Menu Close

Chợ Tết Cộng Đồng Trung Tâm Florida 2015

Bài: Trân Phương
Ảnh: Trân Phương + Đỗ Xuân Hùng

Trước ngày tổ chức Tết mấy tháng, chủ tịch Cộng đồng Hưng Phạm cho biết năm nay không lấy tiền vào cửa cả 2 ngày. Tin “đặc biệt” đem sự nghi ngờ cho dân cư ngụ quanh vùng, gây lo lắng cho những chủ tịch, hội trưởng, và nhiều người quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng người Việt quốc gia. Ngoài việc đóng góp, yểm trợ cộng đồng bằng mọi phương tiện, cả việc tham dự buổi tiệc gây quỹ cho chợ Tết xong thì tất cả đều chờ đến ngày 7 và 8. Hy vọng chợ Tết cộng đồng thành công.

Không cần phải vào đến bên trong, từ ngoài đường Colonial, con đường huyết mạch chạy dài từ Đông sang Tây, ngang qua Orlando ở Fairground đã thấy Cờ Vàng. Việt hay Mỹ đều có thể nhìn thấy từ xa và biết ngay hôm nay có chuyện gì đó (event) đang diễn ra. Người không biết thì ghé vào xem, người rõ chuyện thì quần là, áo lượt, rủng rỉnh túi tiền đi ăn Tết Việt Nam. Cờ Vàng bay phất phới suốt dọc con đường vào cho tôi cảm giác ấm cúng, thân thương của những ngày Tết an bình trước năm 1975. Người dân ở đây vui vẻ, hoà nhã, cư xử đúng kiểu những người văn minh với nhau làm chợ Tết càng thêm ý nghiã du Xuân. Bãi đậu xe chật kín. Mất đến 10 phút mới tìm được chỗ đậu xe nhưng tôi rất vui vì biết chợ Tết đông người.


Cổng hội trường Hội Chợ Tết

Chợ hoa

Bước vào cửa đã rất đông người có mặt. Trên khán đài, Anthony, một nam ca sĩ nổi danh, quen thuộc của cộng đồng đang trình diễn, nhạc Việt, nhạc Mỹ đều xuất sắc cả. Không còn ghế trống. Người đứng vây quanh kín cả đường đi. Khu hàng ăn uống nhộn nhịp mua bán. Tất cả cho thấy sự thành công trong phương diện hưởng ứng của người tham dự. Về phương diện tài chánh phải chờ kết toán của cộng đồng. Hy vọng càng vươn lên khi các cựu Hoa Hậu, Á Hậu Phu Nhân, Hoa Hậu Áo Dài và ca sĩ Hồ Lệ Thu ôm các thùng tiền đi quyên góp. Ai nấy vui vẻ móc hầu bao. Cảm thông nỗi khó của cộng đồng vì bất cứ ở đâu, làm việc gì cũng cần thủ tục “đầu tiên” để chi phí mọi thứ. Không phải mua vé vào cửa nên dân chúng hân hoan đóng góp phần mình.  Các công ty tự giới thiệu mình như Payas – Payas, văn phòng Luật Sư; Humana văn phòng Bảo Hiểm Sức Khoẻ, với những tặng phẩm quảng cáo. Centennial Bank (ngân hàng) tặng phong bì đỏ tiền may mắn cho trẻ em; được nhiều khách viếng thăm. Hội Cao Niên cũng có một góc chưng bày hình ảnh sinh hoạt của hội trong những năm qua. Nào là thăm viếng  người đau yếu, rủ nhau đi dã ngoạn (picnic), họp mặt tất niên, tân niên. Hội Thủ Đức cũng có một bàn bên cạnh với thùng quyên góp tiền cho Thương Phế Binh như mọi năm…Những gian hàng thực phẩm  tấp nập khách ăn uống. Trong những quán ăn thuê chỗ trong chợ Tết, có một gian của cộng đồng do bà Bà Lê Hồng Mi, một trong nhiều người tình nguyện đang giúp cộng đồng.

