Menu Close

Về qua Dốc Lết

Sàigòn năm nay nóng quá, có dấu hiệu hạn hán trên cả nước, mưa rất ít nhưng mỗi lần mưa lại ngập đường. Ngập đường có nhiều lý do, hệ thống thoát nước không “đồng bộ”, ở đâu cũng chỗ bồi chỗ trũng, do những thành phố mới xây dựng cao hơn làm Sàigòn như lọt thỏm vào chính giữa nên khi có mưa thì bao nhiêu nước lại đổ hết vào, thế là ngập. Mới đây nhất, ngay cả Đàlạt, một thành phố cao nguyên cũng đã bị ngập lụt sau một cơn mưa kéo dài khoảng 4 giờ, nguyên nhân là do việc “đô thị hóa”, nhà cửa, công trình xây mới bừa bãi lấn chiếm lưu vực và cả dòng suối chính đổ về hạ nguồn.

Sàigòn có độ ẩm cao nên cái nóng rất khó chịu, người lúc nào cũng trỉn trỉn, ẩm ướt mồ hôi, chỉ cần vận động hay đi bộ một chút ngoài đường là áo quần đã dán cả vào người. Với dân số quá lớn nên xe cộ đông, khói xe quyện với bụi bặm trong cái nắng thiêu đốt làm Sàigòn hết sức ô nhiễm, chỉ cần đi ra đường một vòng, trở về trên mặt đã bám đầy bụi bẩn, trách chi người Sàigòn bây giờ nhất là các cô gái, dù trời nóng như thiêu như đốt, nhưng lúc nào cũng khẩu trang, áo khoác tay dài có mũ trùm kín đầu, thêm cặp mắt kính và chiếc nón bảo hộ lao động, bảo đảm ra đường không còn sợ bị ai theo dõi vì đâu còn ai nhận ra ai nữa đâu.

Phải tìm cách trốn khỏi cái nóng vài ngày! Sau khi suy nghĩ, chọn lựa, tôi quyết định đi biển. Tháng này đi biển rất yên, biển mênh mông, gió biển dịu êm và Nha Trang là một địa điểm không quá xa cũng không quá gần Sàigòn, biển Nha Trang đẹp, dân Nha Trang lại hiền vì không có nhiều dân nhập cư nơi khác như Vũng Tàu. Quyết định xong mua vé, lên xe ngủ một giấc thức dậy là đã thoát khỏi cảnh chen chúc ngột ngạt ở Saigon.

Dọc con đường Trần Phú, mạch lộ trung tâm của Nha Trang, một bên là biển, một bên chỉ toàn hàng quán, nhà hàng, khách sạn. Biển Nha Trang xanh biếc, mặt trời càng cao, nắng càng chói chang, biển lại càng đẹp chỉ có điều là biển Nha Trang hơi nguy hiểm đối với những ai không biết bơi vì rất sâu, vừa bước xuống là nước đã ngập đến cổ thế nên nếu thật sự muốn tắm biển phải tìm một bãi biển khác. Theo hướng dẫn của một số dân địa phương, tôi chọn bãi biển Dốc Lết thuộc tỉnh Ninh Hòa, cách Nha Trang khoảng 50km.

Hai năm về trước tôi đã từng đến Dốc Lết, phương tiện di chuyển lúc đó chỉ có taxi hay nếu ai không lo sợ chuyện an toàn giao thông ở Việt Nam thì có thể thuê xe gắn máy để đi, tuy nhiên đi theo cách này cũng khá nguy hiểm vì có những đoạn đường đèo, đường dốc và phải chạy xe mất khoảng hơn một giờ đồng hồ dưới cái nắng thiêu đốt. Đi taxi khỏe hơn nhiều nhưng chỉ phải tội là đắt hơn, cách đây hai năm đã là 25 đô cho một lượt đi và về thêm 25 đô nữa, bây giờ giá đã lên cao hơn, phải khoảng 35 đô một lượt. Đó là chuyện của hai năm về trước, bây giờ có lẽ nhiều du khách đã biết đến Dốc Lết nên khoảng từ đầu năm 2015 đã có một tuyến xe bus đi thẳng từ các trạm ở trung tâm thành phố Nha Trang ra Dốc lết và một lượt đi hoặc về chỉ mất 1 đô cho một người. Đó là tuyến xe bus Quyết Thắng số 3, đến Dốc Lết xe dừng ngay trước cổng khu du lịch Dốc Lết, đi bộ vào đến nơi chỉ mất năm phút hoặc nếu du khách ở khách sạn White Sand thì chịu khó đi bộ thêm khoảng mười phút nữa là đến nơi. Từ trạm dừng chân này, xe bus chạy thêm ít phút nữa để vào hẳn bến xe, vì thế rất thuận tiện cho lượt về vì chỉ cần từ khu du lịch Dốc Lết trở ra là có thể đón xe trở lại Nha Trang mà không phải đi bộ quá xa. Thời gian chờ đợi giữa hai chuyến xe khoảng 15 phút thôi.

