Bruce Kasanoff nói rằng thời đại hiện nay là tặng phẩm. Ông từng đưa ra câu hỏi: Cõi người ta được lợi ích gì từ thời đại được mệnh danh là tặng phẩm này. Khoảng 73.500 năm trước, con người từ Châu Phi di cư đến các phần đất khác trên hành tinh Trái Đất. Núi lửa Sumatera bộc phát, sự biến đổi khí hậu của Trái Đất… Không phải là tất cả, nhưng vài ngàn người đã thiệt mạng. Cuộc chạy đua của chúng ta gần như sắp kết thúc, vì các lý do tự nhiên. Nhìn lại lịch sử của nhân loại, con người chưa bao giờ có một thời đại hoàn hảo như bây giờ. Tại các nước phát triển, nhiều công dân có thể kiểm soát khí hậu ngay trong nhà, ngay tại nơi làm việc. Chúng ta ngủ thoải mái, không sợ sâu bọ hay những động vật ăn thịt người; chúng ta có đầy đủ thực phẩm và được chăm sóc y tế khá tốt. Thậm chí nhiều người – trong số những người kém may mắn như chúng ta – vẫn có thể tiếp cận với nền giáo dục và giao thông công cộng, vẫn có nơi tạm trú và có đủ cơm ăn-áo mặc-nước uống để sinh tồn. Ngày nay, nhiều trẻ em mới tám tuổi đã có quyền truy cập Internet miễn phí, để biết thêm nhiều chi tiết về nhà lãnh đạo nào được học hành nhiều nhất của thế hệ trước. Chúng ta cũng có hàng loạt công cụ phát triển giúp thu thập, phân tích, tìm hiểu, và đón nhận những thông tin này. Nhưng chúng ta quên rằng sự thay đổi diễn ra ở khắp mọi nơi. Chúng ta tự ru ngủ tự mê hoặc bản thân bằng niềm tin rằng, cuộc sống của chúng ta sẽ được bảo đảm, được an toàn mãi mãi.
Mục đích của Bruce Kasanoff không phải khiến mọi người sợ hãi, như khi đi vào một hang động âm u. Chỉ là lời nhắc nhở rằng, toàn thể nhân loại phải đấu tranh, vật lộn khủng khiếp trong cuộc chạy đua lâu dài mới có thể dẫn đưa nhân loại đến thời điểm này. Chúng ta có cơ hội – nhưng có thể cơ hội không kéo dài – để chúng ta có thể tự tạo ra niềm tự hào và vinh dự. Chúng ta có thể đang tham dự một cuộc đua duy nhất, đang đoàn kết tôn trọng lẫn nhau vì một mục đích chung. Hoặc chúng ta có thể là những bộ tộc ích kỷ chỉ tranh đấu để giành quyền thống trị, trong khi cơ hội dần dần cạn kiệt. Hay chúng ta là những người thật sự có bản lãnh. Tôi tin rằng tất cả mọi vấn đề đều có phương pháp để giải quyết, chúng ta có nhiều cơ hội hơn là phải chịu đựng nhiều thử thách. Những thế hệ sau này của nhân loại cũng sẽ tin rằng, họ nắm giữ tất cả những câu trả lời. Thật đáng buồn, vẫn còn rất nhiều xã hội căm ghét và sợ hãi những ý tưởng thách thức sự suy nghĩ thông thường, những điều cung cấp cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về tương lai thật sự sẽ như thế nào. Nói cách khác, những người có xu hướng nhìn xa trông rộng thường bị nhạo báng, thường bị thiệt thòi hoặc bị sát hại. Hãy nhìn lại trường hợp của Galileo – người bị quản thúc suốt đời trong nhà – chỉ vì công khai ý tưởng trái đất xoay chung quanh mặt trời – một ý tưởng mà những người sống trong thời đại của ông cho là điên cuồng. Hay nhìn lại cuộc đời vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ – một người không may mắn phải sống trong thời đại khi trích máu là cách thực hành chính thống của y học. Năm 1799, Tổng Thống Washington bị đau cổ họng nghiêm trọng; để điều trị căn bệnh này, trong vòng 24 giờ các bác sĩ đã rút khoảng 125 ounces máu của Tổng Thống. [Điều này khiến ông thiệt mạng.] Tôi khẳng định rằng, khi nhìn lại một số tập quán chính thống của ngày xưa, chúng ta có cảm tưởng giống như đang nhìn một điều gì thật khủng khiếp; vấn đề là chúng ta không biết đó là những điều gì.
Quan điểm của Bruce Kasanoff cho tôi cảm nhận: Giống như tất cả mọi thứ trong cuộc sống, thời gian tùy thuộc vào chúng ta. Chuỗi thời gian này tốt hay xấu, thành hay bại, vui hay buồn, dài hay ngắn…, kết quả như thế nào phải xem xét cách ứng dụng của từng người. Cũng như khi chơi Forex, tôi hay ai đó phải tự chọn khung thời gian thích hợp để có được kết quả tốt nhất. Tôi có thể chọn khung thời gian dài hạn, ngắn hạn, miễn sao tôi đủ khả năng theo dõi chính xác biểu đồ lên xuống trong phiên giao dịch được tiến hành từng ngày, từng giờ, hoặc từng phút. Còn một điều quan trọng khác nữa, đó là tôi phải biết lượng vốn cần thiết để giao dịch. Các khung thời gian ngắn, cho phép tôi sử dụng mức lợi nhuận tốt hơn, cho phép tôi ngăn chặn sự thất bại…Trong khi một khung thời gian rộng đòi hỏi một tài khoản lớn hơn, vì thế tôi cần nắm rõ sự biến động của thị trường, để không bị đối mặt với các thông báo phải nộp thêm tiền bảo chứng. Một người sử dụng quỹ thời gian trong cuộc đời, phải chăng giống như một người đầu tư chơi Forex. Nếu họ không biết chọn một con đường để đi, một mục đích để vươn lên và hướng thượng, cho dẫu sống trong thời đại hiện nay – một thời đại được Bruce Kansaoff mệnh danh là tặng phẩm – chắc chắn ngoài việc ăn ngủ hay chém gió lung tung trên khung trời cyber, họ chẳng nắm bắt được bất cứ điều gì ở trong tay. Tặng phẩm của thời đại có quý như kim cương, túi khôn của nhân loại có thường hằng vô giá, đối với họ cũng chỉ tầm thường như cỏ dại.
Kết thúc cảm nhận khi bắt đầu Tháng Hai bằng quan điểm của Bruce Kasanoff, tôi muốn mời gọi chính tôi hãy sống bằng tâm hồn phóng khoáng, cởi mở, để có thể trở thành một người rộng lượng và chuyên nghiệp, đáng tín cẩn và minh bạch, cởi mở và dễ thích ứng, kiên định và thực tế. Và tôi cũng muốn sử dụng trọn vẹn những gì tôi nhận được, từ tặng phẩm có trong thời đại hiện nay.