Tạp chí thể thao lừng danh Sports Illustrated đang phát hành ấn bản đặc biệt về trang phục áo tắm, gọi là “Swimsuit Issue”. Phụ bản áo tắm của Sports Illustrated ra mỗi năm 1 lần. Số báo năm nay đến tay khoảng 70 triệu độc giả toàn cầu.
Nữ ký giả Jenny Dell của đài ESPN Boston.
Số báo đặc biệt, luôn được trông đợi, năm nay bao gồm 25 siêu mẫu, trong đó có siêu mẫu Hoa Kỳ Hannah Davis (24 tuổi) trên trang bìa, và có thêm 2 gương mặt thượng thặng trong làng thể thao nữ thế giới là Caroline Wozniacki (môn quần vợt, người Đan Mạch) và Ronda Rousey (vô địch võ đài tự do MMA, người Hoa Kỳ). Đặc biệt, đây không phải là lần đầu tiên Caroline Wozniacki phô diễn nhan sắc trên phương diện thời trang. Chính cô cũng là một người mẫu, thậm chí từng thiết kế một hiệu đồ lót nữ riêng mang tên “This is me”. Wozniacki cũng không phải là gương mặt duy nhất trong làng quần vợt nữ giới từng nổi tiếng thế giới không chỉ vì tài năng trên sân banh nỉ, mà còn nhờ gương mặt và sắc vóc khả ái. Làng banh nỉ nữ hiện nay có đấu thủ Ana Ivanovic rất nổi tiếng. Và mặc dù đã gác vợt, nhiều năm trước và đến tận ngày nay, người ta vẫn còn nhắc nhiều đến cái tên Anna Kournikova như một trong những nữ lực sĩ có nhan sắc mê hoặc nhất xưa nay.
Cover của Sports Illustrated, ấn bản đặc biệt về trang phục áo tắm- nguồn businessinsider.com
Caroline Wozniacki khoe hình mặc áo tắm trên tạp chí Sport Illustrated tại Herald Square ở New York hôm tuần rồi. Ảnh JENNIFER MITCHELL/FOR NEW YORK DAILY NEWS
Những cái tên Ana Ivanovic, Anna Kournikova và sự kiện Caroline Wozniacki vừa lên trang báo Sports Illustrated Swimsuit Issue phản chiếu sự kết hợp hoàn hảo giữa thể thao và nhan sắc, bật ra sự sung mãn tuổi trẻ. Không khó để thấy cặp bài trùng nhan sắc-thể thao trên làng thể thao thế giới. Một trong những thí dụ dễ thấy nhất là hoạt động “Cheerleading” cổ võ, gây hoạt náo vận động trường của các “Cheerleader”. Nguyên thủy hoạt động này từ Hoa Kỳ, ngày nay thu hút chừng 1 triệu rưỡi người tham dự, thậm chí còn được kể như là 1 trò thể thao riêng. Đài thể thao ESPN vào năm 2000 thậm chí trình chiếu một phim riêng về “Cheerleading” mang tên “Bring It On”. Trò này sau đó nổi tiếng thế giới, và nay ước lượng có chừng 100,000 “Cheerleader” quanh thế giới, nhiều nhất tại Úc, New Zealand, Canada, Nhật, Trung Hoa, Anh, Pháp, Đức, v.v… Một dạng đặc biệt của “Cheerleading” là các “Ring Girl”. Đây là các thiếu nữ chuyên bước lên võ đài giữa các hiệp đấu để thông báo vòng kế tiếp, thí dụ như trong các trò đấm bốc, kickboxing, võ tự do (Mixed Martial Art). Trong các show đô vật biểu diễn “Professional Wrestling”, các cô “Ring Girl” còn hộ tống võ sĩ tiến lên võ đài rồi phụ cởi bớt trang phục bên ngoài (áo khoác, khăn choàng, đai vô địch…)
Áo vàng chung cuộc Tour de France 2013, Chris Froome (Team Sky, Anh Quốc) trên bục chiến thắng trước Khải Hoàn Môn, giữa 2 người đẹp Paris.
Võ sĩ và người đẹp trên võ đài quyền anh nhà nghề
Khán giả của các vòng đua xe nhà nghề thì thường bắt gặp hình ảnh các mỹ nhân bên lề đường đua. Bên Âu Châu có khi người ta gọi họ là “Grid/Pit Girl”. Tại Hoa Kỳ lại có một biệt hiệu khác là “Umbrella Girl”. Các mỹ nhân này xuất hiện rất thường xuyên tại mỗi kỳ đua xe dù là tại Hoa Kỳ hay các nơi khác trên thế giới, thí dụ như trong các cuộc đua F1. Nhiều người mặc bikini có mang tên đội đua và nhà tài trợ. Có biệt hiệu “Umbrella Girl” vì các cô này thường cầm dù che các tay đua trong khi chờ chăm sóc xe. Các “Race Queen” trên trường đua thường trong độ tuổi đôi mươi. Có hẳn một tạp chí tên “Gals Paradise” dành cho giới này. Trên đường đua xe đạp nhà nghề thì lại có “Podium Girl”, cũng từng gọi là “Tour Hostesses”, chuyên trao tặng giải thưởng và hôn lên má người thắng cuộc sau mỗi chặng đua. Nghề “Podium Girl” rất được trọng vọng, độ cạnh tranh cao, nhất là tại các vòng đua danh giá bậc nhất thế giới như Tour de France của Pháp, Giro d’Italia của Ý, hay Vuelta a España của Tây Ban Nha. “Podium Girl” được trả lương cao, và các ứng viên được tuyển chọn không chỉ dựa trên vóc dáng, mà còn phải có kiến thức, cá tánh, và có khiếu ngoại ngữ. Dù chỉ gặp nhau đôi giây phút ngắn ngủi trên bục chiến thắng, nhưng có lẽ vì sự cuốn hút lẫn may mắn của men say chiến thắng, mà trên thực tế không ít các “Podium Girl” cuối cùng đã kết tóc se duyên với các cua rơ xe đạp.
Mỹ nhân trên đường đua xe Speedway Grand Prix.
Các cheerleaders của 1 trường đại học.
Đề tài nhan sắc và thể thao có thể không trọn vẹn nếu không nhắc đến các nữ ký giả thể thao, có thể gọi là những bóng hồng bên lề cầu trường. Trên thế giới nổi tiếng có Sara Carbonero (người Tây Ban Nha, cũng là vợ của thủ thành Real Madrid và đội banh quốc gia Tây Ban Nha Iker Casillas), hay Katarina Sreckovic người Serb từng bị sa thải chỉ vì quá… xinh khiến các cầu thủ xao lãng tâm trí. Tại Hoa Kỳ có hằng trăm tên tuổi nữ nhi chen chân thành công vào làng báo giới thể thao vốn từng chỉ dành cho nam giới. Có thể kể Erin Andrews của đài FOX, Samantha Ponder với “ESPNZone”, Melanie Collins từ Big Ten Network, Allie LaForce với CBS Sports, v.v… Nhờ có họ, và rất nhiều gương mặt nữ giới khác, mà các cuộc tranh tài thể thao có thể thêm phần hấp dẫn.
Mỹ nhân thông báo hiệp 10 một trận quyền anh trên võ đài Las Vegas.
Cheerleader của đội banh bầu dục nhà nghề NFL Arizona Cardinals.
TTD