Trận World Cup ở Canada diễn ra sôi nổi. Sau mấy trận thua liên tiếp, huấn luyện viên họp các cầu thủ:
– Cả cái sân rộng lớn như vậy các cô đều bao quát hết được. Ưu điểm của đội ta là chỗ nào đặt máy quay của truyền hình, máy chụp ảnh của nhà báo, các cô đều biết để tạo dáng lên ảnh, lên hình cho đẹp.
Khuyết điểm là chỉ có mỗi cầu môn đối phương nằm chỗ nào mà không ai trong các cô biết chính xác cả!
TƯ BẠC LIÊU (SƯU TẦM)
Bảo Huân
Tưởng
Một cô gái đến công an trình báo về việc bị móc mất đồ đạc trên xe buýt.
– Cô bỏ tiền ở đâu?
– Ở trong túi áo trước ngực.
– Thế nó lúc thò tay vào cô không biết à?
– Dạ biết. Nhưng tưởng nó chỉ tò mò thôi ạ.
NGUYỄN HƯƠNG QUỐC (ĐÀ NẴNG, ST)
Lộn người
Một phụ nữ đến phòng thường trực của Công ty, nói với bảo vệ:
– Cho tôi vào gặp Giám đốc!
– Xin lỗi chị, Giám đốc không có ở văn phòng.
– Anh có nghe ông ấy đi đâu không?
– Dạ, ổng nói ổng và vợ ổng đi công tác 3 ngày mới về ạ.
– Tôi là vợ ông ấy đây mà!
TRƯƠNG THỊ MINH THÚY (MA, LL)
Biến thể của loài nai
Hai chàng bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài. Một người hỏi:
– À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao?
– Hết rồi cậu ạ!
– Buồn vậy. Thế nó lấy ai?
– Lấy mình chứ ai. Nhưng nó đã hoá ra con sư tử!
HIỆP SĨ MÙ (KS, SƯU TẦM – TẶNG NC&KT)
Bảo Huân
Khác nhau
Hai anh chàng sợ vợ nói chuyện về cách dạy vợ, một anh khoe:
– Cứ mỗi lần cô ấy giận, tớ bảo liệu hồn chứ không thì tôi đánh cho một gậy…
– Bà ấy sao?
– Sợ són vó, im khe.
– Sao hôm nọ tớ cũng bảo thế, con vợ tát tớ nảy lửa nhỉ?
– Tớ dọa quất thằng hàng xóm kìa!
ALEX (EMAIL)
Đủ tiêu chuẩn
Bà vợ đọc báo, gọi chồng:
– Đoàn làm phim đang cần người giả giọng sư tử đấy mình ạ. Em ghi tên nhá!
Chồng ngập ngừng:
– Ừ, em muốn thì ghi. Nhưng em… đâu cần giả.
JACK PHẠM (ORLANDO, GỞI)
Dự báo
Giám thị trại giam tập hợp tất cả các phạm nhân, nghiêm nghị thông báo:
– Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang sắp có mặt ở đây!
Một tù nhân quay sang người bên cạnh, thì thào:
– Tao biết trước mà. “Ăn” cỡ như mấy chả, không vào tù mới là chuyện lạ!
HỒ TƯƠI (NGHỆ AN)