Tưởng chuyện tiếu lâm con dê, ai dè hình con heo, phim con heo được truyền thông trong nước bàn tán, đăng báo và chiếu cả tháng nay. Theo tin thì ông Nguyễn Văn Phương tại Vĩnh Long đọc báo đó đây, thấy bên Tây bên Nhật cho bò nghe nhạc để có sữa nhiều, bèn cho bầy heo của mình nghe nhạc để … ăn no chóng lớn. Ông cho bầy heo nghe từ cải lương cho đến nhạc tình, nhạc ngoại suốt ngày nên nhờ đó, theo ông là bầy heo… khỏe mạnh, mau tăng cân, mắn đẻ (không nghe chuyện ông có dạy heo nhảy đầm cho đủ bộ hay không). Được báo đài đưa tin, ông hứng chí cho biết là sẽ cho heo nghe thêm tin tức thời sự, xem phim “con heo” và cả phim 3D. Chuyện như dzậy mà “quan” Võ Văn Vũ, Trưởng Ban Kinh Tế Hội Nông Dân Vĩnh Long đến thăm chuồng heo còn tuyên bố (nguyên văn) chắc nịch như sau: “…đi vào thực tế mới thấy hiệu quả của nó. Cho heo nghe nhạc làm cho heo giảm stress, tiếng động tiếng ồn. Đặc biệt đối với con heo đang mang thai rất ổn định, từ đó đẻ con ra rất tốt”. Nghe mà bắt… “sì-trét”.

Du Lịch lượm rác
Đi du lịch có hàng trăm lý do như nghỉ ngơi, thăm thân nhân, tìm hiểu văn hóa lịch sử, lý do tôn giáo, khám phá thiên nhiên, để chữa bịnh, tò-tí-te-he (hay tô-hô)…, nhưng chắc chưa có ai đi nghỉ mát kiểu như Peter Rudi Festerling, một lao công người Đức. Peter, 53 tuổi là một lao công tại Berlin, trong một lần ghé sang Thái Lan đã bị… sét đánh. Phải sét ái tình thì cũng chuyện thường tình, đàng này là tiếng sét… rác tình. Thấy tỉnh Udon Thani nhiều rác trên đường phố, Peter “ngứa nghề” (quét dọn), xắn tay áo lượm rác và lau chùi nơi công cộng. Tưởng xong rồi quên, ai dè trong suốt sáu năm qua thì năm nào Peter cũng lấy phép để qua Thái Lan “mình ên” mà lượm rác, quét dọn đường phố, cho đến khi có người để ý và chụp “được” cảnh Peter lau chùi trạm điện thoại công cộng trước khách sạn anh ở khi sang Thái Lan. Chuyện “đổ bể”, Peter hổng bị ai phạt vì tội lượm rác (chui) mà được bà con Thái vỗ tay “quá chời”. Hat off to you, Peter!

Sushi thần đao
Hổng biết bạn có tin hông (thì kệ) chứ con dao cắt sushi mắc nhất mà các đầu bếp sushi nào cũng mơ ước (và ắt có người mua) lên đến… bao nhiêu? Xin thưa dao là … hơn bảy ngàn đô la (viết chữ cho chắc). Còn những con dao (thường thường bậc trung) khác thì khoảng từ hai đến bốn ngàn tiền (vào site của hãng Korin xem giá). Đầu bếp sushi nào cũng có bộ dao hàng chục cái và quý chúng còn hơn… vợ. Chính vì vậy nên khi một tên cướp cầm súng xông vào cướp tiệm sushi Kamakura Japanese tại Illinois thì đầu bếp sushi Tetsuji Miwa sau màn múa dao bài “Sushi Hoa Kiếm” tuyệt chiêu, đã biểu diễn màn phóng dao làm hoa mắt, rụng rời tay chân tên cướp. Tất nhiên Chef Tetsuji hổng ngu gì mà phóng bộ dao quý (và mắc tiền) của mình mà chỉ múa dọa và phóng ngay… cái chày đâm tiêu vào đầu tên cướp, đủ làm hắn xiểng liểng cho mọi người xông vào vật xuống. May mà Chef Tetsuji tiếc con dao chớ không thì cũng khó mà còn… bảo đảm đời trai. Xui cho thằng em, gặp ngay Sushi Chef kiêm hiệp sĩ Samura.
