Các nhà sư đi khất thực vào buổi sáng sớm
Sau nhiều lần dự tính, tôi đã thực hiện được chuyến đi tới Lào từ Vientiane, thủ đô của Lào cho đến Vang Vieng, trung Lào và Luang Phrabang, bắc Lào. Người dân Lào rất hiền lành và sống rất chậm rãi, ngược lại hẳn với người Mỹ, luôn tất bật, năng động. Khi đến Lào bạn sẽ có cảm giác thật thư thái và thụ hưởng cuộc sống, nhất là khi bạn đến với thiên nhiên.
Hành trình của tôi bắt đầu từ Vientiane, cũng như Thailand, Lào là đất nước có rất nhiều đền chùa. Ở Vientiane có những ngôi chùa cổ nổi tiếng như chùa Phra Keo, Wat Sasiket, hay That Luang… Wat Sasiket là một ngôi chùa cổ được xây dựng vào năm 1818, xung quanh chùa trưng bày hơn 2000 tượng Phật cổ với nhiều kích cỡ từ thế kỷ 19. That Luang được xây vào năm 1566, bên ngoài chùa toàn bộ dát vàng và là biểu tượng của quốc gia Lào, được in trên tiền giấy và quốc huy của Lào.
That Luang, biểu tượng quốc gia Lào.
Ðến Vientiane, bạn có thể thấy Patuxay được xây dựng để tưởng nhớ các chiến sĩ Lào trong thời kháng chiến chống Pháp.
Ðiểm tiếp theo hành trình của tôi là Vang Vieng, miền trung Lào. Từ Vientiane đi xe mất khoảng ba giờ đồng hồ đã đến một nơi tuyệt đẹp, vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ và được giữ gìn môi trường rất sạch. Ở đây không khí trong lành, thời tiết mát mẻ và có đầy đủ các dịch vụ như leo núi, chèo thuyền, đi thuyền trên sông, khinh khí cầu… con sông Nam Song rất sạch, và đây là địa điểm ưa thích của dân bụi phương tây và cũng là địa điểm tôi muốn quay trở lại lần nữa.
Sau khi rời Vang Vieng là đến Luang Phrabang, thành phố cổ du lịch nổi tiếng của Lào. Có thể nói động lực lớn nhất khiến tôi quyết định đi Lào khi tình cờ đọc được bài viết “Một ngày ở Luang Phrabang” của tác giả Nguyen trên diễn đàn Phượt với những hình ảnh Sư đi khất thực.
Những tượng Phật cổ ở chùa Wat Sasiket.
Từ Vang Vieng đến Luang Phrabang, chỉ có một cách duy nhất là đi xe, thời gian đi mất 7.5 giờ. Ðường từ VangVieng qua Luang Phrabang rất vòng vèo, đi qua nhiều con đèo phải nín thở, cho dù bạn có khoẻ đến cỡ nào cũng cảm thấy mệt. Bù lại đã được đến một thành phố tuyệt vời. Tôi rất thích nhà cửa ở đây với kiến trúc Lào rất đặc trưng và kiến trúc Pháp đơn giản mà sang trọng. Trước khi đi chị bạn nói rằng có thể ở Luang Phrabang cả tuần không chán, quả đúng là như vậy, khí hậu ở đây rất đẹp và môi trường rất sạch.
Ở phố cổ ở Luang Phrabang (main street) thì đường phố vẫn cho đậu xe máy, xe hơi… nên giảm mất sự quyến rũ.
Hoàng hôn ở Patuxay
Mỗi buổi sáng các Sư sẽ bắt đầu đi khất thực từ một ngôi chùa cổ ở con đường này và sẽ đi một vòng trở về các ngôi chùa ở các vùng xung quanh nơi mà các Sư tu hành và tu học. Tôi tìm hiểu được thì các Sư tu hành (những người mặc áo kín) và các Sư đang tu học (mặc áo hở vai) sẽ đi khất thực mỗi buổi sáng từ 5:30- 6:30 để có thức ăn cho buổi sáng và buổi trưa, buổi tối thì họ không ăn. Thức ăn mà người dân dâng tặng cho các Sư bao gồm cơm nếp, bánh trái, bánh kẹo, trái cây…
Các Sư cũng chia sẻ lại những gì họ nhận được cho người già và trẻ em nghèo.
Song song với Phố cổ là con sông Nam Khan và Mekong. Ở Luang Phrabang bạn có thể ngắm hoàng hôn tại con sông Mekong hoặc trên đỉnh núi Phou Si.
Thác Kuang Si là địa điểm tôi thích nhất ở Luang Phrabang, từ trung tâm phố cổ đi tới thác mất khoảng 45 phút đi xe. Con thác này càng leo lên cao càng đẹp (địa hình gần giống suối Tranh ở Phú Quốc), ở ngay khu rừng nguyên sinh, nước có màu xanh rất lạ, đẹp và rất sạch, bùn thì màu trắng. Bạn đến đây thì nhớ đem theo bikini tắm thác nhé. Do mê mải chụp hình quá lâu mà tôi không kịp khám phá hết con thác này.
Nếu bạn có ý định đi Lào thì đừng bỏ qua Luang Phrabang nhé.
Thác Kuang Si
Sông Nam Song
Chèo Kayak và bay khinh khí cầu trên dòng sông Nam Song
Vang Vieng cũng có rất nhiều resort đẹp dành cho những ai thích nghỉ dưỡng.
Hoàng hôn trên sông Mekong
Huyền Hoàng
(Bài và ảnh)