Cu Xon theo mẹ đi chúc Tết. Cô Hoa bảo cô tuổi con Heo, chúc sao cho hay thì mới được lì xì. Cu Xon đọc:
– Chúc cô, chúc cô…
Trẻ trung như heo sữa,
Bốc lửa như heo hơi,
Chịu chơi như heo nái,
Hăng hái như heo con,
Sắt son như heo đất,
Đủ chất như ..heo thịt
Nguyen Thi Thu Thao (sưu tầm, email)

Bảo Huân
Tế nhị
Kỳ họp phụ huynh, một ông bố đến gặp cô chủ nhiệm:
– Con tôi, thằng Oánh, học sao ạ. Tôi khuyến khích cháu cố học. Chứ thời đi học tôi vốn dốt Toán, bố tôi cũng vậy, thi lại mãi môn này…
Cô giáo nhỏ nhẹ:
– Vâng thưa bác. Dòng họ nhà bác rất mạnh về yếu tố di truyền đấy ạ.
An Trần (Cumming-GA)
Nhầm
Tại một doanh trại ở tiền đồn heo hút. Thiếu Úy tập trung binh sĩ. Ông dừng trước mặt John, quát:
– Binh nhất John! Tại sao anh không chịu cạo râu hả?
– Thưa sếp, tôi có cạo, nhưng có tới 9 thằng bu quanh cái gương. Chắc là tôi cạo nhầm râu của thằng bên cạnh ạ.
Nguyễn Ngọc Tiến(KS)

Bảo Huân
Lý do
Ngày Tết, người ta khiêng một người lớn tuổi bị gãy chân vào phòng cấp cứu. Bác sĩ hỏi:
– Sao ông bị gãy chân?
– Trong lúc chơi thôi ạ!
– Đá banh?
– Không, chơi đô-mi-nô.
– Chắc xảy ra ẩu đả?
– Không ạ. Khi ông bạn tôi ra dấu cho tôi dưới gầm bàn…
Châu Nguyễn (Atlanta, tìm)

Bảo Huân