Lúc mới lên 5, Hailey Fort gặp 1 người vô gia cư nghèo khổ ngoài phố khiến bé thấy xót thương. Và bé đã hỏi mẹ là Miaranda làm cách nào để giúp con người tội nghiệp kia…
Giờ đây, ở tuổi lên 9, Hailey Fort (ngụ ở Washington) dành toàn bộ thời gian rảnh để giúp người vô gia cư. Cô bé tự tay làm nhà trú tạm, trồng rau… cho họ.
Kế hoạch của cô bé là xây 12 ngôi nhà cho người vô gia cư trong năm nay, trồng và thu hoạch 113kg rau-củ cũng như cung cấp hàng ngàn đồ dùng nhà tắm và đồ dùng vệ sinh cho người vô gia cư.
Theo Daily Mail, nhà do Hailey xây có diện tích 2,4×1,2m, được làm bằng pallet (còn được gọi tấm kê hàng), vật liệu tái chế… và có gắn bánh xe để dễ di chuyển.
Những ngôi nhà này được cách nhiệt rất tốt để có thể giữ ấm cho người vô gia cư. Chi phí cho mỗi ngôi nhà như vậy khoảng 300 USD.
Bà Miranda cho biết gia đình đã có hỏi ý kiến thành phố về nơi đặt các ngôi nhà nhưng chưa có quyết định dứt khoát. Một viên chức nói có thể nhờ các khu đất của nhà thờ hoặc tư nhân có lòng từ thiện.
Lúc mới lên 5, Hailey Fort gặp 1 người vô gia cư nghèo khổ ngoài phố
Khu vườn của Hailey – NGUỒN WIMP.COM
Được biết việc làm nhà do Hailey đảm nhận dưới sự giám sát và giúp một tay của mẹ cô. Cô bé có thể sử dụng các dụng cụ như khoan, máy ép thủy lực… Với những dụng cụ có thể gây nguy hiểm như cưa điện thì cô bé sẽ nhờ người lớn giúp.
Ông của Hailey là một nhà thầu, thỉnh thoảng cô bé gọi nhờ ông cố vấn.
Hailey thường nói: “Cháu nghĩ có vẻ không đúng khi có người phải sống cảnh không nhà. Cháu nghĩ rằng tất cả mọi người đều cần có một nơi để ở.”
DH & BH – THEO TIN INTERNET