Menu Close

Sài Gòn đầu Xuân 2015

alt

Linh vật xuân Ất Mùi – dê núi Ninh Bình – điểm nhấn của đường hoa Hàm Nghi

Mùng Một Tết, Sài Gòn không còn lạnh. Bù lại, phố xá yên tĩnh, ít khói xe, bụi đường và rác rưởi. Được vậy là nhờ khá đông người nhập cư quê miền Bắc, miền Trung đã về sum họp gia đình, thêm một lượng không nhỏ dân thành phố tận dụng dịp nghỉ Tết chín ngày, đưa cả gia đình đi du lịch. Sau những bận bịu lo toan mua bán, cúng Giao thừa, coi tivi, xem bắn pháo hoa.  Mùng Một Tết, người Sài Gòn ngủ dậy trễ. Thực đơn ngày Tết, so với ngày thường không còn mì gói, xôi, phở, bánh mì, thay vào đó là bánh chưng, bánh tét kèm dưa kiệu, củ cải. Ăn xong đi lễ Phật tại các chùa lớn như Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Vạn Hạnh, Phổ Quang, Hoằng Pháp, Giác Lâm, chùa Bà, Chùa Ông Bổn…

Tục xin lộc đầu năm, khách thập phương mua những nhánh lá bằng kim loại mầu vàng, gọi là “Kim chi Ngọc diệp” bán ngoài cổng chùa. Ngoài những hàng tử vi photocopy lem nhem giá 2.000 đồng/tờ, các hàng chim, cá, rùa phóng sinh, đặc biệt còn thấy xuất hiện một mặt hàng lạ là muối. Một gói muối nhỏ bằng bàn tay bán 3.000 đồng. Câu tục ngữ “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” nên nhiều người bỏ tiền mua muối để được “mặn” trong tình duyên gia đạo, công việc làm ăn, giao tiếp.

alt

Đường hoa Hàm Nghi ban đêm vẫn đông khách

Đường hoa xuân Hàm Nghi, cách trang trí đường hoa năm nay không mới, thậm chí còn có vẻ nghèo nàn. Bị chê nhiều nhất có lẽ là linh vật tượng trưng cho năm Ất Mùi dựng ngay đầu đường. Suốt đường hoa dài chừng 500m được làm từ bốn tỉ đồng. Nếu các tiểu cảnh dê xuân, hoa cúc, đèn lồng, bình gốm thu hút giới trẻ thì tiểu cảnh quán lá, cây rơm, xe bò, ruộng lúa, bụi tre, ao sen, con đò, đồ chơi dân gian… lại níu chân khách lớn tuổi xa quê lâu ngày.Điểm dừng chân tiếp theo là Hội Hoa Xuân ở vườn Tao Đàn rộng mát. Muốn vào Hội hoa phải mua vé. Trong khung cảnh thiên nhiên được chăm sóc cẩn thận, người ta có thể xem triển lãm hoa kiểng, thư pháp, gỗ lũa, chim cá cảnh, xem làm tò he, đồ gốm, xem múa lân, văn nghệ, chơi trò chơi dân gian, ăn uống… Cách Hội Hoa Xuân Tao Đàn không xa, lại khá lặng lẽ nhưng Phố Ông Đồ, đoạn gần hồ Con Rùa vẫn có khách vãng lai. Gọi là Phố Ông Đồ vì khu vực này quy tụ toàn các “đồ sinh viên”  viết thư pháp Việt bay bướm. Những chữ hay được “xin” nhất đều có nội dung ca ngợi hiếu đạo, khuyên điều hay lẽ phải, nói lên khát vọng giầu có, an bình.

Bộ mặt Sài Gòn ngày đầu năm khá sạch sẽ. Mọi dấu vết của vất vả, đói nghèo, bất mãn, lo âu được che đậy. Mọi xa hoa, rực rỡ, hào phóng được phô bày. Đi đâu cũng nghe “nhân dịp năm mới, xin chúc …” Trong các khu dân cư, trẻ con xúng xính áo mới, các bàn nhậu được dọn ra, các sòng tứ sắc được gầy dựng. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly, tiếng nẹt bô xe, tiếng hát karaoke trộn lẫn vào nhau.

alt

alt

Khắc  hình trên trái dưa hấu

alt

Một “anh đồ” đang nắn nót chữ đầu năm ở Phố Ông Đồ

alt

alt

 

alt

Kiểng Thanh long dịp Tết, thu hút nhiều tay máy nghiệp dư.

alt

alt

XH