Khu du lịch quốc doanh Dốc Lết đã dành chiếm được một địa điểm tốt nhất với bãi tắm riêng. Ở đây có những bungalows máy lạnh và cả những phòng nghỉ chỉ có quạt máy. Giá cả ở đây rất “mềm”, 28 đô một bungalow máy lạnh bao gồm cả ăn sáng và đây là giá cho những bungalows hướng biển, dãy đầu tiên, chỉ cần bước qua dãy thứ hai thì giá sẽ là 26 đô vì mang tên là hướng vườn nhưng thực ra vẫn sát biển, chỉ phải đi thêm vài bước chân so với dãy đầu để ra biển.

Nha Trang bây giờ đầy du khách ngoại quốc, phần lớn là tư bản đỏ Nga với thái độ hống hách, khó gần gũi, và theo nhận xét của người dân địa phương thì du khách Nga keo kiết hơn nhiều so với du khách các nước khác. Thế nên thỉnh thoảng vẫn có những du khách Nga say khướt, không hiểu ngang tàng thế nào mà bị dân ta nổi máu anh hùng, chờ đến nửa đêm đè ra đánh hội đồng te tua. Đến Nha Trang bây giờ không còn nghe tiếng Anh nhiều như trước mà chỉ nghe tiếng Nga, bảng hiệu, quảng cáo, thực đơn cũng tiếng Nga, và có cả những văn phòng du lịch mà chủ nhân là người Nga luôn nữa.

Bảng hiệu tiếng Nga trên đường Trần Quang Khải của các công ty du lịch và dịch vụ.

Dốc Lết do khá xa Nha Trang nên du khách không nhiều, yên tĩnh. Bãi biển thoai thoải, đi ra xa thật xa bờ mà vẫn không hụt chân, đây có lẽ là lý do mà nơi đây mang tên Dốc Lết, một con dốc lết xa êm đềm. Cát trắng mịn dưới chân, biển trong vắt, đi ra xa thật xa mà vẫn nhìn thấy chân mình ở sâu trong biển, thỉnh thoảng chúng ta còn nhìn thấy cả những con cá bơi lội chung quanh. Biển thật yên, thỉnh thoảng mới có một cơn sóng nhỏ xua vào bờ chút bọt biển chỉ đủ làm giật mình những đứa bé con.

Những ngày cuối tuần hay các dịp lễ trong năm, biển Dốc Lết có hơi đông hơn một chút, còn bình thường Dốc Lết gần như không có ai. Nếu chúng ta đến những khu du lịch riêng biệt thế này vào những ngày trong tuần cảm giác sẽ hết sức thú vị, chúng ta đang tắm trong vùng biển của riêng mình, một hồ bơi mênh mông bát ngát của riêng ta. Trên bãi biển lúc nào cũng thật sạch sẽ vì luôn được nhân viên của khu du lịch làm vệ sinh, nhặt rác, quét hốt rong rêu, ngăn cấm người lạ mặt đi sát vào khuôn viên của khu du lịch để tránh các trường hợp trộm cắp. Ở Dốc Lết chúng ta còn thật sự cảm thấy nét hoang sơ nhưng trong cảm giác an toàn vì không quá hoang vu, cũng không hề có cảnh ô hợp, dơ bẩn như những bãi biển quá đông du khách mà điển hình là Vũng Tàu.

Trở ngại duy nhất của Dốc Lết đối với khách du lịch thật sự là chuyện ăn uống. Ăn uống ở khách sạn thì không có gì đặc biệt, lúc nào cũng chỉ là hủ tiếu, phở, mì, cơm phần, cơm dĩa, hơi khác là có thêm món bún cá đặc sản Nha Trang. Ra khỏi nhà hàng của các khách sạn hoàn toàn không tìm được một nơi ăn uống hay mua sắm gì khác ngoại trừ những quán cóc của dân địa phương bán vài thứ trái cây, nước ngọt linh tinh.

