Trái với nhiều lầm tưởng, chuyện kiêng kỵ, thậm chí mê tín, trong thể thao tài tử lẫn nhà nghề, là khá phổ biến, thậm chí là sự bình thường. Các lực sĩ thể thao, giới huấn luyện viên, kể cả khán giả, đều có nhiều mẹo khác nhau để tránh xui xẻo.
Tiger Woods luôn luôn mặc áo màu đỏ khi đánh vòng chung cuộc vào ngày Chúa Nhật
Không ít lực sĩ thể thao thực lòng tin những sự kiêng kỵ, dị đoan, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tranh tài của mình. Một số người sẵn sàng mặc đi mặc lại bộ đồng phục cũ khi đang giữa chừng mạch chiến thắng. Nhiều người khác lấy hên/xui bằng cách giữ hoặc tránh chuyện ái ân trước hoặc sau cuộc tranh tài. Có người tin rằng mặc đồng phục của đối phương nằm ngủ trong đêm trước ngày nghênh đấu sẽ mang lại lợi thế. Nhiều thứ liên hệ như thức ăn, nước uống, bài hát… cũng đều có thể tạo nên hên xui khác nhau.
Cầu hên trong trận baseball.
Luôn luôn thả con cá đầu tiên bắt đượca
Trong các môn thể thao, có nhiều người nói đấu thủ môn banh chày “Baseball” mê tín bậc nhất. Nếu 1 con chó đi ngang hình tứ giác kim cương trên sân trước khi đánh “first pitch” thì kể như quá xui (cho đội nào đây?). Và đấu thủ baseball không bao giờ cho bạn đồng đội mượn gậy của mình, đây là đại kỵ. Ngược lại, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay trước khi cầm gậy lên, hoặc dán miếng kẹo cao su đang nhai trong miệng lên vành nón có thể đem lại may mắn. Thậm chí, có nhiều đấu thủ ôm “bat” đi ngủ suốt trong những ngày đang chơi thành công. Với các tay lái xe đua vòng đua xe nhà nghề NASCAR thì không bao giờ để tờ bạc $50 trong xe. Lý do vì năm 1964 có vụ tông xe khiến 1 tay đua thiệt mạng tại chỗ, và người ta tìm thấy trong túi áo của anh một tờ bạc $50. Môn đánh golf thì ngược lại, bỏ vài đồng xu lẻ trong túi sẽ mang lại may mắn. Tay đánh golf lừng danh nhất, Tiger Woods, luôn luôn mặc áo màu đỏ khi đánh vòng chung cuộc vào ngày Chúa Nhật, vì từ thủa nhỏ bà mẹ của anh dạy đó là màu mang lại sức mạnh nhiều nhất cho anh. Trong môn banh bầu dục nhà nghề NFL thì cầu thủ tin là rất xui xẻo nếu đổi số áo khi chuyển đến đội mới. Trong môn khúc côn cầu trên băng (Ice Hockey) thì người ta kiêng kỵ màu vàng nhất, sẽ là bad luck nếu đặt 2 cây gậy (Hockey Stick) nằm chéo nhau. Nhiều đấu thủ cũng tin họ sẽ thắng trận nếu vỗ… cằm thủ thành trước trận thư hùng. The goalie on his shin pads before a game. Đi câu cá thì cá sẽ không cắn câu nếu có phụ nữ đi chân không đi ngang qua bạn trên đường. Luôn luôn thả con cá đầu tiên bạn bắt được và không thay cần câu giữa chừng vì sẽ rất xui. Bạn cũng không được nói với ai đã câu được mấy con, nếu không bạn sẽ không bắt thêm được con cá nào khác.
Michael Jordan thảy “Foul Shot”
Serena Williams không bao giờ thay đổi bộ vớ dù chỉ 1 lần trong suốt 1 giải tranh tài
Ngoài banh chày, các đấu thủ banh rổ “Basketball” cũng rất nổi tiếng về khoản kiêng kỵ. Người thảy banh trúng rổ cuối cùng trong giờ dợt banh sẽ chơi hay trong trận. Luôn luôn nhồi banh vài lần trước khi thảy phạt “Foul Shot” để lấy hên. Tay ném Michael Jordan nổi tiếng bậc nhất trong trò chơi này, thời sinh viên từng theo học khoa địa lý và chơi banh cho Đại Học University of North Carolina. Sau này, khi trở thành đấu thủ nhà nghề, Michael Jordan giúp đội Chicago Bulls vô địch NBA đến 5 lần, trong khi vẫn mặc quần của University of North Carolina bên trong đồng phục Chicago Bulls trong từng trận banh.
Bjorn Borg luôn để râu quai nón mọc dài trước thềm các giải Wimbledon, và luôn mặc lại một chiếc áo hiệu Fila
Vò đất lấy hên.
Môn quần vợt cũng có nhiều kiểu dị đoan riêng. Các tay vợt tránh giẫm lên các lằn kẻ, và đi vòng bên ngoài sân mỗi khi chuyển bên để được may mắn. Họ không bao giờ cầm trên tay hơn 2 trái banh trong khi giao banh vì như vậy là điềm rủi. Tay vợt nữ Hoa Kỳ, Serena Williams, còn mê tín đến độ không bao giờ thay đổi bộ vớ dù chỉ 1 lần trong suốt 1 giải tranh tài. Williams còn mang đôi dép mang trong phòng tắm theo mình ra sân, và luôn luôn nhồi banh 5 lần trước lần giao banh đầu tiên, và chỉ 2 lần trước lần giao banh thứ nhì. Trước khi Serena Williams ra đời, từng có nam đấu thủ Björn Borg người Thụy Điển, cũng rất nổi tiếng với những trò kiêng kỵ lạ lùng. Anh luôn để râu quai nón mọc dài trước thềm các giải Wimbledon, và luôn mặc lại một chiếc áo hiệu Fila. Không biết có phải vì Björn Borg thắng 5 kỳ Wimbledon liên tiếp từ 1976 đến 1980, mà “lucky beard” đã trở thành 1 trong những thói quen mê tín nổi tiếng nhất. Về sau có rất nhiều lực sĩ, trong nhiều môn thể thao khác nhau, bắt chước Borg để râu quai nón rậm rạp.
Hên hay xui ?
Lucky beard
TTD