Menu Close

Thư Xuân

Xin chào mùa Xuân!

Xin chào Ất Mùi 2015!

Chào một năm mới với lời chúc tốt lành đến cho mỗi người và đến cùng tất cả chúng ta.

Khi những tờ lịch cuối cùng trong năm được bóc đi, chúng ta lại trải qua một năm không ít những biến động như vốn dĩ của đời sống. Và được nhìn thấy con người đã can cường chống chọi và chiến thắng những tai ương, những bất toàn như thế nào. Khi một dịch bịnh Ebola bùng phát trong năm, biết bao bác sĩ cùng những nhân viên y tế đã bất chấp sự an nguy tính mạng để vươn bàn tay đến đồng loại của mình tận mãi Châu Phi hòng cứu chữa, phòng ngừa, ngăn chận sự lan truyền dịch bịnh. Rồi những ngày năm cũ chuẩn bị trôi qua, nếu cả thế giới bàng hoàng với cuộc thảm sát hàng trăm học sinh Pakistan vô tội do phiến quân Taliban gây ra, thì thảm kịch này lại cho chúng ta hiểu hơn lý do tại sao cô gái trẻ Malala Yousafzai đã từng đánh cược mạng sống của mình để can đảm cất lên lời tranh đấu cho trẻ em Pakistan. Những bác sĩ, y tá không lấy cái chết hay chấp nhận rủi ro của chính mình để trở thành những người hùng được ca ngợi và để nhận lãnh danh hiệu “Nhân Vật Trong Năm” danh giá. Malala nhận những phát súng vào đầu không nghĩ để trở thành một biểu tượng tranh đấu cùng giải Nobel Hòa Bình thế giới được trao tặng năm nay. Mà sự hy sinh và tranh đấu của họ nhân danh tình đồng loại, bởi những thôi thúc cao cả và cho những giá trị chân-thiện-mỹ cần có của đời sống.

Một năm trôi qua, Trẻ đã và vẫn luôn cố gắng để không chỉ mang đến những thông tin cập nhật, kiến thức hữu dụng mà cả những giá trị tinh thần và nhân bản này đến với độc giả trong mỗi số báo. Bằng tấm lòng những người cầm bút, bằng trách nhiệm truyền thông, như một người bạn thân thiết và cần thiết với mỗi gia đình trong cộng đồng chúng ta. Số báo Xuân được thực hiện công phu và chăm chút này đánh dấu thêm một năm hoạt động của Trẻ, như một món quà và lời cảm tạ đến quý vị đã song hành, tiếp sức cùng chúng tôi trong suốt năm qua.

Xin tạm bỏ qua những tất bật và lo toan thường nhật, để cùng nhau gìn giữ và tôn vinh một văn hóa và truyền thống ngày Tết ngàn đời của dân tộc, cùng chia sẻ khoảng thời gian hội tụ được cảm xúc và suy nghĩ chung của những người con Việt. Và để cùng cầu chúc nhau những điều tốt đẹp nhất đến mỗi người, cho từng gia đình và vì một nước Việt ngày mai dân chủ, phú cường.

Trước thềm năm mới, Trẻ xin kính chúc quý vị lãnh đạo tôn giáo, quý đoàn thể, quý độc giả, quý văn thi hữu, nghệ sĩ, bằng hữu, đồng nghiệp xa gần, cùng quý vị thân chủ một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy niềm vui và sức khoẻ.