Ở đời, không riêng gì chuyện vợ chồng, nhiều mối quan hệ khác cũng do duyên nợ. Mới đây xảy ra một chuyện giữa hai người đàn ông mà mâu thuẫn chắc có từ kiếp trước, nói theo ngôn ngữ nhà Phật. Thật ra, nói theo kiểu khoa học…xã hội cũng đúng. Ít nhất theo cách nhìn của nhiều người Mỹ… da đen. Họ cho rằng mâu thuẫn này có từ nhiều kiếp trước, giữa da trắng và da đen. Chính xác hơn, họ cho rằng chỉ có dân da trắng kỳ thị da đen. Người da đen chỉ là nạn nhân, nhất là của cảnh sát da trắng. Thực sự lúc ban đầu, chưa hề có mâu thuẫn gì giữa hai người đàn ông này.
Một người tên là Michael Slager, một cảnh sát viên da trắng ở tiểu bang South Carolina, đã chặn xe của Walter Scott, một thường dân da đen. Lý do chặn xe cũng thường tình, đèn xi-nhan phía sau bị hư. Rắc rối ở chỗ ông Scott lại không có bảo hiểm cho chiếc xe này. Thành ra, Slager lấy bằng lái xe của Scott rồi vào trong xe mình để kiểm tra lý lịch trên hệ thống điện toán cảnh sát. Thấy vậy, ông Scott bất ngờ nhảy ra khỏi xe bỏ chạy. Slager vội đuổi theo và dùng súng điện bắn vào người Scott. Không rõ có phải vì đau quá, Scott bỏ chạy tiếp. Slager vội rút súng ngắn bắn theo vào lưng Scott nhiều phát. Scott chết ngay tại chỗ. Diễn biến sự việc được một người qua đường thâu video bằng máy điện thoại. Hai hôm sau, Slager bị truy tố với tội giết người và không được tại ngoại.
Theo luật sư của bên gia đình Scott, sở dĩ ông bỏ chạy vì đang bị cảnh sát… truy nã vì tội không trả tiền cấp dưỡng cho 2 đứa con nhỏ, gần 20 ngàn Mỹ kim. Hồi trước ông cũng từng bị tù vì tội trạng như vậy. Khi thấy, Slager kiểm tra bằng lái xe của mình, Scott biết thế nào cũng bị bắt lần nữa. Ðiều mà không ai, ngoại trừ nhiều người Mỹ da đen, nghĩ ra được là tại sao Slager lại bắn Scott như thế. Những người da đen tin rằng Slager ghét dân da đen nên mới bắn Scott dù không phải để tự vệ hay bảo vệ tính mạng của người khác. Theo bản tường thuật của Slager gửi cho thượng cấp thì Scott đã giật khẩu súng điện của Slager và bỏ chạy nên mới bị bắn. May nhờ có đoạn video của người khách qua đường thâu lại nên người ta nhanh chóng quyết định truy tố Slager. Nhiều người da đen cho rằng nếu không có đoạn video ấy thì Slager có thể chạy tội như những vụ cảnh sát (da trắng) bắn thường dân da đen trước đây, như vụ viên cảnh sát Wilson bắn cậu thanh niên da đen Brown ở thành phố Ferguson.
Thực ra, đoạn video chỉ giúp cảnh sát quyết định truy tố Slager nhanh hơn mà không phải điều tra gì thêm. Chứ thực ra, vết đạn Wilson bắn Brown ở tầm ngắn và ở phía trước ngực hoàn toàn trái ngược với vết đạn bắn ở tầm xa và phía sau lưng của Scott. Với đường dao phẫu thuật của pháp y, Slager không thể nào biện hộ đấy là vì tự vệ như trường hợp của Wilson. Thành ra, những người da đen hoặc bất cứ ai đánh đồng vụ Slager với những vụ khác là không công bằng, nếu nói… nhẹ nhàng. Hơn nữa, lý lịch Scott chỉ có mỗi cái tội thiếu nợ tiền cấp dưỡng cho 2 đứa con. Trong khi đó, cậu Brown trước khi bị Wilson bắn chết đã vào ăn cướp thuốc lá ở một tiệm tạp hóa. Bản chất của Scott và Brown hoàn toàn trái ngược nhau!
Có lẽ từ đây cho đến cuối đời, Slager khó có thể lý giải được cho chính mình tại sao đã hành xử như thế, giả sử ông là kẻ ghét dân da đen đi nữa. Ðơn giản vì ông sắp được làm… cha. Vợ ông đang có thai 8 tháng. Ðây là đứa con đầu lòng của ông (còn vợ ông có thêm 2 đứa con riêng với người chồng trước). Có thể ông thương con như nhiều người cha khác. Tuy nhiên, ông là một người cha thiếu trách nhiệm như chính ông… Scott. Cả hai người cha này chỉ nghĩ đến mình vào giây phút ấy. Ông Scott chỉ lo mình bị bắt vô tù mà không nghĩ những đứa con mình có thể mất cha nếu mình bỏ chạy như vậy. Ông Slager chỉ vì cảm xúc cá nhân mà quên nghĩ đến đứa con sắp chào đời của mình sẽ không có cha chăm sóc nếu mình bắn người vô tội vạ. Phải ý thức mình là một người cha trong từng giây phút cuộc sống hằng ngày thì mới có thể làm tròn trách nhiệm của mình đối với con.
Ngoài vấn đề kỳ thị chủng tộc theo cách nhìn của nhiều người (da đen), đây còn là câu chuyện của hai người cha thiếu trách nhiệm đối với con mình. Một câu chuyện thương tâm!

Michael Slager nã súng vào lưng W. Scott – NGUỒN THEGUARDIAN.COM