Nghi thức khai mạc Hội Chợ Tết

Ban Giám Khảo cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân

Các thí sinh Hoa Hậu Phu Nhân trong đồng phục áo dài

Một thí sinh Hoa Hậu Phu Nhân trong phần vấn đáp

Màn vũ Việt Nam Tôi Đâu của ban Lạc Hồng


Một phía hội trường

alt

Hội trường đầy người

Màn vũ Hát Hội Trăng Rằm của ban Hồn Việt

Nhạc sĩ Đình Phúc và ban nhạc MiniBand

Màn vũ Xuân Họp Mặt của ban Lạc Hồng

Ca sĩ Hồ Lệ Thu và các cựu hoa hậu phu nhận

Ca sĩ Thanh Sơn

Năm thí sinh chung kết Hoa Hậu Phu Nhân

Nguyễn Hồng Xuân Trà, Hoa Hậu Phu Nhân 2015

Ca sĩ Anthony nghỉ giải lao

Các thí sinh Hoa Hậu Áo Dài trong một màn vũ Con Bướm Xinh

Năm thí sinh vào chung kết Hoa Hậu Áo Dài

Hoa hậu Áo Dài Võ Nhật Vy giữa các Á Hậu

Hoa Hậu Áo Dài năm 2014

Ca sĩ Thanh Sơn và Á Hậu 1 (2014)

Bà ĐồngThanh & 2 Á Hậu Phu Nhân

Gian hàng ăn uống

Gian hàng của Cộng Đồng

Văn phòng Luật Sư

Hội Thủ Đức

Hội Cao Niên

Đi chợ Hoa

Thí sinh Lina Hồng Đặng rơi lệ khi nói về mẹ

Mẹ của thí sinh Lina Hồng Đặng

Người Mẹ hạnh phúc cười trong khi khán giả khóc vì cảm động.

Một thí sinh trổ tài họa hình trong 2 phút


Thí sinh trình diễn màn vũ đẹp mắt

Nhà băng lì xì là phải hên thôi


Chúng ta cùng đóng góp nhé

Giám khảo thử mứt để chấm điểm

Mời độc giả nghe những chia xẻ của những người  đã và đang tham gia chợ Tết cộng đồng:

Cô Linh Nhi, Á Hậu 1 năm 2014, một sinh viên ngành phụ tá bác sĩ trường UCF nói rằng, cô sinh hoạt với bạn trẻ để cùng nhau đóng góp tài năng, với người lớn tuổi để học hỏi kinh nghiệm. Thích nhất là Mục thi Tài Năng (Talented), cô ước mong sẽ có nhiều người trẻ góp mặt với những sinh hoạt cộng đồng.

Hoa Hậu Áo Dài năm 2014, Phương Anh cho biết: “Đoạt vương miện hoa hậu giúp cô trở nên tự tin hơn, có cơ hội học hỏi thêm về nguồn cội, văn hóa Việt Nam. Cô trông đợi cuộc thi hoa hậu được tổ chức càng ngày càng chu đáo, có hệ thống (organized) hơn, phổ biến hơn để học sinh, sinh viên Việt Nam tham dự càng nhiều”.

Á hậu II Hoa Hậu Phu Nhân năm 2015, Nguyễn Thị Cúc Trân đi thi vì muốn tiếp tay với cộng đồng bảo tồn văn hoá Việt. Bà nói: “Đây là dịp gặp gỡ những phụ nữ khác. Tôi muốn đem nét đẹp Á Đông khoe với người nước ngoài”. Khi được hỏi thay đổi nào sẽ tốt đẹp cho cuộc thi Hoa hậu và Hoa hậu Phu Nhân trong tương lai; bà đề nghị nên rút ngắn thời giờ dành cho câu trả lời. Nên cho các thí sinh biết cách trả lời phải đúng vào câu hỏi, ngắn, gọn. Giữa các thí sinh cần phải có tinh thần hợp tác cũng như cách hành xử đẹp, thân thiện với nhau. Trong khi đó, cựu Hoa hậu Phu Nhân từ năm đầu tiên (2011) Phương Thảo, lấy làm vinh dự khi mang thùng tiền quyên góp cho cộng đồng. Bà khiêm tốn: “đây là một đóng góp của mình”.

