Một chàng trai vừa quen một cô gái trong Hội Xuân Ất Mùi. Đang dạo chơi thì một một ông ăn mặc sang trọng, dáng dấp đạo mạo đi ngược chiều. Chàng trai lịch sự cúi chào. Cô gái hỏi:
– Ai vậy?
– Ông này là người giúp việc của anh!
– Ổng làm cho nhà anh?
– Không, ở sở làm. Mỗi sáng ổng duyệt lịch trình công việc, viết công văn cho anh, để anh đem bỏ bưu điện.
Võ văn lục (email)

Bảo Huân
Thứ dữ
Một quản lý khách sạn ở Florida được giao nhiệm vụ đón tiếp một tỉ phú. Ông cho nhân viên dỡ hành lý của ông thì thấy toàn giày trượt tuyết, xe trượt và nhiều dụng cụ chơi thể thao mùa đông khác, bèn ngạc nhiên hỏi:
– Ngài mang những thứ này làm gì? Ở đây chẳng bao giờ có tuyết cả ạ.
– Khỏi lo. Lát nữa giàn hỏa tiễn hạ nhiệt độ và hệ thống máy đông tuyết sẽ đến sau!
dương hồng quang (sưu tầm và gởi

Bảo Huân
Tiếc
Một cặp vợ chồng luôn ăn uống kỹ lưỡng theo phương pháp “diet” và thể dục thường xuyên nên đã trên 80 tuổi mà họ vẫn khỏe mạnh. Không may họ gặp phải một tai nạn giao thông và qua đời.
Lên thiên đàng, họ được Thánh Pierre đón tiếp nồng hậu. Thánh Pierre đưa hai người đi thăm gian nhà bếp khổng lồ. Sau đó là hồ bơi, phòng xông hơi, sân golf… Kinh ngạc vì sự sang trọng và tiện nghi của ngôi nhà, ông rụt rè hỏi:
– Chúng tôi có phải trả tiền các dịch vụ này không ạ?
Thánh Pierre trả lời:
– Tất cả đều miễn phí, đây là Thiên đàng mà!
Đến giờ ăn, Thánh Pierre đưa hai cụ đến bàn thức ăn linh đình, từ pa-tê gan ngỗng cho đến trứng cá caviar… Cụ ông lại hỏi:
– Tất cả các món ăn này đều miễn phí à?
Thánh Pierre trả lời:
– Tất nhiên.
– Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo dư mỡ, thừa đường, cholesterol sao?
Thánh Pierre bật cười ha hả:
– Không, làm gì có chuyện đó! Tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đàng mà. Cụ có thể chén căng ruột, no say tùy thích mà không sợ bị béo phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim…
Nghe xong, ông cụ giật chỏ bà cụ:
– Tại bà! Nếu tôi không bị bà ép phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 10 năm!
Lily Nguyễn (sưu tầm)

Bảo Huân