Có ba cô gái đứng cạnh nhau. Một người mếu máo khóc nhưng bụng thì mừng rơn. Hai người kia hớn hở cười nhưng trong lòng vừa buồn vừa… tức! Họ là ai? Đấy là câu hỏi của một độc giả gửi cho Marilyn Vos Savant, người giữ mục “Ask Marilyn” trên tờ Parade. Marilyn được cuốn Guinness Book of World Records chọn là người phụ nữ thông minh nhất hành tinh từ năm 1986 đến năm 1989. Đến năm 1990 thì Guinness đã bỏ mục bình chọn người thông minh nhất vì cho rằng các phương pháp đo lường chỉ số thông minh không bao giờ chính xác đủ để chọn một danh hiệu như vậy. Thực ra câu hỏi trên không cần một người thông minh cỡ bà Marilyn mới trả lời được. Bất cứ người bình thường nào hay xem thi… hoa hậu đều nhớ ra và trả lời được ngay. Cái cô đứng mếu máo chính là Hoa hậu vừa được phong còn hai cô kia là Á hậu.
Nếu so về tài sắc thì hoa hậu với á hậu không chênh bao nhiêu. Chẳng qua chỉ hên xui khi trả lời câu hỏi cuối cùng của ban giám khảo. Đây là câu hỏi dành chung cho các thí sinh được lọt vào vòng cuối, sau khi khoe tài, khoe sắc, khoe… đủ thứ (trên người). Từ đầu tới gần cuối cuộc thi, các thi sinh chỉ chọi nhau về Công và Dung, còn Ngôn và Hạnh lại nằm ở câu hỏi này. Dĩ nhiên cái Hạnh này chỉ mang tính “lý thuyết” chứ thực tế cô nào ăn nói khôn khéo thì có thể dễ dàng che đậy đạo đức thật của mình. Thí dụ ban giám khảo hỏi cái nết hay cái đẹp quan trọng đối với phụ nữ hơn. Chắc là không có thí sinh nào dại mà trả lời: “Hỏi gì mà… ngu quá! Vậy tổ chức thi hoa hậu… hoành tráng như dzầy để làm gì? Về nhà hỏi vợ ông thử coi bả thích làm vợ hiền thục nết na hay vợ đẹp đẽ kiêu sa?” Ngược lại, thế nào các cô cũng trả lời rất… bài bản: “Vẻ đẹp của phụ nữ tuy giá trị nhưng không tồn tại mãi với thời gian. Chỉ có sự nết na mới là thước đo giá trị thật của người phụ nữ. Chính vì thế mà ông bà ta hồi xưa có câu…” Vừa nói các cô vừa dòm xuống ban giám khảo mà cố cười hiền hậu như một người mẹ đang nhìn… đàn con thân yêu của mình. Đấy là gặp câu hỏi… trúng tủ chứ đụng mấy câu không chuẩn bị sẵn thì chỉ trả lời… đại; chứ đứng đó ậm à ậm ờ suy nghĩ… cho kỹ thì may lắm chỉ được làm Á hậu… Hai. Bởi vậy mới nói Hoa hậu hay Á hậu chỉ là chuyện hên xui. Chẳng hạn trong một cuộc thi Hoa hậu Thế Giới (Miss World), khi được hỏi nếu một mình bị lạc vào hoang đảo thì mong có được vật gì nhất, cô thí sinh của Nigeria đáp ngay rằng muốn có một cuốn kinh Thánh. Không ngờ sau đó cô được Ban giám khảo chọn làm Hoa hậu!
Không rõ trong cuộc thi hoa hậu Miss Amazon hôm Thứ Sáu tuần qua bên Brazil, Ban giám khảo đã hỏi câu (cuối cùng) là gì khiến cô Á hậu Một đã ấm ức đến nỗi giật chiếc vương miện trên đầu cô Hoa hậu quăng xuống đất. Có lẽ cô Á hậu này không lý giải được câu trả lời của cô Hoa hậu vô lý ở chỗ nào, không thực tế ở chỗ nào, đạo đức… giả ở chỗ nào, không hơn… gì câu trả lời của mình ra sao nên đã đưa ra một lý do cũng… vô lý. Cô bảo rằng cô Hoa hậu kia đã bỏ tiền ra hối lộ Ban giám khảo. Nếu biết rõ vậy thì cô phải lên tiếng ngay từ đầu chứ đợi tới khi mình… thua mới nói thì nghĩa lý gì? Điều vô lý nữa là mới một phút trước đó cô còn cười (cười) ôm hôn chúc mừng cô kia được làm Hoa hậu. Một chi tiết mà ai xem thi hoa hậu cũng nhớ là không cần chờ tuyên bố, mọi người cũng biết ai là Hoa hậu ngay sau khi danh hiệu Á hậu Một được chọn. Khi đó, vừa nghe tên mình được xướng lên, Á hậu Một lập tức quay sang thí sinh còn lại ôm hôn chúc mừng. Trong khi chờ đợi Á hậu Một được xướng danh, có khi hai cô còn nắm tay nhau… thắm thiết! Không biết trong giây phút hồi hộp ấy, cô Sheislane Hayalla (mấy giây sau thành Á hậu Một) có tin được làm Hoa hậu là chuyện hên xui?
Sheislane Hayalla (phải) giật vương miện hoa hậu tại cuộc thi Miss Amazon – nguồn lavanguardia.com
Dĩ nhiên cũng có thí sinh vuột vương miện Hoa hậu không phải do hên xui. Chính xác hơn, họ chấp nhận không làm Hoa hậu vì không muốn… đóng kịch, như cựu Hoa hậu tiểu bang California năm 2009. Cô Carrie Prejean, sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu của tiểu bang, đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa kỳ (Miss USA). Cô lọt vào vòng cuối và phải trả lời câu hỏi của một vị giám khảo nổi tiếng là… gay. Ông này hỏi cô có nghĩ các tiểu bang của Hoa Kỳ nên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Cô đáp: “Ồ, tôi nghĩ cái hay là người dân Mỹ có thể lựa chọn được. Chúng ta sống ở nơi mà ai cũng có thể cưới người đồng giới hoặc khác giới với mình. Thành ra, trên đất nước tôi, trong gia đình tôi, tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng, hôn nhân nên là chuyện giữa nam và nữ; tôi không có ý chỉ trích ai. Nhưng đấy là gia phong của gia đình tôi và tôi luôn tin điều đó nên là sự kết hợp giữa nam và nữ.” Kết quả là cô bị làm… Á hậu Một. Sau này vị giám khảo ấy, tên là Perez Hilton, đã xác nhận với đài ABC rằng cô vuột mất chiếc vương miện chính vì câu trả lời ấy. Còn Prejean cũng tâm sự lúc đó, trước khi trả lời, cô biết thế nào cũng… rớt nếu nói thật lòng mình.
Có lẽ sự thắng bại trong cuộc chiến giữa cái nết và cái đẹp, ngoài hên xui, vẫn tùy thuộc nhiều yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Như thí sinh Nigeria bên Phi Châu trả lời hợp ý Ban giám khảo thì đoạt được vương miện Hoa hậu Thế giới…
HNH – chuyenkhongdau@gmail.com