Bạn hiền,
Mỗi lần nhớ đến bức tranh biếm họa mà hồi xưa có lần xem qua là BTL tôi không khỏi bật cười. Trong hình là một con heo đang than thở với đồng loại:
“Mẹ kiếp. Loài người cũng ham hố cái trò đó bỏ mẹ, thế mà cứ gán ghép cho bọn mình, và gọi đó là trò con heo!”
Bức tranh mang nặng tính khôi hài, tuy nhiên nghĩ sâu xa thì loài heo cũng đáng thương thật. Nếu đem loài vật để ví von về cái thành tích truyền giống đó thì có khối con ăn bứt con heo, cả về chất lẫn về lượng. BTL tôi không hiểu tại sao loài người lại đem con heo ra mà gán tội. Nhưng nói cho cùng thì loài heo còn may mắn hơn các con vật khác hay bị loài người đem ra ví von, như ngu như bò, lì như trâu, dơ như chó (đôi khi heo cũng bị đem so sánh ở đây), tham như gấu, dai như đỉa, dữ như cọp, vân vân…

Tranh: Can
Nãy giờ có lẽ bạn hiền thắc mắc năm nay là năm con dê tại sao BTL tôi cứ nói chuyện con heo? Thưa bạn hiền, đó chính là điều mà BTL tôi muốn nhấn mạnh ở đây, và BTL tôi nghĩ khi gọi đó là trò con heo hay phim con heo thì loài người đã chọn sai loài động vật, cái thành tích đó phải dành cho con dê thì đúng hơn. Người ta thường đem con dê ra so sánh cho những gã đàn ông trăng hoa hay giỏi về chuyện trên giường, thế thì cần gì đến con heo? Chọn con dê là đúng nhất vì về khả năng làm chuyện ấy nó ăn đứt con heo. Do đó có người còn gọi con dê là “sư phụ”. Tại sao lại tôn con dê lên chức sư phụ? Bởi vì Con dê đực có đặc tính là cứ mỗi sáng trước khi đàn dê được thả ra khỏi chuồng thì nó thường đứng ngay cổng mà giao phối với hầu hết những con cái trong đàn. Trong khi gà và thỏ nổi tiếng về mức độ sinh sản và khả năng gia tăng số lượng cá thể trong đàn rất nhanh thì con dê hay được đề cập đến tần suất giao phối, vì vậy khi nói ai “dê” thì có nghĩa là nói người đó ham mê cái trò con heo.
Người ta còn tin là vì con dê nói giỏi về chuyện đó cho nên ăn thịt của nó sẽ bị lây cái giỏi đó luôn, vì ông bà ta quan niệm rằng ăn gì bổ nấy mà. Bạn hiền hãy nghe một bài thơ viết về món tái dê sau đây:
Tái dê chấm với tương gừng
Ăn xong nó lại phừng phừng như dê
Về nhà vợ mới tỉ tê
Ngày mai anh lại tái dê tương gừng
Ngoài khả năng giao cấu liên tục hết con dê cái này đến con khác, con dê còn có tiếng kêu “be he”, cho nên người ta còn dùng động từ dê là để ám chỉ những gã đàn ông có biểu hiện sàm sỡ và thường cười “be he” giống tiếng của con dê.
