Lấy vợ ở Mỹ, muốn được yên thân, vợ dặn cái gì phải nghe. Chớ mà quên! Vợ sai đi mua cái gì phải lo viết xuống. Đừng có ra tới chợ rồi gọi điện thoại về hỏi lại hoặc về tới nhà vợ hỏi mới nhớ ra! Nhất là đừng có như ông chồng ở tiểu bang Arizona; có ngày… chết sớm.
Chuyện xảy ra cũng gần 3 năm rồi; hồi Tháng Mười Một năm 2012, mấy ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông chồng này có hiền thê tên là Holly Nicole Solomon. Không rõ tại bà sai ông làm nhiều thứ quá hay sao mà cái quan trọng nhất, liên quan trực tiếp đến cuộc sống gia đình, ông lại quên. Quên đi bầu! Bà nghĩ rằng ông Obama mà làm thêm nhiệm kỳ nữa thì đời bà (và gia đình) sẽ khổ thêm… 4 năm. Lúc phát hiện cái quên tày trời đó của ông, hai người đang chạy một chiếc xe Jeep. Có lẽ không chịu được cơn thịnh nộ của bà, ông Daniel vội tấp vào một bãi đậu xe rồi nhảy ra. Bà nhảy liền qua ghế tài xế rồi rượt theo ông. Hoảng quá, ông chạy quanh cột đèn rồi nhảy lên lề đường nhưng không kịp; bị bà cán nằm bẹp dưới xe. May mà chỉ bể xương chậu, không chết! Cũng không rõ có phải tại vì tranh cãi ai lỗi ai phải mà mãi đến 21 Tháng Năm vừa rồi tòa mới xử xong. Bà bị kết án tù 3 năm rưỡi.
Solomon, 31 tuổi, và chồng Daniel Solomon – NGUỒN BOSTONNEWSTIME.COM
Đáng lẽ ra chuyện không đến nỗi như thế nếu như ông nhớ (kỹ) lời bà dặn. Cứ đi bầu… quách cho rồi; có (xém) chết ai đâu? Thực sự thì dù ông có đi bầu hay không, ông Obama vẫn tái thắng cử. Lý do là ông Obama đã… thua phiếu ở Arizona nhưng thắng ở những tiểu bang (lớn) khác. Đối thủ là Mitt Romney thắng ở tiểu bang này chỉ được 11 phiếu đại diện (electoral vote). Trên toàn nước Mỹ, ông Obama được cả thảy 332 phiếu đại diện trong khi ông Romney chỉ có 206. Kiểu bầu tổng thống ở Mỹ bằng phiếu đại diện khiến không ít người lâu nay thắc mắc. Không chỉ thắc mắc vì sao mà còn… ra sao nữa. Nghĩa là họ không thực sự hiểu rõ lá phiếu được tính như thế nào. Có lẽ bà Holly cũng không hiểu rõ lối bầu cử này nên cứ chì chiết ông chồng cái tội để ông Obama tái thắng cử. Cũng có thể bà hiểu rõ nhưng ghét ông cái tội coi thường bà: dặn mà không chịu làm! Ngó cái hình bà Michelle Obama cười tươi rói mà tức nghẹn họng. Chồng người ta, vợ biểu ra tranh cử tổng thống là… ra. Vợ bảo làm đủ 2 nhiệm kỳ là phải làm cho được. Còn chồng mình, chỉ sai đi bỏ phiếu thôi mà cũng không chịu làm! Bày đặt nói quên thế nọ thế kia. Dù sao cái tội đó cũng không đáng bị… xe cán. Tội lớn nhất là dám bỏ bà ngồi một mình trong xe. Ngày trước, ông theo bà tán tỉnh, nói trốn thì hơi quá chứ thực sự mấy khi bà thèm đáp trả. Dù có đem BMW hoặc Mercedes tới rước bà cũng không chịu đi chứ đừng nói là xe Jeep cà tàng. Nếu không cảm động vì cái “tét” ông gửi kèm mấy chữ Tây đầy lãng mạn thì đời nào bà chịu theo ông?
Suis l’amour, l’amour fuit; fuis l’amour, l’amour suit! Tội nghiệp cho ông Daniel, chồng bà! Trốn tình mà chạy trối chết vẫn không thoát. Trốn kiểu này không biết bên Pháp người ta gọi là gì?
Solomon bị kết án tù 3 năm rưỡi – NGUỒN BOSTONNEWSTIME.COM
HNH
Facebook.com/chuyenkhongdau
http://www.bostonnewstime.com/regional/104967-arizona-woman-holly-nicole-solomon-gets-3-5-years-in-prison-for-hitting-husband-with-jeep-after-2012-election.html