Menu Close

Lá thư sinh viên

Kính gửi báo Trẻ

Nhân dịp năm mới, sinh viên lớp Tiếng Việt trường đại học University of Georgia xin gửi lời cám ơn báo Trẻ cùng các cô chú làm việc ở tòa soạn. Báo Trẻ đã cho chúng em cơ hội chia sẻ những tâm tư suy nghĩ của mình với gia đình và cộng đồng bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ. Trong thời gian qua, báo Trẻ đã làm chiếc cầu nối giữa các thế hệ người Việt. Có nhiều bạn sinh viên đã nhờ bài báo của mình để nói lên những điều mà họ không thể trực tiếp bày tỏ với ba mẹ hay người thân. Báo Trẻ đã mang đến niềm vui cho các bậc phụ huynh, đó là khi họ bất ngờ đọc được câu chuyện hay do chính con mình kể bằng tiếng Việt. Khoảng cách giữa người thân vì rào cản ngôn ngữ đã được rút ngắn để thay vào là sợi dây thân thiết và sự cảm thông. Điều quan trọng hơn hết là báo Trẻ đã cho sinh viên lớp Tiếng Việt thêm động lực để trau dồi khả năng viết văn. Khi nhìn thấy bài viết của mình trên báo, hay nghe một người bạn của gia đình góp ý kiến, chúng em thật sự cảm nhận được kết quả học hành và sự thành công. Báo Trẻ không chỉ cho chúng em hiểu biết về văn hóa mà còn giúp chúng em giữ gìn văn hóa dân tộc. Xin cám ơn báo Trẻ. Cám ơn các cô chú đã tiếp nhận và giúp đăng bài chúng em. Kính chúc báo Trẻ ngày càng phát triển và kính chúc các cô chú một mùa Xuân vui tươi và hạnh phúc.

alt

Lớp Tiếng Việt trường đại học University of Georgia và Trẻ Magazine

alt

Em yêu Báo Trẻ

alt

Chúng em ủng hộ Báo Trẻ

Kính chào
Sinh viên trường UGA