Hải sản ở khách sạn thì đắt mà không phong phú lắm. Nhưng đã đi ra tới Dốc Lết mà không ăn hải sản thì uổng lắm, vì vậy, chịu khó đi dọc theo biển, đến cuối khuôn viên khu du lịch Dốc Lết là bước qua khu vực của dân địa phương, cũng dù cũng ghế bố, một bàn hai ghế là 10 cent (20k vnd) rẻ quá rồi còn gì. Hải sản ở đây thì rất phong phú, ghẹ 8 đô/kg, sò dương 7 đô/kg, ốc hương 8 đô/kg, ốc vòi voi, ốc vú nàng, ốc bươu, ốc móng tay,… giá cả chỉ dao động trong vòng 10 đô/kg thôi. Giá này là giá hải sản đã được nấu chín, sau khi thỏa thuận giá cả xong người bán sẽ tự động chế biến theo yêu cầu của khách hàng như hấp gừng, nướng mỡ hành, hấp bia, xào… mang đến tận bàn với tất cả gia vị muối tiêu, chanh chuẩn bị sẵn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Hàng giao tận nơi mới thanh toán, chuyện còn lại chỉ là thưởng thức thôi. Hải sản ở Dốc Lết rất rẻ so với Nha Trang vì Dốc Lết ít du khách, nhưng đây cũng là điều làm cho du khách khó chịu vì khi vừa bước chân sang khu hải sản là đã bị chèo kéo, mời mọc, mua của người này, không mua của người khác sẽ phải nghe những lời than thở, van xin, tạo cho du khách một cảm giác ái ngại. Đành phải nhẹ nhàng từ chối, dù sao cũng đâu thể làm vừa lòng hết mọi người.

Hải sản ở Dốc Lết ngon nhưng rất mắc – NGUỒN VIETNAMCHAM.VN

Bên cạnh khu du lịch Dốc Lết là khách sạn Hoàng Khang. Đây là một khách sạn tương đối sạch sẽ nhưng là khách sạn bê tông nhà lầu đúc, đã thế lại không sát biển, muốn tắm biển phải đi bộ một khoảng ngắn. Ra biển thì không có ghế, không dù, phải trải khăn dưới cát, vừa tắm biển vừa dòm chừng, không được thoải mái lắm. Khách sạn này bình thường rất vắng vẻ, chỉ sống được khi tất cả các khách sạn chung quanh đã hết phòng. Giá phòng ở đây cũng tương đương với khách sạn trong khu Dốc Lết, khoảng 28-30 đô/phòng nhưng bất tiện. Dù sao ở nhà hàng của khách sạn Hoàng Khang có món cá mai cuốn bánh tráng chấm tương ngon hết sẩy.

Tắm biển Dốc Lết – NGUỒN FLICKR.COM

Không xa khu du lịch Dốc Lết là khách sạn 4 sao White Sand. Đây là khu du lịch cao cấp dành cho những du khách giàu có hơn cả ngoại lẫn nội. Ở đây thì không có gì để bàn chỉ có điều giá cả mắc khoảng gấp đôi đến gấp ba so với khu quốc doanh. Phòng ốc, ghế dù được chăm sóc cẩn thận hơn và đương nhiên bữa ăn sáng cũng phong phú hơn, nhưng du khách đến Dốc Lết không mấy ai ở được hơn 4 ngày vì quá buồn, thế nên, tùy khả năng tài chánh của mỗi người sẽ có những lựa chọn thích hợp.

Với tôi, đã qua 4 ngày, tắm biển đã đủ, về lại Nha Trang để trở về Saigon. Du khách đến Nha Trang ngoài chuyện ăn uống, tắm biển sẽ còn một khoảng nữa cũng phải tham gia cho đủ bộ, đó là tắm bùn. Có ba điểm tắm bùn nổi trội ở Nha Trang hiện nay là tắm bùn Tháp bà, Trăm Trứng và I-resort. I-resort là địa chỉ mới nhất, hiện đại nhất và cũng đắt nhất, khoảng 14 đô một lần nhưng có thể ở chơi cả ngày cũng được, thử qua tất cả các trò chơi ít nhất cũng mất 3 giờ.

Nếu đã đến Nha Trang thì Dốc Lết là nơi nên chọn để tắm hơn là những bãi khác.

TN – 27 tháng 06, 2015