Menu Close

Bill Cosby

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương

Lời khuyên ấy của ông Kahlil Gibran có lẽ không thích hợp cho một số người. Những người đang bị nợ nần chồng chất, bệnh tật nan y, vợ con quậy phá, và ông… Bill Cosby.

Ông là một nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng của Mỹ. Khoảng cuối Tháng Giêng năm 2000, một nữ diễn viên 20 tuổi, tên là Lachele Covington, đã khai với cảnh sát rằng Cosby đã sờ mó cô trong căn apartment của ông. Lúc ấy cô đang đóng một vai trong chương trình hài kịch nhiều tập của ông Cosby trên đài CBS. Vì không có bằng chứng rõ ràng nên cảnh sát không làm gì. Rồi 3 năm sau, cũng vào Tháng Giêng, một phụ nữ làm việc tại trường đại học Temple tên là Andrea Constand khai báo mình bị Cosby sờ mó. Ông Cosby cũng không bị truy tố hình sự vì không đủ bằng cớ. Ðến Tháng Ba năm sau, cô Constand kiện ông Cosby ở tòa dân sự với 13 người phụ nữ làm nhân chứng. Khi ấy, ông Cosby vội dàn xếp ngoài tòa và trả cho cô một số tiền (với thỏa thuận cô không được nói với ai là bao nhiêu). Trước đó một tháng, một nữ luật sư ở tiểu bang California tên là Tamara Lucier Green lên tiếng bảo rằng bà đã từng bị Cosby làm chuyện tương tự hồi năm… 1969. Ðến Tháng Bảy (năm 2005), một phụ nữ khác tên là Beth Ferrier khai với báo chí mình cũng bị Cosby làm như thế vào năm 1984. Ðến nước này, đừng nói là vợ của ông, ngay cả mẹ của ông cũng có thể nghĩ con mình đã phạm tội. Xét về đạo đức, không có bằng chứng ông Cosby tốt hơn ông Tăng Sâm thời xưa bên Tàu. Ðương nhiên, cảnh sát không xét về đạo đức mà chỉ căn cứ vào bằng chứng. Vẫn không thể truy tố ông Cosby!

Bẵng đi một thời gian khoảng 10 năm, đến Tháng Mười Một năm ngoái, bỗng hàng loạt phụ nữ lên tiếng tố cáo ông. Trong số họ có nhiều người nổi tiếng: nhà báo Joan Tarshis, người mẫu Janice Dickinson, diễn viên Louisa Moritz, diễn viên Michelle Hurd, Carla Ferrigno (vợ của nam tài tử Lou Ferrigno), 2 người mẫu của tạp chí Playboy là Victoria Valentino và Sarita Butterfield… Nhiều người trong số họ nay đã là bà ngoại hoặc bà… cố! Ông Cosby năm nay cũng đã “cổ lai hy” hơn 7 năm. Tất cả họ đều tố cáo bị ông cho thuốc mê vào nước uống rồi… Có người tỉnh dậy mới biết cơ thể mình vừa bị thế này thế nọ. Có người nửa tỉnh nửa mê vẫn nhớ mang máng ông Cosby làm gì. Có người còn tỉnh táo như người mẫu Barbara Bowman. Bà nói ông sàm sỡ với bà nhiều lần và lần cuối cùng thì cố hãm hiếp bà nhưng bà thoát được. Khi ấy bà có nói chuyện với luật sư nhưng chính luật sư lại không tin lời bà. Ông Cosby không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng… bình thường. Từ trước đến lúc ấy, ông được nhiều người dân Mỹ… thần tượng hóa như là một người cha, người chồng, người đàn ông đáng kính!

Tuy nhiên, đến Tháng Mười Một vừa rồi, khoảng 30 phụ nữ (cả thảy) lên tiếng tố cáo như thế thì ông Cosby đành phải… từ chức thành viên của Ban quản trị trường đại học Temple. Hai hôm sau, một cựu người mẫu Playboy khác là Judy Huth cũng tố cáo ông đã hãm hiếp cô. Không lâu sau nữa, một cựu người mẫu Playboy khác là P.J. Masten cũng lên tiếng tiếp. Cứ lai rai như thế cho đến cuối tuần qua cả thảy gần 40 người đứng ra tố cáo. Ða số họ có điểm chung là trước đây im tiếng vì không có bằng chứng hợp pháp để trình tòa.

Hồi Tháng Mười Hai vừa qua, ông công khai (tuyên bố) bỏ tiền thuê một đội thám tử tư đi tìm bằng chứng những phụ nữ ấy đã dựng chuyện. Thế mà sau đó tháng nào vẫn có vài ba người lên tiếng tố cáo tiếp. Người ngoài chỉ đọc danh sách dài lê thê ấy thôi cũng đủ nhức đầu rồi huống chi chính bản thân ông Cosby là “bị cáo” thì chịu sao thấu? Sáng ra, mở ti-vi hay lên internet, thấy có thêm người nữa tố cáo, ai mà cảm ơn đời cho nổi? Có lẽ ông cũng không biết nên cảm ơn hay trách đời. Hay trách ai?

alt

NGUỒN TMZ.COM