Kinh tế lên, Bộ Tư Pháp đưa ra số liệu ăn trộm coi bộ cũng (bội phần) khả quan: hồi nẳm hồi nằm còn khó khăn thì tỉ lệ trộm vào nhà là, cứ 100 nhà thì có 6 vụ “nhập nha” mỗi năm. Bây chừ thì chưa đến 3 vụ, giảm một nửa (nhưng coi bộ còn nhiều dữ hen). Nghe biểu phe ta thường “thắt lưng buộc bụng” để mua hột xoàn, vàng bạc giấu trong nhà, nhiều tên trộm vào nhà chẳng thèm trộm cắp thứ chi mà chỉ sục sạo mấy thứ “nho nhỏ” kia mà thôi, nên với phe ta tỉ lệ này (hổng chừng) còn cao hơn nữa. Nhưng có một vụ trộm vừa xảy ra tại Klamath Falls, Oregon thì trộm… lớn chứ hổng kiếm đồ nhỏ như các vụ kia. Không biết tên trộm nào không thèm vào nhà mà… cẩu trộm luôn cả cái nhà gỗ 1,200 sq ft khá kiên cố nhưng vắng chủ. Không phải kiểu nhà mobile home nên kéo cả cái nhà này đi cũng kỳ công chớ chẳng chơi. Vụ này mới à nghe. Đúng là những tay đạo chích bậc thầy. Hổng biết trộm rồi có đưa lên… eBay hay Craigslist để rao bán hay không.

Đám tang lộn
Đám cưới lộn (người) thì nhiều nhưng đám tang lộn thì cũng hơi hiếm. Nhưng có. Như vụ gia đình Johnny Morgan Lowe III tại Georgia đã làm đám tang lộn cho… người khác. Số là khi Johnny qua đời, thi hài ông được đưa đi giảo nghiệm tử thi nhưng lại bị trả lộn thi hài của người khác về cho gia đình. Không biết người nằm trong quan tài đã đóng nắp kia không phải là người thân của mình, gia đình Johnny cũng làm lễ an táng trọng thể. Chỉ đến khi văn phòng giảo nghiệm của quận hạt (tá hỏa) phát hiện họ đã giao lộn thi hài người khác thì gia đình Johnny (cũng tá hỏa) biết mình đã chôn lộn người. Văn phòng đã phải xin lỗi sự nhầm lẫn và giao trả (đúng) Johnny Lowe về để gia đình làm lại lễ mai táng, cũng như trả chi phí cho lễ mai táng này.

Bill tính tiền… vắng mặt
Chuyện một người đãi cưới, đãi tiệc và có những khách mời đã nhận lời nhưng lại không đến mà cũng chẳng báo trước, xảy ra hà rầm, có điều chẳng mấy ai làm gì ngoài việc không vui (mình ên). Nhưng cứ lấy chuyện của Derek Nash bên Anh vừa mới nhận “bill” tính tiền mà làm tới, coi có làm ai ngán hông. Số là con trai Alex, 5 tuổi của Derek đã nhận lời dự tiệc sinh nhật của bạn mình sẽ được tổ chức tại một khu trượt tuyết, nhưng cuối cùng Derek nhận ra rằng nó trùng với ngày đi thăm ông bà nội của Alex nên… xù độ, mà cũng chẳng báo tin. Mẹ của bé tổ chức sinh nhật là Julie Lawrence mới gởi … “bill” tính tiền khoảng 25 tì cho Derek, biểu “bồi thường” tiền đặt chỗ và dọa sẽ đưa ra tòa dân sự nếu hai cha con Alex không trả tiền, còn Derek thì biểu “Ông cứ tiếp tục xù”. Chuyện này mà “áp dụng” cho phe ta ắt cũng thu được bộn bạc.

Derek Nash và con trai Alex
Julie Lawrence