trưởng Hải Quân Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, PĐĐ Thoại sơ lược về diễn biến trận hải chiến Hoàng Sa đồng thời giới thiệu ông Tất Ngưu, người đã có mặt và sống sót trong trận chiến này. Nhạc phẩm mới nhất của Nguyệt Ánh vinh danh chiến sĩ Hải Quân và xác nhận chủ quyền đảo Hoàng Sa của Việt Nam được chính tác giả trình bày. Những bản Hùng ca, chiến đấu ca đã được Nguyệt Ánh và ban Hồn Việt đồng ca.

alt

Trận hải chiến Hoàng Sa, Phóng đồ và Chiến hạm

Danh sách anh hùng tử sĩ trận chiến Hoàng Sa


Ban hợp ca


Nghi thức chào quốc kỳ


Chào quốc kỳ


Quan khách


Quan cảnh tưởng niệm các tử sĩ hải chiến Hoàng sa

Ông Phó Quốc Uy, hội trưởng Hội Hải Quân & Hàng Hải ngỏ lời cùng quan khách

Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và Thiếu Tướng Trần Bá Di đặt vòng hoa tưởng niệm chiến sĩ


Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn phát biểu


Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đang nói về trận chiến Hoàng Sa


Hợp ca Hải Quân Hành Khúc


Nhạc sĩ Nguyệt Ánh phát biểu


Một bản hợp ca


Chụp hình lưu niệm


Trưởng ban tổ chức cảm tạ quan khách


T.P