TÓM TẮT NỘI DUNG KỲ TRƯỚC: Cô bé Clara bị bố quở trách vì đắm chìm với trò chơi trên mạng. Cảm thấy bị gò bó, mất tự do, Clara cùng nhóm bạn trung tín lập mưu hạ sát bố, bác sĩ Robert Schwartz.
Phần 2:
Từ mạng ảo đến đời thường
Trong khi các bạn Katie và Mike chờ ở ngoài…
Kyle trong bộ áo choàng đen như một ninja, thanh kiếm dài ngoằng, đeo lủng lẳng bên hông. Thoạt tiên, bác sĩ Schwartz hơi bất ngờ, ông tưởng đây chỉ là một trò chơi hóa trang của các cô cậu choai choai, nhưng khi nhìn vẻ mặt lạnh băng, âm u sát khí của tay sát thủ ông linh cảm một điều không hay sắp xảy đến cho mình…
Trước đó, Clara cung cấp cặn kẽ tất cả những sinh hoạt thường ngày của cha mình cho 3 người bạn trong trò chơi ảo của cô. Hơn thế nữa, một tuần trước, Clara đã khăn gói vào ký túc xá cách nhà 100 miles. Cũng trong cái đêm định mệnh đó, cô đã gọi điện cho bạn bè trò chuyện mấy tiếng đồng hồ trong thời điểm các “thuộc hạ” hành sự để tạo bằng chứng ngoại phạm.
Một đêm tối trời, Katie, Mike và “sát thủ” Kyle dừng xe trước nhà bác sĩ Schwartz
Gặp Kyle trong trang phục lạ lùng, bác sĩ Schwartz (phải) không ngờ giờ định mệnh đã điểm
Trong lúc đó, ánh mắt tóe lửa, lạnh lùng và quyết liệt, không nói một lời, Kyle vung thanh kiếm lên, đâm chém vào nạn nhân tới tấp. Bác sĩ Schwartz lãnh hơn 30 nhát kiếm, máu tuôn xối xả. Ông không kịp phản ứng gì, gục chết ngay trên vũng máu.
Sau khi kiểm tra xem nạn nhân chết thật rồi, nghĩ rằng kế hoạch đã được thực hiện hoàn tất, Kyle nhanh chóng trở ra, chạy lại nơi xe của Katie và Mike đợi sẵn. Thật rủi cho họ, chiếc xe bị lún sình ngay trước nhà bác sĩ Schwartz, dầu trời mưa cách đó khá lâu. Dù cố gắng, họ không thể đẩy chiếc xe ra khỏi bãi lún. Và kỳ lạ thay, không có ai trong họ mang theo điện thoại. Cả ba rất hoang mang, không biết phải giải quyết tình huống bất ngờ này như thế nào. Sau cùng, Kyle bảo:
“Đợi tí, tao qua nhà hàng xóm mượn điện thoại gọi xe câu.”
Mấy hôm sau, bệnh viện nơi ông làm việc không thể liên lạc được với bác sĩ Schwartz, nghi ngờ có điều chẳng lành họ báo cảnh sát. Thi thể của ông được phát hiện ngay sau đó. Với sự cung cấp thông tin của người hàng xóm, cảnh sát nhanh chóng tóm gọn bộ ba: Katie, Kyle và Mike.
Tại phòng hỏi cung, Kyle hoàn toàn không chút e dè, hãnh diện cho rằng, cậu đã không làm gì sai trái, và đã hết sức để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ “Nữ hoàng” của mình.
Ở một phòng khác, với các nhân viên thẩm vấn, Clara không tỏ ra chút xúc động trước tin cha mất mà đặt ngay vấn đề liệu cô có được thừa hưởng di chúc $400,000 từ bảo hiểm nhân thọ của ông hay không.
Katie (20 tuổi)
Mike (21 tuổi)
Kyle (18 tuổi)
“Nữ hoàng” Clara (20 tuổi)
Tưởng như một trò chơi, nhưng cuộc đời của những bạn trẻ Kyle, Katie, Clara và Mike đã bước sang một trang đầy bi thảm
Với những bằng chứng không thể chối cãi từ những tin nhắn qua mạng, những cú gọi và lời khai chi tiết của Katie Inglis: “Sát thủ” Kyle Hulbert bị kết tội cố sát có mưu tính [“first degree murder”] lãnh án chung thân.
Mike Pfohl bị buộc tội danh tòng phạm sát nhân [“second degree murder”] với bản án 18 năm tù.
Katie Inglis nhờ sự hối cải và hợp tác với nhà chức trách được giảm án, cô bị giam giữ trong thời gian xử án và được tha bổng một tuần sau đó.
Ngày 15 tháng 10 năm 2002, “Nữ hoàng” Clara Schwartz bị buộc tội mưu sát có tính toán [“first degree murder”] nhận án 48 năm.
NN
(Nguồn Investigate Discovery)
Kỳ tới:
Khi thời gian dành cho gia đình xao lãng. Ngoại tình từ lý do này khá phổ biến, nhưng phá hủy cả thanh danh của một bác sĩ và tước mạng sống của một doanh gia thành công, đưa người góa phụ vào sau song sắt và để lại những đứa con nhỏ bơ vơ. Một cái giá quá đắt, nặng nề và đầy bi kịch. Đó là câu chuyện “Người giàu cũng khóc” (*) sẽ đăng vào số báo sau…
(*) Tựa đặt theo một tên phim của Mexico