Hôm nay nhân dịp đầu năm con dê, BTL tôi muốn lạm bàn với bạn hiền cái đám dê thứ thiệt đang hiện hữu ở vùng dầu sôi lửa bỏng Trung Đông. Đó là đám khủng bố Hồi giáo cực đoan hiện đang xâm lăng các thành phố của hai quốc gia Iraq và Syria. Bọn này tự xưng là đại diện cho nhà nước Hồi giáo. Nếu bạn hiền xem TV thì khắc biết BTL tôi đang nói đến ai. Chúng là những tên điên cuồng, mặc áo đen quần đen, dùng khăn đen che kín mặt chỉ chừa ra hai con mắt, lá cờ quốc gia của chúng cũng màu đen u ám như cái số phận của bọn chúng. Các quốc gia phương Tây gọi bọn này là căn bệnh ung thư. Bọn chúng chỉ giỏi khủng bố, chuyên môn sản xuất những đoạn phim chặt đầu các nhà báo hay các thường dân vô tội của Mỹ, Anh và Pháp với mục đích duy nhất là làm cho người ta sợ hãi. Thiên hạ càng kinh khiếp chúng thì chúng càng thành công. Tuy nhiên có một điều làm BTL tôi thắc mắc là tại sao bọn Hồi giáo quá khích này chiêu mộ được quá nhiều binh sĩ ở khắp nơi trên thế giới, những người sẵn sàng theo chúng đâm đầu vào cõi chết một cách điên cuồng. Một điều không ai có thể chối cãi được là bọn Hồi giáo cực đoan này đã biết lợi dụng triệt để hệ thống điện toán toàn cầu để tuyên truyền cũng như chiêu mộ tân binh. Cả đám điên cuồng này đều chung một lý tưởng là sẵn sàng tử vì đạo, để sau khi chết chúng được lên thiên đàng, nơi có 72 trinh nữ chờ đợi cho mỗi đứa trong bọn chúng. Đó là niềm tin và lẽ sống (hay nói đúng hơn là lẽ chết) của bọn khủng bố này. Chúng muốn chết để được hành lạc với 72 trinh nữ cho nên BTL tôi gọi bọn chúng là một đám “dê” thì không sai chút nào. Mấy ông vua thời xưa dù có dâm dục lắm thì cũng năm thê bảy thiếp là cùng, nếu có khả năng phục vụ đến 72 thiếp thì chỉ có loài dê mới làm nổi. Vua Lê Long Đĩnh nếu có đội mồ sống dậy cũng phải tôn bọn khủng bố này làm sư phụ!
Bọn dê khủng bố này không những dê trong suy nghĩ mà còn lồ lộ ra bên ngoài. Nói thật với bạn hiền, BTL tôi có xem qua hình ảnh chụp mặt mũi của bọn này khi chúng không che mặt, nom y hệt con dê, tên nào cũng có một bộ râu xồm như râu dê. Tuy nhiên bọn này hình như không có đầu óc thì phải. Chả biết bọn chúng lấy đâu ra cái nguồn tin là khi đi qua bên kia thế giới là mỗi tên hưởng được 72 trinh nữ. Hiện tại Mỹ và đồng minh đang dội bom theo kiểu trải thảm cho nên hàng ngày bọn khủng bố này rụng như sung, đem con số tử vong đó nhân cho 72 thì kiếm đâu ra trinh nữ đem dâng cho bọn chúng?
Thêm một nguồn tin nữa là muốn được lên thiên đàng và có 72 bà vợ còn trinh thì chúng phải bị chết một cách đàng hoàng, và nhất định là người đưa bọn chúng qua bên kia thế giới phải là đàn ông, nếu chúng bị đàn bà giết thì có nghĩa là sẽ không có 72 trinh nữ chào đón và thậm chí là chúng sẽ bị đày xuống hỏa ngục thay vì lên thiên đường, vì thế hiện nay chúng rất sợ đối diện với đàn bà ở chiến trường. Chẳng hạn như nữ phi công của United Arab Emirates, thiếu tá Mariam al-Mansouri, người lái máy bay F-16 oanh tạc nhà nước Hồi giáo ở Syria đang là cơn ác mộng của bọn Hồi giáo cực đoan này. Biết điểm yếu này của bọn chúng, dân tộc thiểu số người Kurds đã tuyển mộ các nữ quân nhân và tập luyện cho các cô cầm súng để bảo vệ làng quê từ bàn tay của quỷ. Các nữ quân nhân này chính là cơn ác mộng của bọn chúng, vì thế chúng tuyệt đối tránh chạm súng để khỏi bị chết dưới tay đàn bà. Theo tin tức và hình ảnh được đăng tải trên mạng thì các binh sĩ ở tuyến đầu của đơn vị an ninh trong quân đội Kurds bao gồm toàn là đàn bà. Theo lời của bà đại tá Nahida Ahmed Rashid, chỉ huy của một tiểu đoàn toàn phụ nữ thì càng ngày càng có nhiều phụ nữ xin gia nhập quân đội để đánh lại bọn nhà nước Hồi giáo cực đoan.