Tìm hiểu về cách chấm thi, Bà Đồng Thanh, người đã từng làm việc “vác ngà voi” 47 năm với cộng đồng Tampa và Orlando, hiện đang giám sát cuộc thi Hoa Hậu tâm sự: “Rất khó khăn để những ủng hộ viên, các cảm tình viên của thí sinh hiểu rằng ngoài sắc đẹp, dáng điệu, tài năng ban giám khảo còn chấm cả cách ứng xử và trí thông minh của thí sinh nữa. Đã nhiều lần, người đẹp (khuôn mặt) nhất lãnh giải Á hậu vì trả lời không suông câu hỏi cuối của cuộc thi. Đây cũng là nỗi niềm chung của bà Kim Thành, một trong những người sáng lập (founder) ra cuộc thi Hoa Hậu Phu Nhân từ năm 2011”. Bà nói thêm: “Nhất dáng, nhì da là đẹp. Nhưng chưa đủ, ngoài ra còn trái tim, nhân cách và câu trả lời nữa”.

Bà Kim Nga, trưởng ban tổ chức Hoa Hậu Áo Dài năm nay nhận lãnh trách nhiệm vì muốn đem kinh nghiệm đóng góp cho chương trình hoàn hảo hơn.

Điều gì đã làm cho chủ tịch cộng đồng Phạm Hưng có quyết định không thu lệ phí vào cửa chợ Tết (những vị chủ tịch trước đã cố gắng làm nhưng không thành công)? Trả lời câu hỏi này của phóng viên TRẺ, ông Hưng xác định: “Không ai muốn trả lệ phí vào cửa. Do đó tôi làm theo ý muốn của mọi người. Nhưng để thực hiện được điều khó khăn này, tôi rất cần sự hợp tác, yểm trợ của mọi đoàn thể trong cộng đồng người Việt quốc gia tại đây. Nhất là sự đoàn kết. Và may mắn thay, mọi sự năm nay tốt đẹp”.

Sau khi đi lòng vòng “thăm dân cho biết sự tình”, tôi ngồi xuống ghế để kịp nghe các thí sinh vào vòng vấn đáp. MC điều khiển chương trình, Trần Minh Thống và Susie Hiền thông thạo hai thứ tiếng Việt, Mỹ đã giúp cho các thí sinh bình tĩnh và hiểu thấu đáo câu hỏi của mình.

Trả lời câu hỏi “Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?” thí sinh số 1 trả lời: Mẹ tôi.  Vừa khóc, cô vừa xin mọi người có mặt vỗ tay cho Mẹ. (Chắc chắn bà Mẹ đang có mặt trong hội trường cảm động và hãnh diện lắm).  

Cô số 3 trả lời: Theo em không có phụ nữ nào xấu. Do đó người phụ nữ cần phải đảm đang, tự tin, và biết làm đẹp. (mọi người vỗ tay)

Không rành tiếng Việt cho lắm, thí sinh số 10 với câu hỏi “người bạn đời tương lai lý tưởng của cô mong muốn sẽ như thế nào?” hiểu lầm là người Cha đã được BS Dũng trong Ban Giám Khảo giải thích và cho trả lời lại. Đặc biệt hơn, năm nay Ban Giám Khảo được mời ăn mứt dừa, gừng, bí của thí sinh trổ tài khi thi tài năng.

Ước mong các bạn trẻ học hỏi được nhiều điều hữu ích trong cuộc thi này để trong tương lai, khi ra đời với một môi trường rộng lớn hơn sẽ có cơ hội áp dụng để đạt tới thành công và hạnh phúc.

Bài: Trân Phương.
Ảnh: Trân Phương + Đỗ Xuân Hùng