(Lưu ý: Nếu đang ăn cơm hay uống nước, xin khoan đọc tin này). Trong sách giáo khoa “Hướng Dẫn Học tiếng Việt Lớp 5” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo Việt Nam dạy cho học sinh rằng, Thánh Gióng sau khi phá giặc Ân xong thì… “xuống hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, giấu kín nỗi đau mình mà chết” (trích). Nghe phụ huynh phản đối quá cỡ, các giáo sư tiến sĩ của Bộ ta mới mắng như tát nước vào mặt đám “dân ngu khu đen” là “sách giáo khoa không sai, dân không hiểu gì về tính chất văn học dân gian luôn biến đổi theo không gian, thời gian, nhận thức, thị hiếu” (!?) (lời của Giáo Sư Tiến(g) sĩ Lê Chí Quế – Giảng viên Cao cấp khoa Văn Học ĐH Quốc Gia Hà Nội).
Lê Chí Quế
Lời vàng của “thầy” còn được thêm “thầy” Tiến(g) Sĩ Hồ Quốc Hùng của ĐH Sư Phạm TPHCM đía vào, “Thánh Gióng đánh giặc xong có thể bay về trời, ăn cơm, đánh cờ hay xuống tắm ở Hồ Tây… là quyền sáng tạo của mỗi người, không có gì sai, không có ai cấm”. Dạ! Hổng ai dám cấm mấy thầy, toàn là giáo sư tiến sĩ nước nhà mà. Các thầy có cho Thánh Gióng đi… bia ôm theo “thị hiếu”, tụi em cũng hổng dám cấm. Tụi em chỉ “cấm” mấy độc giả đang ăn cơm hay uống nước đừng đọc tin, lỡ nín cười không đặng dễ bị … sặc. Ặc! Ăặc!
Kiện bậy
Chuyện kiện bậy, kiện “khó tin có thật” vẫn xảy ra thường xuyên ở xứ cờ hoa này, nhưng vụ chàng “cốp” (cop) này phải đưa lên tin để dân tình hay kiện bậy bơn bớt lại giùm các vụ kiện tụng, tốn kém tiền thuế của dân. Cảnh sát viên Matthew Kohr tại North Carolina đeo đuổi vụ kiện hàng năm trời và vừa được đưa ra xét xử tuần qua. Chàng vô cà phê Starbucks kiếm cà phê “phi”, cà phê miễn phí vì Starbucks vốn quý cảnh sát, không lấy tiền những ai mặc sắc phục. Matthew lấy ly cà phê rồi, hổng biết vô tình hay cố ý (tự) đổ lên đùi, không vô bịnh viện mà chạy về nhà… chụp hình bị phỏng, rồi kiện đòi 10 triệu đô la. Luật Carolina không cho phép các vụ kiện dân sự có mức bồi thường vượt quá $750,000, nên bạn (dân) Matthew của ta… giảm giá xuống còn $750,000 cho đúng luật. Ra tòa tuần rồi, bồi thẩm đoàn phán quyết Starbucks phải bồi thường cho Matthew một… ly cà phê khác.
Hiến… phân
Chuyện hiến máu, hiến tủy, hiến thận, hiến tinh trùng… nghe nhiều, có nhiều, biết cũng nhiều. Nay tới việc hiến… phân, bạn chưa nghe thì nghe qua cho… biết, phòng khi hữu sự nếu mình trở thành người cho hay nhận. Một số bịnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột mà danh từ “chuyên môn… dân dã” diễn nôm là … “đường đại tiện có vấn đề”, cần phải cấy phân “tốt” vào để tạo sức đề kháng, cho người bịnh “thông thoáng” đường ruột trở lại. Tổ chức y tế OpenBiome đã bù đắp thời gian người hiến tặng đã bỏ ra bằng 40 tiền cho mỗi lần… hiến. OpenBiome đã gởi đi 2,000 phần phân đến khoảng 180 bịnh viện để… cứu người. Tổ chức này còn nói thêm, những người tham gia có thể… “tặng” mỗi ngày và có thể nhận đến 13,000 đô la mỗi năm. Có điều… phân phải tốt. Hổng biết làm sao phân tốt để kiếm thêm thu nhập đây, vì chỉ có 4% người đến hiến là có phân đủ … phẩm chất.