Lynsey Addario là nữ phóng viên chiến trường nổi tiếng thế giới. Cô từng đoạt giải Pulitzer năm 2009 với bức ảnh chụp các chiến binh Taliban. Ðạo diễn Steven Spielberg sẽ làm phim về cuộc đời của cô với kịch bản dựa theo quyển sách của chính Addario: It’s what I do: A photographer’s life of love and war.
Tờ The Guardian đưa tin Steven Spielberg đã chính thức ký hợp đồng làm đạo diễn bộ phim. Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Jennifer Lawrence sẽ đóng vai Lynsey Addario trong phim.
Lynsey Addario là người Mỹ, thường trú tại New Delhi (Ấn Ðộ). Qua ống kính máy ảnh của mình, Addario lưu lại rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng, lột tả những nỗi đau, mất mát của con người ở các vùng chiến sự mà cô đi qua, đặc biệt là đối tượng phụ nữ.
Là một phụ nữ nhưng Lynsey Addario chưa bao giờ cho phép mình ngơi nghỉ, ngay cả vào lúc cô mang thai tháng thứ năm. Addario đến Somali, chụp ảnh những đứa bé gầy đói đến trơ xương. Và lần đầu tiên, cô cảm nhận con mình đang quẫy đạp trong bụng.
“Ðứa bé sống trong bụng tôi và cùng tôi đến vùng đất chết Somali”, nữ phóng viên chiến trường viết trong một bài về các nạn nhân của hạn hán và đói nghèo ở vùng đất này.
Trong hành trình công việc của Addario, sự sống và cái chết cứ thay nhau xuất hiện. Từ những năm 1990, cô đã bắt đầu chụp ảnh về những chiến binh Taliban ở Afghanistan, chiến tranh tại Iraq, về cuộc khủng hoảng của người tị nạn Syria, và chụp hàng loạt bức ảnh cho các kênh thông tin lớn như Getty Images, The New York Times, hay National Geographic.
Tất cả những bức ảnh ấn tượng Addario chụp ở những nơi ít người dám đến được in trong quyển hồi ký It’s what I do: A photographer’s life of love and war (Ðây những gì tôi làm: Cuộc đời trong tình yêu và chiến tranh của một nhiếp ảnh gia) xuất bản tháng 2 vừa qua.
Là một nữ phóng viên, Addario có cơ hội tiếp cận những câu chuyện ở góc độ táo bạo, mới lạ hơn so với các nam đồng nghiệp. Cô từng trò chuyện với những phụ nữ bị hãm hiếp tại một trại tập trung ở Congo, chứng kiến cảnh bệnh nhân tự thiêu ở Afghanistan, hay trông thấy các trẻ em chết khi vừa sinh ra ở Sierra Leone.
Hồi ký của Addario, mở đầu bằng đoạn miêu tả trận không kích ở Ajdabiya (Libya), cho thấy sự can đảm, bản lĩnh cần có để làm công việc đầy khó khăn này.
“Có một phần não người trên ghế hành khách và các mảnh sọ vương vãi khắp nơi. Nhân viên bệnh viện mặc đồng phục trắng cẩn thận nhặt từng mảnh và cho vào một chiếc túi”, cô viết.
Addario dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất, khốc liệt nhất, vì chính niềm đam mê dành cho công việc và vì cái tâm của một phóng viên chiến trường. Cô nói vẫn nghĩ cậu con trai mình đang mang thai chỉ bé như một hạt đậu hoặc hạt của quả bơ, cho đến khi cậu bé đạp vào bụng cô ở tháng thứ năm. Khoảnh khắc ấy làm Addario thức tỉnh.
“Trước khi có Lukas (tên con trai Addario), tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện sống chết của mình”, cô nói với đài CNN.
“Làm mẹ không thay đổi cách tôi chụp hình nhưng giúp tôi trở nên nhạy cảm hơn, và khiến tôi thấy nặng lòng hơn mỗi khi chụp những trẻ em đã qua đời”, Addario chia sẻ.
Sau khi trải nghiệm những khoảnh khắc nguy hiểm như tham gia đợt trao đổi tù binh ở dải Gaza, rồi từng bị bắt cóc ở Libya vào năm 2011, Addario giờ đây vẫn dấn thân vào chiến trường nhưng cẩn thận và dè dặt hơn.
“Tôi luôn ý thức rằng cái chết có thể là hậu quả mình phải gánh chịu khi làm công việc này. Nhưng với tôi, đó là một cái giá tôi đồng ý trả. Giờ đây tôi lại nghĩ, ừ, mình muốn viết về câu chuyện đó nhưng có cách nào để vẫn còn có thể trở về với Lukas không?” – cô nói.

Jennifer Lawrence (trái) sẽ đóng vai phóng viên Lynsey Addario (phải) trong một bộ phim chuyển thể cuốn sách “Life Of Love and War” do Steven Spielberg đạo diễn – NGUỒN IMAGAZINE.COM