Menu Close

Xã hội Thiên Đường

Karl Marx, như bao người khác, phạm nhiều sai lầm trong đời. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất đời ông là (khi không) tưởng tượng ra cái “Thiên đường Cộng sản”. Thực sự đấy là sai lầm… chết người, hàng triệu người! Nguyên do là ở sự suy nghĩ quá hời hợt về cái thiên đường ông mơ ước. Ông không đưa ra được mô hình với cấu trúc rõ ràng về một xã hội mà ai cũng được hưởng thụ theo nhu cầu mà làm việc thì tùy sức. Chính vì sự mập mờ ấy mà sau này các đệ tử của ông đã gây không biết bao tội ác đối với nhân loại để đạt đến “Thiên đường Cộng sản”! Dầu sao Karl Marx không phải là người đầu tiên nghĩ ra mô hình xã hội mang tính “thiên đường”. Khái niệm Thiên Ðường có lẽ đã được con người nghĩ ra từ thuở nhân loại chưa có sử; hoặc chưa có người chép sử. Từ đó đến nay, chưa có sử gia, kinh tế (chính trị) gia, hay một nhà xã hội học nào nghĩ ra được Thiên Ðường có mô hình xã hội cụ thể ra sao (mà có thể tồn tại đời đời). Ðấy là chưa nói làm sao lên đó được thì các khoa học gia xưa nay cũng chịu, nghĩ không ra! Ðối với khoa học, thiên đường chỉ là một giả thuyết. Không ai trên thế gian này có thể chứng minh giả thuyết này đúng hay sai. Nói theo kiểu bình dân là biết… chết liền! Nói chính xác là chết rồi (may ra) mới biết.

Cũng như Thiên đường Cộng sản của Marx, khái niệm Thiên đường nói chung là một ý tưởng đẹp của con người. Có điều ý tưởng ấy ngày nay đã trở nên xấu dần đến mức… nguy hiểm giống như của Marx! Giống ở hình thức bạo lực; nó bắt đầu từ những vụ “tử vì đạo” của những kẻ khủng bố trong đám Hồi giáo quá khích. Họ sẵn sàng đổi mạng mình với nhiều mạng người khác để “dzọt” lên Thiên đường. Chứ sống (hiền) cho tới… chết thì lâu quá hoặc khi khổng khi không mà tự… tử thì coi như là… “di dân lậu”; đời nào Thượng Ðế cho lên trên đó! Thành ra, bọn chúng phải mượn danh nghĩa đạo Hồi rồi giết người khác (và thường bị chết theo) để ra đi cho… “hợp pháp”! Ngay cả những người Hồi giáo chân chính cũng lên án gay gắt đám khủng bố nhân danh này.

Nếu những kẻ ấy, trước khi tính toán lên kế hoạch khủng bố, bỏ ra ít nhất một ngày suy đi tính lại cho kỹ liệu thiên đường có chắc chắn tồn tại trong vũ trụ này không thì có lẽ đa số sẽ từ bỏ ý định ngay. Phải thật sự tin chắc, thiệt là chắc, thiên đường là có thật thì họ  mới sẵn sàng đánh đổi mạng sống như thế! Ðiển hình là hai kẻ khủng bố ở cuộc triển lãm tranh biếm họa Muhammad mới đây ở thành phố Garland, thuộc tiểu bang Texas. Một trong hai tên, là Elton Simpson, đã bị FBI theo dõi từ lâu. Simpson từng nói (và bị FBI lén thâu băng) rằng: “Nếu bị bắn, bị giết thì được lên thẳng Thiên Ðường. Tại sao không làm?” Không ít kẻ khủng bố Hồi giáo khác còn tin lên trên đấy sẽ được 72 trinh nữ… Trời cho!

Những kẻ khủng bố ấy suy nghĩ không khác gì mấy bác… Cộng sản. Nghĩa là không bao giờ… nghĩ (tới nơi tới chốn) những xã hội kiểu đó làm sao mà tồn tại? Chứ chưa nói là tồn tại đời đời! (Theo Marx, chế độ Cộng sản là mô hình xã hội cuối cùng của sự tiến hóa nhân loại). Nếu ai đấy tìm ra được một mô hình xã hội “thiên đường” như thế thì vẫn có thể áp dụng được bất cứ nơi đâu; ngay cả… dưới địa ngục. Bản tính con người ở đâu cũng như nhau; chế độ xã hội làm người ta xấu hơn hoặc tốt hơn. Như người Việt chẳng hạn, trước năm 1975, dân chúng miền Nam đối xử với nhau lễ độ hơn ở miền Bắc. Sau năm 1975, người ta càng ngày càng mất lễ nghĩa từ trong nhà ra ngoài đường, từ trường học cho đến công sở. Thành ra, nếu biết rõ mô hình xã hội ở Thiên Ðường như thế nào và áp dụng nó ngay trên thế gian này thì con người khỏi phải đi đâu xa.

Trong khi loài người chưa tìm ra được một mô hình xã hội như thế, ít nhất người ta có thể sống an vui bằng cách tôn trọng lẫn nhau. Không chỉ về mạng sống mà còn về tư tưởng, đức tin. Ðấy cũng chính là điều chắc chắn không thể thiếu ở… Thiên Ðường!

Tranh Kuang Biao

HNH – FACEBOOK.COM/CHUYENKHONGDAU