Những tên khủng bố mang danh nghĩa đạo Hồi này sẵn sàng giết đàn bà và chặt đầu như chặt dừa, thế mà chúng lại sợ đối diện với những người đàn bà có vũ khí trong tay. Sự ngu muội cuồng tín giống như con dao hai lưỡi, nó giúp bọn chúng giết người không gớm tay và sẵn sàng chết vì một lý tưởng điên cuồng, tuy nhiên nó cũng làm cho bọn chúng khiếp sợ vì một lý do hết sức vớ vẩn. BTL tôi không biết rành về đạo Hồi và kinh Koran, nhưng chắc chắn một điều là đạo này không bao giờ dạy kẻ theo đạo đi cắt thủ cấp của kẻ vô tội rồi quay băng video rêu rao khắp thế giới.
Trở lại chuyện giặc đến nhà đàn bà phải đánh. BTL tôi đang muốn nói đến những người phụ nữ gốc Kurds xinh đẹp. Có nguồn tin trên mạng là người Kurds chỉ dùng các cô gái này để lấy le, để đánh bóng cho lực lượng đối kháng lại nhà nước Hồi giáo, và để quảng cáo trên các kênh truyền thông phương Tây, chứ các cô gái này không bao giờ được gửi ra ngoài tiền tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn hiền chịu khó khai thác kỹ nguồn gốc của các kẻ viết các bài báo đó thì bạn sẽ không tìm được câu trả lời, một là nó không có tên người viết, hai là một cái tên vô danh tiểu tốt nào đó không có ghi rõ đến từ cơ quan truyền thông nào. BTL tôi tin chắc người viết không ai khác hơn chính là bọn Hồi giáo cực đoan hay những tên cũng khùng như chúng.
Nghĩ cũng tội cho một lũ dê xồm Hồi giáo cực đoan, muốn chết để hưởng 72 trinh nữ nơi miền cực lạc thế mà bây giờ mục tiêu đó cũng bị lung lay. Nhưng mà nếu có chết không phải vì viên đạn của cô gái người Kurd, chắc gì có 72 nàng trinh nữ đang đợi chúng bên kia thế giới. Theo BTL tôi suy diễn thì kiếm 72 cô gái trinh cho mỗi một tên tử vì đạo dê hơi khó đấy, nhưng mà kiếm một loài trinh nữ khác cho chúng thì dễ lắm. BTL tôi nghĩ là sẽ có sẵn 72 con dê cái trinh nguyên đang xếp hàng chờ đón mỗi tên cực đoan này ở cổng thiên đàng. Rất có thể bọn chúng bị lừa rồi. Theo thông tin mà BTL tôi lượm lặt được thì ở vùng sa mạc Trung Đông vì vắng bóng đàn bà, cho nên bọn khủng bố thường hay tìm đến dê núi để giải quyết. Thế thì vị Thánh của chúng dành cho chúng mỗi tên 72 con dê thì quá đúng rồi. Cái gì chứ, với thành tích giao phối liên tu bắt tận của loài dê đực thì dư sức có 72 dê cái còn trinh cho mỗi tên chết vì đạo dê.
Đầu năm đầu tháng định viết thư gửi bạn hiền để tán dóc chuyện dê dẩm và cón món nhậu độc đáo làm từ thịt dê, nhưng rốt cuộc BTL tôi bị lạc đề, nói sang chuyện thời sự và chuyện các chú dê Hồi giáo cực đoan. Thôi thư đã dài, BTL tôi xin ngưng ở đây vậy. Năm Dê sắp đến, chúc bạn hiền vui vẻ, khỏe mạnh, vạn sự cát tường, năm Dê thăng tiến bội phần so với năm Ngựa, và nếu có nổi máu dê trong năm nay thì nhớ chỉ có thả dê vợ hoặc người yêu của mình thôi nhé.
Be he! Xin chào tạm biệt.

Tranh: Can