Ngôi làng nhỏ Nagoro ở miền Nam nước Nhật được biết đến với tên gọi “Làng Bù Nhìn” vì số lượng lớn bù nhìn đang “sinh sống” tại đây, theo bản tin Reuters ngày 16-3 vừa qua.
Mỗi ngày, bà Tsukimi Ayano, “một nghệ sĩ” đã sáng tạo nên hàng trăm chú bù nhìn trong ngôi làng hẻo lánh nằm trên đảo Shikoku này đều đi vòng quanh làng để thăm nom các chú bù nhìn. Bà cũng vui vẻ chào đón du khách và giới thiệu với họ về các tác phẩm nghệ thuật của mình.

Tsukimi khiến ngôi làng của bà trông đông đúc hơn– NGUỒN VIETBAO.VN
Ở tuổi 65, bà Ayano là một trong những cư dân… trẻ nhất vùng. Làng Nagoro có số lượng cư dân rất ít do phần lớn những người trẻ đã di cư lên các thành phố lớn để làm ăn sinh sống, để lại một lớp thuộc thế hệ người lớn tuổi ít ỏi tại nơi này.
Bù lại, ngôi làng này tràn ngập những cư dân khác, là hàng trăm tác phẩm nghệ thuật bù nhìn với kích cỡ như người thật được tạo ra từ bàn tay tài hoa của bà Ayano.
Thân của các chú bù nhìn được làm từ gỗ, sau đó bà Ayano sử dụng giấy báo và quần áo cũ để tạo nên trang phục cho những chú bù nhìn.
Nữ nghệ nhân cao tuổi này tái hiện lại nhịp sống trong làng bằng cách sắp đặt những chú bù nhìn của mình trong tư thế đang làm việc ngoài đồng, trong lớp học, đợi xe buýt, hay thậm chí là ngồi chơi trên cây.

Bà Tsukimi Ayano và các tác phẩm- NGUỒN VIETBAO.VN
Ngôi trường trong làng đã đóng cửa từ năm 2012 sau khi hai học sinh duy nhất tốt nghiệp, thế nhưng giờ đây lại tấp nập thầy trò bù nhìn, người đọc sách, người giảng bài, còn có cả thầy hiệu trưởng bù nhìn đứng quan sát từ ngoài hành lang.
Bắt đầu làm con bù nhìn đầu tiên từ năm 13 tuổi để đuổi chim trong vườn và tưởng nhớ người cha của mình, đến nay, bà Ayano đã tạo ra nhiều bù nhìn với hình dạng già trẻ khác nhau.
“Ngôi làng này chỉ có 35 người, nhưng số lượng bù nhìn lại nhiều hơn gấp nhiều lần, đến 150 con”, bà Ayano cho biết.
Bà Ayano thường làm bù nhìn mới để thay thế cho các con bù nhìn cũ bị hư do đặt ngoài trời chịu tác động của thời tiết, và thỉnh thoảng cũng làm theo đơn đặt hàng, mô phỏng theo hình ảnh những người đã khuất trong làng hay những người đã bỏ làng đi.
“Một số người có ông bà đã mất muốn nhìn thấy lại hình ảnh người thân của mình. Vì vậy những người bù nhìn này còn chứa đựng cả ký ức”, ông Osamu Suzuki, một người dân trong làng chia sẻ.

Bù nhìn nhiều hơn số lượng cư dân– NGUỒN VIETBAO.VN